1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

10 năm tù cho gã trai 9X giết bác dâu cướp vàng

(Dân trí) - Mê game nên Quân cầm cố máy tính xách tay lấy tiền trả nợ. Không biết lấy tiền ở đâu để chuộc máy tính, Quân nảy sinh ý đồ cướp hoa tai vàng của bác dâu. Khi bị phát hiện, Quân dùng dao để tước đoạt mạng sống của bác mình.

Trần Ngọc Quân trước vành móng ngựa.
Trần Ngọc Quân trước vành móng ngựa.

Sáng ngày 14/3, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người, cướp tài sản đối với Trần Ngọc Quân (SN 1997, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An).

Đang học lớp10 nhưng Trần Ngọc Quân đã “bập” vào các trò chơi điện tử. Không có tiền trả thì Quân chơi nợ. Sáng ngày 15/10/2013, khi số tiền nợ lên tới 2 triệu, Quân quyết định cầm cố chiếc máy tính xách tay của mình lấy 3 triệu đồng, 2 triệu để trả nợ, 1 triệu còn lại để chơi cho thỏa cơn nghiền game.

Sau khi chơi hết sạch số tiền cầm cố máy tính, Quân đi về. Khi qua nhà bà Tô Thị Loan (SN 1957, là bác dâu của Quân), Quân vào nhà mượn bơm để bơm xe. Phát hiện bà Loan mang hoa tai vàng, Quân nảy sinh ý định cướp bởi vậy khi vào nhà cất bơm, Quân cầm con dao để dưới cửa sổ rồi tiến lại gần bà Loan từ phía sau, lấy sống dao chém vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh.

Thấy bác mình ngất xỉu, Quân lột chiếc bông tai vàng và lẩm bẩm: “Cháu xin lỗi bác, cho cháu xin chỉ vàng”. Khi Quân đang tháo chiếc bông tai còn lại thì nạn nhân tỉnh dậy và la hét. Sợ bị lộ, Quân cầm dao và kéo nạn nhân ra phía sau. Kéo được một đoạn thì con dao trên tay Quân rơi ra. Đối tượng tiếp tục kéo bà Loan ra sau bể nước. Nạn nhân tiếp tục kêu la, Quân nhặt hòn đá mài có sẵn ở giếng đánh mạnh vào miệng của bà Loan.

Bà Loan tiếp tục kêu cứu, Quân chạy ra chỗ đánh rơi con dao lúc nãy. Khi thấy Quân cầm dao quay lại, bà Loan cố gắng nhổm dậy bám lấy tay cầm dao của Quân. Quân dùng sống dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu nạn nhân cho đến khi bà Loan không la hét được nữa.

Khi thấy bác dâu nằm bất tỉnh, Quân tháo nốt chiếc bông tai vàng còn lại rồi thả chiếc dao xuống giếng và đi về nhà.

Bà Loan được đưa đi cấp cứu nên giữ được mạng sống tuy nhiên bị dập não đỉnh trái, vỡi lún xương đỉnh trái, đứt gân duỗi ngón tay, mất máu nặng. Sau khi biết bà Loan còn sống, khoàng 22h ngày 15/10/2013, Trần Ngọc Quân đã đến cơ quan điều tra Công an thị xã Thái Hòa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bà Tô Thị Loan đã có đơn từ chối giám định thương tật và từ chối bồi thường thương tích. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của Trần Ngọc Quân mang tính chất côn đồ, nhằm tước đoạt mạng sống của người khác nên cơ quan chức năng đã truy tố ra trước pháp luật 2 tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.

Tại phiên tòa, Trần Ngọc Quân đã thành khẩn khai báo, thừa nhận các hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định, việc nạn nhân Tô Thị Loan không chết là nằm ngoài ý chí chủ quan của Quân, bởi vậy việc truy tố Quân tội “giết người” là đúng người đúng tội.

Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, HĐXX tuyên phạt Trần Ngọc Quân 8 năm tù về tội giết người, 2 năm tù giam về tội cướp tài sản. Tổng hợp cả 2 hình phạt, Trần Ngọc Quân phải thi hành án phạt 10 năm tù giam.

Phiên tòa kết thúc, Trần Ngọc Quân nhanh chóng được dẫn giải ra xe trở về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Mẹ Quân khóc ngất, loạng choạng chạy theo con. Bước ra khỏi tòa án một cách khó nhọc bởi các vết thương chưa khỏi hẳn, bà Tô Thị Loan cho biết sẽ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho cháu mình.

Hoàng Lam