1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Anh em rể chém nhau vì xích mích trong cuộc nhậu

(Dân trí) - Chỉ vì Phương bảo mẹ nghỉ phụ chị gái bán quán ăn 1 ngày để về quê đón con mà xảy ra cãi nhau với anh rể. Xích mích nhỏ như thế nhưng vì có rượu trong người, 2 anh em rể đã lao vào chém nhau dẫn đến 1 người tử vong.

Ngày 28/11, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động tại trường tiểu học An Phú Khương (xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Tùng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố về tội “giết người” và nạn nhân chính là em rể của Tùng.

Nguyễn Thanh Tùng tại phiên tòa.
Nguyễn Thanh Tùng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 12/7, Tùng và Phương (em rể Tùng) đến nhậu tại nhà cha ruột Phương (ông Bâu) ở ấp An Phú, xã An Tịnh. Đến khoảng 15h cùng ngày, Phương kêu mẹ là bà Thanh hôm sau không phụ giúp chị gái (là vợ Tùng) bán thức ăn sáng như thường lệ để về Sóc Trăng đón con Phương lên. Từ đây, Phương và Tùng cãi nhau rồi đánh nhau. Phương vào bếp lấy 1 con dao nhỏ đuổi đánh Tùng và được mọi người can ngăn.

Thế nhưng, sau đó Tùng lại chạy xe về phòng trọ lấy 1 con dao rồi quay lại nhà ông Bâu tìm Phương. Khi Tùng đến trước nhà ông Bâu thì Phương cầm dao chạy ra, cả hai lao vào chém nhau.

Trong lúc xô xát, Tùng đâm thẳng vào vùng ngực trái của Phương 1 nhát rồi rút dao bỏ chạy. Phương tiếp tục dùng dao đuổi theo Tùng được khoảng 30 m thì té ngã, bất tỉnh.

Thấy Phương gục xuống, Tùng cất dao, quay lại cùng ông Bâu đưa Phương đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng nhưng Phương đã tử vong.

Với hành vi hung hãn của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng mức án 18 năm tù về tội “giết người”. Ngoài ra, tòa cũng buộc Tùng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 110 triệu đồng cũng như phải thực hiện việc cấp dưỡng cho con của nạn nhân cho đến 18 tuổi.

Phạm Nguyễn