1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

8 bảo vệ trung tâm cai nghiện đánh chết học viên

(Dân trí) - Các học viên cai nghiện tổ chức tấn công bảo vệ để bỏ trốn. Sau đó, các học viên trên bị bắt trở về lại và 1 học viên bị 8 bảo vệ đánh chết.

Ngày 26/2, TAND TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “giết người” xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đồng Nai (còn gọi là Trung tâm cai nghiện Xuân Phú thuộc xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Các bị cáo nguyên là bảo vệ đánh chết học viên cai nghiện tại phiên tòa ngày 26/2
Các bị cáo nguyên là bảo vệ đánh chết học viên cai nghiện tại phiên tòa ngày 26/2

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h40 ngày 31/1/2013, sau khi chuẩn bị hung khí là tua vít, thanh sắt mũi nhọn, cây gỗ, học viên Hoàng Văn Văn và một số học viên khác tổ chức tấn công các nhân viên bảo vệ của Trung tâm cai nghiện Xuân Phú để bỏ trốn.

Các bảo vệ đã bắt được Hoàng Văn Văn và một số học viên khác, đưa về lại Trung tâm cai nghiện Xuân Phú.

Nguyễn Văn Tâm, với cương vị là lãnh đạo đã chỉ huy thuộc cấp là các nhân viên bảo vệ Đức Dũng, Cảnh, Linh, Phong, Hùng, Văn Dũng, Phương sử dụng gậy cao su, tuýp sắt, roi điện để đánh, chích vào nhiều vị trí trên người Văn, dẫn đến tử vong.

Với sai phạm của 8 bảo vệ, trong 2 ngày 28-29/7/2015, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án ra xét xử.

Bản án tuyên phạt Nguyễn Văn Tâm (39 tuổi, nguyên Trưởng phòng bảo vệ Trung tâm cai nghiện Xuân Phú) 8 năm tù; Nguyễn Đức Dũng (42 tuổi) 9 năm tù; Nguyễn Minh Phương (34 tuổi) 6 năm tù; Phạm Đức Cảnh (37 tuổi) 5 năm tù; Phạm Văn Dũng (45 tuổi) 5 năm tù; Nguyễn Đức Hùng (33 tuổi) 2 năm tù; Lê Hồng Phong (34 tuổi) 4 năm tù và Phạm Văn Linh 4 năm tù, cùng về tội “giết người”.

Sau bản án sơ thẩm, 4 bị cáo Đức Dũng, Văn Dũng, Văn Tâm và Hồng Phong kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay (26/2), Nguyễn Văn Tâm xin rút kháng cáo tại tòa, 3 bị cáo còn lại bị tuyên y án sơ thẩm vì không có nội dung nào để cấp phúc thẩm có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Xuân Duy