1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt hung thủ giết thiếu nữ rồi trói chân tay trên ruộng

(Dân trí) – Chiều tối ngày 14/9, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đã bắt được đối tượng Lê Văn Phúc (SN 1991, trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) - hung thủ giết thiếu nữ rồi trói chân tay vứt trên ruộng.<br><a href='http://dantri.com.vn/phap-luat/phat-hien-thi-the-thieu-nu-bi-troi-chan-tay-tren-ruong-943174.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Phát hiện thi thể thiếu nữ bị trói chân tay trên ruộng</b></a>

Bước đầu, Phúc khai mình đã ra tay sát hại chị Nguyễn Thị T. vì có tình cảm với T. mà không được đáp lại nên nuôi mối thù rồi chờ cơ hội ra tay. Tối ngày 10/9, biết T. đi chơi về một mình nên Phúc ra tay sát hại. Phúc không thừa nhận hành vi hiếp dâm.

Chiều ngày 14/9, chúng tôi đã tìm đến của gia đình của nạn nhân Nguyễn Thị T. Không khí tang thương như bao trùm lên cả căn nhà của gia đình. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Quang (SN 1973, bố của nạn nhân) cho biết, lúc 16h30 ngày 10/9, T. đi may ở công ty trên thị trấn Hà Làm về nhà.
 
Sau khi tắm rửa xong, T. có nói sẽ đi chơi cùng với một số anh chị công nhân tại công ty. T. rời khỏi nhà lúc 17h30 cùng ngày. Khoảng 22h ngày 10/9, gia đình gọi liên tục vào số điện thoại của T. nhưng tắt máy, gọi vào số người yêu T. tên L. cũng tắt máy.

Bố và mẹ nạn nhân đau đớn trước cái chết của con gái
Bố và mẹ nạn nhân đau đớn trước cái chết của con gái
Bố và mẹ nạn nhân đau đớn trước cái chết của con gái

Sáng ngày 11/9, ông Quang tiếp tục gọi vào số của người yêu T. để đi tìm. Ông Quang cùng người yêu T. đi tìm tại TP Tam Kỳ và TP Đà Nẵng nhưng không thấy đâu.

Mãi đến 19h ngày 13/9, một số người đi soi cá tại địa phương phát hiện ra chiếc xe máy hiệu Siurus tại gần bờ suối thuộc thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) đã báo cho gia đình ông Quang. Ông Quang mới đến trình báo công an huyện Thăng Bình. Do trời tối nên công tác tìm kiếm rất khó khăn, công an huyện Thăng Bình đã phong tỏa hiện trường để điều tra.

Đến 6h sáng ngày 14/9, ông Lê Văn Phú, cậu của nạn nhân T. cho biết, khi đến gần khu vực chiếc xe bị bỏ tại hiện trường thì phát hiện có mùi hối thối nồng nặc. Đi được một đoạn, ông Phú phát hiện một đống đất giữa ruộng có rất nhiều vết nứt, bị cây lục bình che lại nhưng đã héo. Ngay sau đó, ông Phú đã gọi lực lượng chức năng đến xem xét và phát hiện ra thi thể của T.

Ông Phú cho biết, chiếc xe máy vẫn còn chìa khóa nhưng bị đẩy sâu xuống nước 3m và cách xa thi thể nạn nhân khoảng 500m, trên người T. trang sức và tiền bạc vẫn còn. Tuy nhiên, đầu nạn nhân có dấu hiệu bị đâm 2 nhát, vỡ sọ. Sau lưng cũng bị đâm 2 nhát, quần bị cởi đến mắt cá và dùng để trói chân, áo nạn nhân bị kéo lên khỏi đầu, 2 bên đùi và sườn bị bầm, mặt nạn nhân bị biến dạng...

Bà Lê Thị Hải (SN 1970, mẹ của T.) cho biết, T. là đứa con thứ 2 trong gia đình. Sau khi học xong lớp 12, T. nghỉ học và xin đi học may. Chiếc xe máy của T. đã được gia đình mua cho đi làm gần 9 tháng. Trước khi T. mất tích có đưa cho bà số tiền 2,5 triệu đồng, nói là tiền nhận lương tháng.

C.Bính-G.Biên