Mỗi tuần một chuyện:

Nếu không vì sự an toàn của bản thân, hãy vì trẻ em!

(Dân trí) - Trên đường Lý Tự Trọng, Tp Nha Trang, một phụ nữ tay phải điều khiển xe máy, tay trái dùng điện thoại di động, trong khi em nhỏ ngồi phía trước ngủ gật, nghiêng người sang một bên, và dù được giữ bằng đai an toàn, nhưng vẫn lúc lắc như trực rơi khỏi xe…

Tác giả của tấm ảnh, anh Huỳnh Văn Nam


Tác giả của tấm ảnh - anh Huỳnh Văn Nam (huynhnam…@gmail.com) - chia sẻ: "Sau khi được cảnh báo, người phụ nữ đã dừng xe và kiểm tra lại sự an toàn của đứa trẻ. Tôi biết không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, thế nhưng khi về nhà, xem lại ảnh cứ thấy khó chịu làm sao, không hiểu người phụ nữ trẻ này nghĩ thế nào khi xem thường sự an toàn của em bé như thế..."

Chưa cần nói về việc mất an toàn cho chính bản thân khi người phụ nữ này vừa đi xe vừa gọi điện thoại, điều gì sẽ xảy ra nếu xe đang đi thì gặp ổ gà, hay, đai an toàn không may sứt chỉ, đứt rời ra? Một hậu quả không ai dám nghĩ tới.

Bạn có nghĩ hành động này là một ví dụ điển hình về sự bất cẩn của các bậc phụ huynh, đặc biệt là người trẻ, khi vô tình coi thường sự an toàn của chính mình và con trẻ?

Việt Hưng

Dòng sự kiện: Mỗi tuần một chuyện