1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bảo vệ chung cư đột nhập căn hộ, "chôm" kim cương, đồng hồ... tiền tỷ

(Dân trí) - Đột nhập vào căn hộ của một cư dân lấy nhiều tài sản gồm nhẫn kim cương, tiền mặt, đồng hồ hàng hiệu… trị giá gần 1,5 tỷ đồng, sau khi biết hành vi của mình bị camera ghi hình, bảo vệ khu chung cư đã đến công an đầu thú.

Sáng 25/4, Công an quận 2, TPHCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Tấn Phát (26 tuổi, ngụ Quận 9) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Lê Tấn Phát tại cơ quan điều tra, Công an quận 2.
Lê Tấn Phát tại cơ quan điều tra, Công an quận 2.

Trước đó, vào tối ngày 23/4, chị Đặng Thị Mỹ L. (26 tuổi, ngụ chung cư Estella, Quận 2) đến cơ quan công an trình báo về việc kẻ gian đột nhập vào căn hộ của mình lấy trộm nhiều tài sản trị giá khoảng gần 1,5 tỷ đồng gồm nhẫn kim cương (khoảng 45.000 USD) , đồng hồ đeo tay hiệu Patek Phillppe (khoảng 20.000 USD) và 200 "đô" Singapore.

Theo chị L., vào chiều cùng ngày, chị khóa cửa căn hộ của mình để đi công việc. Đến tối, khi trở về căn hộ thì phát hiện số tài sản trên để trong phòng ngủ đã không cánh mà bay.

Nhận tin báo, Công an Quận 2 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Đồng thời, nhiều dữ liệu từ camera an ninh trong tòa nhà cũng được trích xuất để phục vụ công tác điều tra.

Từ hình ảnh camera, cơ quan công an đã mời những người có nghi vấn lên làm việc. Trong đó, nổi lên đối tượng khả nghi là Lê Tấn Phát - nhân viên bảo vệ của công ty bảo vệ Việt Nhật Thăng Long được phân công bảo vệ sảnh tầng trệt Block 4, Chung cư Estella.

Đến khoảng 8h ngày 24/4, Phát đến công an đầu thú, khai nhận mình là thủ phạm thực hiện vụ trộm. Theo đó, trong một lần giúp gia đình chị L. dọn đồ, chủ nhà sơ ý để lộ mã số khóa. Nam nhân viên bảo vệ này đã ghi nhớ lại. Khoảng 14h ngày 23/4, khi gia đình chị L. đi vắng, Phát bấm mã số khóa đột nhập vào căn hộ lấy trộm tài sản rồi quay xuống tầng trệt làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, Phát đem bán chiếc đồng hồ cho một cửa hàng ở Quận 1 với giá là 179 triệu đồng và bán 200 "đô" Singapore được hơn 3 triệu đồng để tiêu xài. Tuy nhiên, đối tượng không ngờ, camera tòa nhà đã ghi lại được hình ảnh. Biết là sớm muộn gì công an cũng lần ra nên đối tượng ra đầu thú để mong được pháp luật khoan hồng.

Đăng Lê