Tin tức về chủ đề "ông Bí thư"
ông Bí thư | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề ông Bí thư
-
Người dân 3 xã đi chung con đường… “nát như tương”
(Dân trí) - Chỉ dài 6km nhưng con đường liên xã tại huyện Gia Viễn và Nho Quan (Ninh Bình) lại trở nên “cực hình” đối với người dân 3 xã mỗi lần đi qua đây. Từng lớp “ổ voi, ổ gà” nối tiếp nhau khiến con đường trở nên nham nhở, có đoạn “nát như tương”. -
Bí thư Thăng chỉ đạo dẹp vỉa hè, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng
(Dân trí) - “Tôi yêu cầu chấm dứt ngay việc cho thuê lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Cứ giao cho quận thu kiểu này thì lòng đường, vỉa hè thành nơi kinh doanh hết. Toàn bộ vỉa hè thành đường đi xe máy với nơi kinh doanh buôn bán, người dân đi vào đâu? Vậy mà tại sao đòi phạt người đi bộ dưới lòng đường?” -
Hội chợ hàng tiêu dùng không phép hoạt động nhộn nhịp, quảng cáo rầm rộ
(Dân trí) - Chưa được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, tuy nhiên một chợ đầu mối xây dựng “chui” trên diện tích 7.000m2 ở huyện Hoằng Hóa vẫn được doanh nghiệp “tự động” đưa vào hoạt động. Khi Sở Công thương Thanh Hóa phát hiện, đề nghị báo cáo thì chính quyền xã, huyện “lúng túng” trong việc xử lý. -
4 người dân cùng Bí thư Đảng ủy xã bị xe khách tông nhập viện khi đang ăn sáng
(Dân trí) - Trong lúc đang ngồi trong quán ăn, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cùng 4 thực khách khác đã bị xe khách chạy trên Quốc lộ 26 (tuyến đường nối Đắk Lắk – Khánh Hòa) tông bị thương, phải nhập viện cấp cứu. -
Ông thợ gò, bà bán phở, bí thư phường và trưởng phòng giáo dục
(Dân trí) - Người từ chối đáng lẽ phải là ông Bí thư phường và người phải vui vẻ chấp nhận là ông Trưởng phòng giáo dục thì ở đây ngược lại, ông Trưởng phòng ra sức phản đối còn vị Bí thư phường thì… quyết tâm nhận. Lạ nhỉ? Chẳng biết cái ghế trưởng phòng giáo dục “có cái gì” mà bác thì cố đòi, bác thì quyết… giữ? -
Những con gà… u mê, những con dê… lầm đường, lạc lối!
(Dân trí) - Có lẽ cách “thoát hiểm” khả thi nhất hiện nay là các bác ấy cứ đổ hết cho… lũ gà. Rằng tự nó đến, tự nó vào chuồng, tự nó ăn uống, tự nó lớn lên, tự nó lao vào nồi, tự nó bước lên mâm... Chao ôi, chỉ tại những con gà… u mê và những con dê… lú lẫn!