1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt ông trùm ma túy “núp bóng” trong vỏ bọc doanh nhân

(Dân trí) - Chỉ đến khi Hưng bị bắt cùng tang vật là 8kg heroin, người dân xung quanh mới biết đây là một ông trùm buôn bán ma túy thay vì lầm tưởng như trước đây Hưng là một doanh nhân.

Số ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện
Số ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện

Ngày 25/6, Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy (C47, Bộ Công an) vẫn đang tạm giữ Nguyễn Tiến Hưng (36 tuổi, quê huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) để điều tra, làm rõ hành vi buôn bán ma túy với số lượng lớn từ Bắc vào Nam.

Từ nguồn tin mật báo và thời gian dài theo dõi đối tượng, sáng 23/6, trinh sát C47 phối hợp với Công an Bình Dương, Công an TP HCM ập vào căn nhà Hưng thuê trọ ở khu phố Đông Tác (phường Tân  Đông Hiệp, thị Dĩ An). Kiểm tra xe ô tô hiệu Honda Accord BS 30N - 0140 để trong nhà, lực lượng Công an tìm thấy trong mâm bánh sơ cua có 16 bịch nilon màu bạc, chứa ma túy đá có trọng lượng khoảng 8kg, bên cạnh có 4 két sắt.

Qua đấu tranh, bước đầu chủ nhân chiếc xe tên Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1979, ngụ huyện Kinh Môn, Hải Dương) khai nhận, đã thuê căn nhà trên được 7 ngày để làm nơi tập kết ma túy. Ngoài căn nhà trên, tại địa bàn phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An), Hưng còn thuê thêm hai căn nhà khác để ở và cất giấu chất độc dược.

Chiếc xe ô tô của Hưng bị cơ quan điều tra tạm giữ
Chiếc xe ô tô của Hưng bị cơ quan điều tra tạm giữ

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Hưng khá ma mãnh khi luôn thay đổi địa điểm tập kết ma túy. Đồng thời Hưng còn tạo cho mình “vỏ bọc” của một doanh nhân để qua mắt người dân xung quanh. Thường ngày, Hưng xuất hiện với vẻ bề ngoài bảnh bao, ăn nói lịch sự, nhỏ nhẹ và đi xe ô tô hạng sang.

Chỉ đến khi thấy lực lượng Công an khám nhà, thu giữ một lượng heroin “khủng” nhiều người mới biết Hưng là một trùm buôn bán ma túy.

Hiện vụ án đang được C47 mở rộng điều tra.

Trung Kiên