1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Án tử dành cho những kẻ bội tình

Khi Trang đến nhà nghỉ Xinh Xinh, hai người vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Tại nhà nghỉ bất ngờ Tuấn dùng búa đinh ra tay sát hại người tình. Sau khi giết chết Trang, Tuấn lục lọi lấy hết tài sản của cô rồi rời nhà nghỉ cùng với chiếc xe máy của nạn nhân.

Sáng sớm ngày 17/1/2014, trên các ngả đường dẫn đến trụ sở UBND phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng có rất nhiều người thân của nạn nhân đầu quấn khăn tang, tay ôm di ảnh của người xấu số và rất đông những người dân hiếu kỳ từ nhiều nơi kéo đến để tham dự phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Phan Minh Tuấn (28 tuổi), trú tại số 39- An Nhơn 3, phường An Hải Bắc về các tội danh "giết người" và "cướp tài sản".

Theo hồ sơ của vụ án, Phan Minh Tuấn có vợ và 1 con gái gần 3 tuổi. Thông qua trang mạng xã hội facebook, Tuấn đã làm quen với một cô gái có nick name là Ngọc (tên thật của Ngọc là Hồ Hoàng Thị Gia Trang, 22 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), cùng sinh sống ở TP Đà Nẵng.

Qua nhiều lần chat chit, Tuấn cho Trang biết tâm trạng đang rất buồn chán của mình, ngược lại, Trang cũng tâm sự với Tuấn rằng cô cũng đang rất buồn vì người yêu vi phạm pháp luật đang rơi vào vòng lao lý. Chỉ sau một thời gian ngắn quen nhau, Tuấn và Trang đã có những cuộc hẹn hò.

Sau gần một năm hò hẹn, đến tháng 10/2013, Trang thông báo cho Tuấn biết là mình đang mang thai và yêu cầu Tuấn phải đưa cho Trang 10 triệu đồng để cô ta đi giải quyết cái thai ngoài ý muốn ấy. Nếu Tuấn không đáp ứng được yêu cầu này, Trang sẽ thông báo việc quan hệ và có thai với Tuấn đến vợ con và người thân của Tuấn. Một phần không biết sẽ tìm đâu ra 10 triệu đồng để đưa cho người tình theo yêu cầu, phần khác rất lo lắng vì sợ vợ con và gia đình biết được mối quan hệ "ngoài chồng ngoài vợ" của mình, nên Tuấn đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Sau nhiều đêm suy tính, Tuấn đi đến quyết định chỉ có cách giải quyết duy nhất là giết Trang để bịt mọi đầu mối. Nghĩ là làm, ngày 2/11/2013, Tuấn nhắn tin hẹn Trang gặp nhau để nói chuyện, nhưng khi Trang đang trên đường đến điểm hẹn để gặp Tuấn thì chị lại nhận được một cuộc điện thoại của người thân nên phải quay về.

Ngày hôm sau, Tuấn tiếp tục gọi điện thoại cho Trang rồi hẹn cô đến nhà nghỉ Xinh Xinh nằm ở số 642 - Ngô Quyền - Đà Nẵng để “tâm sự”. Sau khi Trang nhận lời, Tuấn chạy về nhà lấy một chiếc búa đinh lận vào người rồi nhanh chân đến nhà nghỉ Xinh Xinh thuê phòng số 201 để nằm chờ Trang đến… Khoảng 30 phút sau, chị Trang có mặt tại nhà nghỉ Xinh Xinh.

Tuấn khai với Cơ quan điều tra rằng, khi Trang đến nhà nghỉ Xinh Xinh, hai người vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Tại nhà nghỉ bất ngờ Tuấn dùng búa đinh ra tay sát hại người tình. Sau khi giết chết Trang, Tuấn lục lọi lấy hết tài sản của cô rồi rời nhà nghỉ cùng với chiếc xe máy của nạn nhân.

Người nhà chị Trang trước tòa.

Người nhà chị Trang trước tòa.

Thấy Tuấn đi ra khỏi nhà nghỉ một mình trong bộ dạng của một người rất vội vã, cô nhân viên lễ tân nghi có điều gì đó bất ổn đang xảy ra, nên đã thông báo sự việc đến chủ nhà nghỉ. Khi cả chủ nhà nghỉ lẫn lễ tân chạy lên phòng 201 để kiểm tra thì phát hiện chị Trang đã chết.

Thông tin nhanh chóng được báo đến công an địa phương và lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra các loại tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an thành phố Đà Nẵng. Ngay lập tức, lực lượng công an đã được cử đến hiện trường để thực hiện các công đoạn điều tra.

Với quyết tâm phải nhanh chóng bắt được hung thủ, lực lượng cảnh sát chia làm nhiều mũi, với những trinh sát dạn dày kinh nghiệm trong việc đánh án, để truy tìm hung thủ. Suốt trong đêm ngày 3 và sáng ngày 4/11/2013, nhiều tổ trinh sát đã phối hợp chặt chẽ với Công an quận Sơn Trà và các đơn vị nghiệp vụ khác để tổ chức rà soát đối tượng và tìm manh mối của vụ án. Khoảng 8h sáng ngày 4/11/2013, người dân báo tin có một chiếc xe máy hiệu Attila mang số đăng ký 43C1.30044 đang nằm trong tình trạng vô chủ trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo.

Ngay lập tức, Cơ quan điều tra đã xác minh được chủ sở hữu tên là: Hồ Hoàng Thị Gia Trang – 22 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Trùng khớp với tên tuổi của nạn nhân bị sát hại ở nhà nghỉ Xinh Xinh. Từ đây, các trinh sát đã tìm ra manh mối của hung thủ và chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, Phan Minh Tuấn đã bị bắt giữ khi đang ngồi uống cà phê với một nhóm bạn trên địa bàn của quận Thanh Khê - Đà Nẵng.

Bị cáo Phan Minh Tuấn trước tòa.

Bị cáo Phan Minh Tuấn trước tòa.

Tại Cơ quan Công an, Tuấn khai nhận rằng, sau khi hạ sát người tình, hắn vào phòng vệ sinh chùi rửa vết máu xong xuôi quay ra lục lọi lấy tiền, điện thoại, nữ trang của nạn nhân, rồi dùng xe máy của nạn nhân trốn chạy và bỏ lại trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo nhằm đánh lạc hướng Cơ quan Công an. Sau đó, Tuấn đi xe ôm đến một quán ăn và ở đó Tuấn rủ thêm một nhóm bạn đến nhậu cho đến khuya mới trở về nhà.

Ngày hôm sau, Tuấn tìm gặp một số người quen hỏi vay tiền để làm ăn (nhưng thực chất là vay mượn tiền để tìm đường bỏ trốn), trong khi đang xoay xở thì bị các trinh sát hình sự bắt giữ. Điều làm cho Tuấn bất ngờ nhất là kết luận của cơ quan pháp y cho rằng chị Trang không hề có thai như đã thông báo trước đó…

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi phạm tội của Tuấn là quá dã man, giết người một cách có chủ đích và quyết tâm thực hiện hành vi giết người đến cùng. Vì vậy, HĐXX đã tuyên xử Tuấn mức án tử hình về tội "giết người", 5 năm tù về tội "cướp tài sản", ngoài ra, bị cáo trong vụ án này phải bồi thường 119 triệu đồng tiền mai táng phí cho gia đình bị hại…

Tại một vụ án khác, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử trước đó vài tuần: theo cáo trạng của vụ án thì bị cáo Đỗ Xuân Minh với chị Phạm Quỳnh Dung (26 tuổi), trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng có quan hệ tình cảm với nhau từ cuối năm 2010.

Cho đến thời điểm năm 2013 thì mối quan hệ này bắt đầu có dấu hiệu của sự rạn nứt. Vì Minh không có công ăn việc làm, lại ham chơi bời khiến chị Dung chán nản và nói lời chia tay. Minh cũng bỏ mặc chị Dung đi tìm niềm vui mới, nhưng thi thoảng trong cơn say anh ta lại tìm đến Dung để níu kéo tình cảm. Bị Dung nhất mực khước từ, vì vậy mà Minh ghen tức và quyết tâm trả thù chị Dung bằng được.

Bị cáo Đỗ Xuân Minh trước vành móng ngựa.

Bị cáo Đỗ Xuân Minh trước vành móng ngựa.

Biết rất rõ lộ trình đi làm mỗi ngày của người yêu cũ, Minh đã chuẩn bị sẵn một tuýp sắt và một đoạn dây thừng giấu trong người rồi chặn đón Dung giữa đường. Gặp nhau, hai người nói chuyện, Minh đề nghị được chở chị Dung đến đoạn đường vắng để tâm sự. Khi chở người yêu cũ đến đoạn rất vắng trên đường Trường Sa, Đà Nẵng, Minh dừng lại, rồi bất ngờ dùng tuýp sắt đánh vào đầu chị Dung khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó hắn dùng dây thừng siết cổ nạn nhân cho đến chết.

Thấy người yêu cũ đã chết, Minh đạp xác chị Dung xuống một con mương rồi lấy cát lấp lại. Thực hiện hành vi tội ác xong, Minh lấy toàn bộ tài sản cùng chiếc xe máy của chị Dung rồi tìm đường tẩu thoát.

Phải hơn 2 tháng sau, một người nông dân đi trồng rau mới phát hiện xác chết của chị Dung đang trong thời kỳ phân hủy. Sau một thời gian ngắn tiến hành rà soát, cuối cùng các trinh sát trong ban chuyên án đã xác định được đối tượng là Đỗ Xuân Minh và tiến hành bắt giữ Minh khi hắn đang sống chui lủi trong một ngôi nhà hoang ở phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam).

Ngày Minh ra tòa, người mẹ của Minh, bà Trần Thị Thảo như người mất hồn đến dự, trong nước mắt nghẹn ngào, bà lí nhí nói lời xin lỗi mọi người vì bà đã nuôi dạy con không tốt, khiến nó gây ra thảm cảnh đớn đau này.

Bà cũng đã kể cho HĐXX cùng hàng nghìn người dân có mặt tại tòa nghe rằng: Minh là đứa con sớm mồ côi bố, một mình bà với đồng lương ít ỏi của một cô giáo mầm non đã chèo chống để nuôi Minh khôn lớn. Tưởng rằng, đứa con trai sẽ là niềm tự hào, là chỗ dựa cho bà khi trời chiều xế bóng…

Tội trạng rất dã man của Minh là không thể biện minh và chối cãi. HĐXX đã quyết định tuyên xử bị cáo Đỗ Xuân Minh mức hình phạt cao nhất vì HĐXX cho rằng những kẻ như Minh cần phải vĩnh viễn cách ly khỏi cuộc sống

Theo Phan Bùi Bảo Thy
An ninh thế giới