1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

17 năm tù cho kẻ sát hại cha ruột

(Dân trí) - Dù Kiệt biện minh mình giết cha vì cuộc sống quá quẫn bách, tính cả 2 cùng chết để giải thoát, thế nhưng, Hội đồng xét xử không thể khoan dung, tuyên án phạt Kiệt 17 năm tù về tội giết người.

Tòa án Nhân dân Tây Ninh vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Kiệt (27 tuổi, ngụ Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh) về tội giết người. Điều đáng nói trong vụ án này là nạn nhân bị giết lại chính là cha ruột của hung thủ.

Theo kết luận điều tra, ngày 20/1, Kiệt có tham gia uống rượu ở nhà bà ngoại. Đến chiều tối, trên đường về thì Kiệt ghé nhà một người quen ở cùng ấp để vay tiền trang trải nợ nần. Khi đến trước nhà người này thì Kiệt đổi ý, gọi điện thoại cho mẹ là bà H. (đã có chồng khác và đang sống ở huyện Tân Biên) hỏi xin 6 triệu đồng để trả nợ. Khi nghe bà H. trả lời không có, Kiệt nói: “Má không cho con 6 triệu thì ngày mai bỏ 2 triệu kéo 2 cái hàng (quan tài – PV) về” rồi cúp máy đi về nhà.

Khi về nhà, Kiệt xuống nhà bếp lấy kéo đâm nhiều nhát vào cha ruột của mình là ông Trần Văn Châu (bị bại liệt nằm 1 chỗ) khiến ông tử vong. Sau đó, Kiệt lấy dao đâm vào ngực trái của mình tự vẫn nhưng chỉ bất tỉnh. Đến 18h cùng ngày, hàng xóm phát hiện ra đã đưa ông Châu đi cấp cứu nhưng không được vì ông đã tắt thở. Còn Kiệt tỉnh dậy thì ra Công an phường đầu thú.

Theo lời Kiệt thì mấy năm nay bị cáo hàng ngày đi làm thợ hồ kiếm tiền nuôi cha bị bại liệt (ông Châu bị bại liệt vì tai nạn lao động 25 năm nay). Cuối năm Tết đến (Tết âm lịch) mà Kiệt mang nợ nần không có tiền trả, cuộc sống quá cơ cực khiến Kiệt nghĩ quẩn. Còn mẹ Kiệt thì bỏ đi lấy chồng khác, khi nghe mẹ từ chối cho mượn tiền càng khiến Kiệt bực tức, quẫn trí, nghĩ không ai quan tâm đến mình nên quyết định giết cha rồi tự sát để giải thoát cho cả 2.

Tuy tình cảnh đáng thương, nhưng Hội đồng xét xử vẫn không chấp nhận lý lẽ biện minh của Kiệt vì thực tế vẫn còn nhiều con đường cho Kiệt lựa chọn như nhờ xã hội, chị gái lo cho cha chứ không đến nỗi cho là cùng đường mà phải giết cha, đó là tội ác tày trời cả về mặt luật pháp lẫn đạo đức. Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Kiệt 17 năm tù về tội giết người.

Tuyết Nguyên