1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương

Băng giang hồ chém “hiệp sĩ”chia nhau 27 năm tù

(Dân trí) - Với tội danh “Cố ý gây thương tích” băng nhóm giang hồ do Tuấn “chó” cầm đầu đã bị TAND thị xã Dĩ An – Bình Dương tuyên phạt mức án 27 năm tù. Trong đó, Tuấn “chó” phải lĩnh 66 tháng tù giam.

Băng giang hồ chém “hiệp sĩ”chia nhau 27 năm tù - 1
Tuấn “chó” trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, Tuấn “chó” tên thật là Vũ Đức Tuấn (34 tuổi, quê Nghệ An) cùng 6 tên đồng bọn tham gia vào vụ chém “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên và đường dây trộm cắp tiêu thụ xe gian đã lần lượt khai báo tất cả các hành vi phạm tội của mình.

Nguyên nhân của vụ án được xác định là do “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên có phối hợp với cơ quan công an phường An Bình phối hợp triệt phá 1 đường dây tiêu thụ xe gian. Cụ thể, “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên bắt Lê Thị Liên (đối tượng vận chuyển xe gian từ Bình Dương đi Bình Phước, đàn em của trùm trộm cắp Nguyễn Văn Năm).

Qua điều tra nhanh, cơ quan chức năng đã làm rõ một vụ trộm xe tại tỉnh Đồng Nai, sau đó lập hồ sơ chuyển giao xử lí theo đúng thẩm quyền. Cũng trong khoảng thời gian này, tên Nguyễn Văn Năm đã điện thoại nhờ Tuấn “chó” chém dằn mặt anh Tiên. Ngay sau đó, đối tượng Năm và 4  tên khác từ Bình Phước thuê ô tô đến thị xã Dĩ An để gặp Tuấn “chó” để bàn kế hoạch.

Băng giang hồ chém “hiệp sĩ”chia nhau 27 năm tù - 2
Khá đông người dân đến theo dõi phiên tòa

Do thời điểm này vợ Tuấn “chó” đang mang thai nên đối tượng này không tiện ra tay nhưng mặt khác lại sợ “mất lòng anh Năm” nên Tuấn “chó” đã gọi điện thoại cho một tên đàn em thân tín là Phạm Văn Hoành ra lệnh “Sáng mai mày đến chở anh đi chém thằng này vì nó chơi không đẹp”. Dù không biết “người chơi không đẹp” là ai, mặt mũi thế nào nhưng tên Hoành vẫn hăng hái nhận lời.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 27/6, dưới sự chỉ điểm của Tuấn “chó”, Nguyễn Văn Năm và Phạm Văn Hoành (đàn em Tuấn “chó”) tên Hoành đã cầm mã tấu lao vào chém tới tấp khiến anh Tiên gục tại chỗ. Sau khi gây án cả nhóm kéo nhau về khu vực quận Thủ Đức (TP.HCM) vứt bỏ con mã tấu gây án. Riếng anh Tiên được người thân đưa đi cấp, kết luận của các bác sĩ cho thấy, anh Nguyễn Tăng Tiên bị chém đứt gân tay chân, gây thương tích vĩnh viễn 12% .

Tại phiên tòa, các bị cáo đều đưa ra những lí do khác nhau để lí giải việc chém “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên như: Do không biết anh là “hiệp sĩ”, do sống có tình nghĩa với anh em. Bên cạnh đó, Tuấn “chó” đưa thêm một lí do mà hắn không tự tay chém “hiệp sĩ” Tiên là do có quen biết và hay chào hỏi.Điều đặc biệt, Tuấn “chó” khai chỉ mới quen với Nguyễn Văn Năm được vài tháng.

Băng giang hồ chém “hiệp sĩ”chia nhau 27 năm tù - 3
Băng giang hồ do Tuấn “chó” cầm đầu chia nhau 27 năm tù

Từ nhiều chứng cứ, HĐXX xác định, Tuấn “chó”chính là kẻ chủ mưu của vụ án. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND thị xã Dĩ An tuyên án: Vũ Đức Tuấn (tức Tuấn "chó" 34 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Văn Năm (trùm trộm cắp) đồng mức án 5 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Hoành, người trực tiếp ra tay chém anh Tiên, bị 5 năm tù; Nguyễn Văn Lý 3 năm 6 tháng tù; những đồng phạm còn lại như Võ Đông Phong, Lê Văn Phong, Đinh Công Thìn đồng mức án 2 năm 6 tháng tù.

Công Quang - Trung Kiên