1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

113 và những chuyện chưa kể: Vây bắt “sát thủ K54”

(Dân trí) - Trần Quang Sáu tìm đến nhà, dùng súng K54 nã đạn vào người đối thủ ngay trong đêm 30 Tết. Sáng Mùng 1 Tết, Sáu tiếp tục bắn thủng bụng một người khác rồi bỏ trốn. Khi nguy cấp, hắn mang tính mạng của vợ ra để gây áp lực với cơ quan chức năng hòng thoát thân.

Trần Quang Sáu - tức Sáu Trọng tại cơ quan điều tra (ảnh V.D).
Trần Quang Sáu - tức Sáu "Trọng" tại cơ quan điều tra (ảnh V.D).

Năm 1995, Trần Quang Sáu, tức Sáu “Trọng” bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 8 năm tù về tội “giết người” và 2 năm tù về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Mãn hạn tù được 2 năm thì Sáu tiếp tục bị TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội “đánh bạc”. Tháng 7/2010, Sáu “Trọng” bị bắt khi đang tham gia sát phạt trên chiếu bạc và bị khởi tố. Lần này gã được tại ngoại chờ tòa xét xử.

Nghĩ rằng có kẻ “chơi” mình nên Sáu dắt khẩu K54 vào lưng quần rồi đi tìm người để “tính sổ”. Người mà Sáu nhắm tới là anh Hồ Bá T. (trú tại Tp Vinh). Đó là đêm giao thừa Tết nguyên đán Tân Mão (tức ngày 2/2/2011). Khi đó, nạn nhân T. đang ngồi chờ đón giao thừa tại phòng khách thì Sáu bước vào đề nghị nói chuyện. Không biết hai người nói gì nhưng chỉ gần 5 phút sau, 2 tiếng nổ chát chúa vang lên, anh T. ngã sấp xuống nhà với vết thương ở bụng.

Ngay sau khi gây án, Trần Quang Sáu lên xe taxi bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Hồ Bá T. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay trong đêm, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An, Công an Tp Vinh lên kế hoạch vây bắt Trần Quang Sáu. Tuy nhiên, Sáu đã “biến mất” không có dấu vết. Khi cuộc truy tìm đang được thực hiện gắt gao thì lực lượng chức năng nhận tin báo, 9h sáng ngày 3/2/2011, tức Mùng 1 Tết, Sáu “Trọng” tiếp tục dùng súng gây án. Nạn nhân là Lê Văn C. (SN 1970, trú tại xã Hưng Chính, Tp Vinh, Nghệ An).

Sự việc diễn ra chớp nhoáng, ngay giữa ban ngày, trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng không ai kịp trở tay. Anh C. bị bắn vào bụng, bị thương nặng. Từ khi giáp mặt, gây án đến khi biến mất khỏi hiện trường, Sáu “Trọng” không hé răng nửa lời. Chiếc taxi chở gã lao vút theo hướng ngược lên phía Tây.

Nhận định, trong cơn “say máu”, rất có khả năng Trần Quang Sáu sẽ tiếp tục tìm đối thủ từng có mâu thuẫn trong làm ăn, bài bạc để thanh toán nên các lực lượng từ hình sự, truy nã… được tung vào trận ngay trong những ngày Tết. Sau mấy ngày lẩn trốn ở quê vợ (huyện Hưng Nguyên), Sáu “Trọng” mò về Vinh.

Sát thủ K54 Trần Quang Sáu tại phiên xét xử sơ thẩm năm 2012.
"Sát thủ K54" Trần Quang Sáu tại phiên xét xử sơ thẩm năm 2012.

Lệnh truy nã Trần Quang Sáu được phát ra. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và Phòng Cảnh sát Hình sự chủ công, phối hợp với Công an Tp Vinh lên kế hoạch tóm gọn tên sát nhân say máu này. Tuy nhiên, với bản chất ranh ma, quỷ quyệt, Sáu “Trọng” buộc lực lượng chức năng đuổi hụt hơi. Nhiều khi, các trinh sát tưởng chừng như đã để “vuột” mất đối tượng bởi sự di chuyển có phần “quái” của gã.

Ngày 24/2/2011, vợ Sáu là Nguyễn Thị Thủy thuê một chiếc taxi chạy ngược theo hướng Quốc lộ 7. Nghi ngờ Thủy đi tiếp tế cho chồng, lực lượng chức năng bám theo. Tuy nhiên, người đàn bà này cũng ranh ma không kém chồng khi liên tục có những “ngón nghề” nhằm cắt đuôi công an.

Với việc kiên trì bám đuổi Thủy cùng các biện pháp nghiệp vụ khác, lực lượng chức năng xác định Trần Quang Sáu đang trốn trong một nhà dân ở xóm Rào (xã Tân Hương, Tân Kỳ, Nghệ An). Kế hoạch vây bắt được triển khai nhanh chóng. Biết bị lộ, Sáu “Trọng” tuyên bố sẵn sàng “tử thủ” nếu lực lượng chức năng xông vào. Tại thời điểm đó, Trần Quang Sáu đang có trong tay 1 khẩu súng ngắn và khoảng gần 10 viên đạn.

Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Tân Kỳ cùng vũ khí, công cụ hỗ trợ khép chặt vòng vây. Thế nhưng, gã vẫn lọt qua vòng vây dày đặc một cách khó hiểu trước sự ngỡ ngàng của lực lượng vây bắt.

Nguồn tin trinh sát cho biết, Trần Quang Sáu đã trở về Tp Vinh và đang ẩn náu trong nhà. Lúc này, đại tá Nguyễn Hữu Cầu – (khi đó là Phó Giám đốc CA tỉnh Nghệ An) điện thoại chỉ đạo thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh – phụ trách lực lượng cảnh sát 113 Công an Nghệ An tăng cường đến hiện trường trực tiếp vây bắt đối tượng.

“Khi lực lượng 113 đến nơi thì được biết trinh sát Phòng truy nã đang ém trên trần nhà, các vị trí quan trọng đều có lực lượng trấn giữ. Tuy nhiên, khu vực cửa chính, cửa sổ của ngôi nhà thì chưa có lực lượng nào áp sát. Qua báo cáo nhanh được biết, Trần Quang Sáu đang dùng chính vợ mình để làm con tin, ra điều kiện trao đổi với lực lượng chức năng. Phân công lực lượng áp sát các vị trí mà Sáu có khả năng tẩu thoát, tôi bắc loa gọi hàng nhưng cả Sáu lẫn con tin đều không trả lời.

Tôi dùng gậy cao su bật cửa sổ nhìn vào trong nhà thấy Sáu cầm súng đứng bên vợ mình. Nhanh như cắt, gã lẩn vào trong nhà, tránh tầm kiểm soát của công an. Tôi tiếp tục gọi hàng nhưng Sáu không trả lời nên buộc chuyển hướng, vận động vợ Sáu tác động với chồng. Nguyễn Thị Thủy đồng ý vào thuyết phục chồng buông súng đầu hàng.

Sau khi nghe vợ thuyết phục, Sáu đồng ý trao đổi với tôi qua cửa sổ. Gã yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho gã khi rời khỏi nhà, đồng thời trả cho vợ Sáu chiếc xe máy đang bị tạm giữ (vì liên quan đến vụ đánh bạc)”, thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh nhớ lại.

Sau khi các yêu cầu của mình được lực lượng công an đảm bảo, Sáu đồng ý buông vũ khí đầu hàng. Vợ Sáu bước ra mở cửa. Cánh cửa bật ra, các lực lượng phối hợp đồng loạt ập vào, khống chế, tước vũ khí của Sáu. Đó là một khẩu K54, trong súng có 2 viên đạn, một viên đã lên nòng.

Với hành vi dùng súng bắn bị thương 2 người, năm 2012, Trần Quang Sáu bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 18 năm tù về tội “giết người”. Sau đó, tại phiên tòa phúc thẩm tối cao, Sáu được giảm 2 năm tù so với phiên sơ thẩm. Hiện, “sát thủ K54” Trần Quang Sáu vẫn đang trải qua những ngày tháng trả án tại trại giam.

Hoàng Lam