1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà nội đẩy cháu gái xuống nước, ngồi nhìn cháu chìm hẳn mới đi về

(Dân trí) - Mâu thuẫn với con trai, Phạm Thị Hường đã đẩy cháu nội xuống đập nước khiến cháu tử vong rồi đi về nhà, bắt xe đi Hà Nội coi như không có chuyện gì xảy ra.

Phiên xét xử Phạm Thị Hường giết cháu gái

Ngày 22/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Hường (SN 1953, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân của Hường là cháu Nguyễn Thanh T. (SN 2008), cháu nội của bị cáo.

Theo cáo buộc của Viện KSND tỉnh Nghệ An, do có mâu thuẫn với con trai là anh Nguyễn Duy Chung, chiều ngày 3/11/2019, khi cùng cháu gái ra khu vực đập nước gần nhà, Phạm Thị Hường đã đẩy cháu T. xuống đập. Do đẩy mạnh tay, bị lỡ đà nên Hường cũng bị rơi theo nhưng người phụ nữ này bám được vào kè đá và leo lên bờ.

Bà nội đẩy cháu gái xuống nước, ngồi nhìn cháu chìm hẳn mới đi về - 1
Bị cáo Phạm Thị Hường tại phiên tòa.

Mặc cháu gái vật lộn với dòng nước và kêu cứu, Phạm Thị Hường ngồi trên bờ quan sát để xác nhận cháu bé đã chìm hẳn rồi mới rời hiện trường. Hường đi mua quần áo để thay, tối cùng ngày, Hường bắt xe đi Hà Nội.

Không thấy con về, gia đình anh Chung tỏa đi tìm và trình báo công an. Đến ngày 5/11/2019, Hường đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Phạm Thị Hường không thừa nhận việc đẩy cháu gái xuống hồ nước dẫn đến việc nạn nhân tử vong. Bị cáo cho rằng, bản thân bị rơi xuống nước nên không biết cháu cũng bị rơi theo. Người phụ nữ này nghĩ cháu thấy bà rơi xuống nước nên… trốn khỏi đó vì sợ.

Những lời khai của bị cáo tại phiên tòa trái ngược hoàn toàn với bản tự khai cũng như lời khai trong quá trình điều tra. Bị cáo Hường khẳng định bản thân không bị ép cung, nhục hình. Những lời khai trong quá trình điều tra là đúng của bị cáo.

Sở dĩ bị cáo thừa nhận việc đẩy cháu xuống nước dẫn đến tử vong là do… “sợ con trai mất bình tĩnh, tức giận vì bị mất con nên bị cáo khai như thế để ngồi tù một thời gian, đợi con trai nguôi ngoai”.

Bà nội đẩy cháu gái xuống nước, ngồi nhìn cháu chìm hẳn mới đi về - 2
Mặc dù đau đớn vì mất con nhưng vợ chồng anh Chung cũng xin giảm nhẹ tội cho mẹ mình.

Tuy nhiên, biện hộ của bị cáo Phạm Thị Hường không thuyết phục được hội đồng xét xử và đại diện Viện KSND. Vị kiểm sát viên thực hiện quyền công tố tại phiên tòa nhiều lần khẳng định việc cơ quan này truy tố bị cáo Phạm Thị Hường tội “Giết người” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo phù hợp với kết quả điều tra và quá trình thực nghiệm hiện trường.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, bị cáo Hường phải thừa nhận hành vi giết cháu nội của mình và mong được gia đình tha thứ. Đại diện hợp pháp của bị hại cũng mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hường.

Xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hường 12 năm tù.

Hoàng Lam