1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạn gái chia tay, xịt hơi cay trả hận

Bị bạn gái nhất quyết chia tay, đối tượng quyết định tống tiền, đánh đập, dọa giết và xịt hơi cay vào mắt cô gái lẫn mẹ cô này gây thương tích.

 

Ngày 22/7, tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Hồng Quân (SN 1989, ngụ xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập) để điều tra, làm rõ hành vi xịt hơi cay vào mắt của 2 người dẫn đến thương tích.

                                                     

Nạn nhân là bà Đỗ Thị Tiến (SN 1971) và con gái Lê Thị Thu Trang (SN 1993, ngụ xã Long Hà, Bù Gia Mập. Hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây - TP Hà Nội).

 

Bà Đỗ Thị Tiến đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước ngày 22-7.

Bà Đỗ Thị Tiến đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước ngày 22-7.

 

Ngồi trên giường bệnh, bà Tiến kể rằng trưa 18/7, trong lúc cả nhà bà đang ăn cơm, bất ngờ đối tượng Quân xông vào bắt giữ Trang. Thấy con gái bị khống chế, bà Tiến quay qua chộp lấy tay Quân nên bị đối tượng dùng bình xịt, xịt chất gì cay (chưa rõ loại) vào mắt bà Tiến khiến nạn nhân bị bỏng rát vùng mắt không thấy đường.

       

Thấy mẹ gặp nguy, chị Trang lao vào gỡ tay Quân ra thì bị Quân xịt chất cay vào mắt làm chị Trang ngã xuống. Khi người nhà của Trang cùng hàng xóm xông vào để giải thoát cho 2 nạn nhân, Quân lớn tiếng dọa giết nếu ai dám xông vào giúp mẹ con bà Tiến. Đối tượng Quân chỉ chịu bỏ đi sau khi thấy hai mẹ con bà Tiến gục xuống đất.

            

Theo chị Trang và bà Tiến, vào năm 2009 Quân quen và ngỏ lời yêu Trang. Đến năm 2010, chị Trang chủ động chia tay nhưng bị Quân dọa giết. Đến tháng 5/2012, khi chị Trang đang học ở TP Hà Nội thì Quân đón xe ra tận nơi chị Trang học để bắt giữ, khống chế đánh đập và dọa giết nếu không yêu hắn! Đối tượng này còn gọi điện cho vợ chồng bà Tiến để ra giá nếu muốn hắn buông tha cho chị Trang thì vợ chồng bà Tiến phải đưa hắn… 50 triệu đồng. Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra.

        

Theo T. Tiến

Người lao động