1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

4 năm tù cho tiếp viên hàng không tông chết 2 cảnh sát

(Dân trí) - Rời quán bar lúc gần 2h sáng sau bữa nhậu, nguyên tiếp viên hàng không lái xe Toyota Yaris mới cứng tông phải xe tuần tra của 2 cảnh sát cơ động. 2 mạng người đổi 4 năm tù cho bị cáo.

4 năm tù cho tiếp viên hàng không tông chết 2 cảnh sát  - 1
Bị cáo chỉ biết cúi đầu trước những vành khăn tang trắng tại tòa.
 
Nguyễn Huy Tùng (SN 1984, ở phố Võng Thị, quận Tây Hồ, nguyên tiếp viên hàng không) bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử hôm nay, 29/8, với tội danh “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
 
Theo cáo trạng truy tố, tối 3/3/2011, Nguyễn Huy Tùng đi ăn thịt chó cùng bạn. Sau đó, Tùng vào quán bar trên đường Trần Duy Hưng. Khoảng 1 giờ 45 phút sáng, Tùng lái xe Toyota Yaris BKS 29A-095.01 (mới đăng ký) về nhà.
 
Khi đến đầu đường từ đường Thanh Niên hướng về đường Bưởi, xe của Tùng đã tông vào xe máy BKS 30H-27313 do thượng úy Lê Văn Sinh (SN 1979) điều khiển chở chiến sĩ Phương Văn Sơn (SN 1989) - thuộc tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an TP Hà Nội. Do va chạm mạnh, anh Sinh chết tại chỗ, anh Sơn bị đứt rời chân, được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, đến 9 giờ cùng ngày, anh Sơn tử vong.
 
Tại phiên tòa, HĐXX đã chấp nhận yêu cầu bồi thường của gia đình thượng úy Lê Văn Sinh, buộc bị cáo phải cấp dưỡng 750.000đ/tháng/người nuôi 2 con nhỏ của nạn nhân (cháu lớn 14 tuổi, cháu nhỏ 8 tuổi) tới đủ 18 tuổi. Trước đó, Nguyễn Huy Tùng đã bồi thường gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng 230 triệu đồng.
 
Nhận định hành vi của bị cáo không phải do cố ý, tòa tuyên phạt bị cáo 4 năm tù giam.
 
Trước phiên xử, Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội có công văn đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sỹ đối với thượng uý Lê Văn Sinh và chiến sĩ phục vụ có thời hạn Phương Văn Sơn, vì hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát song chưa được xem xét.
 
P.Thảo