Mỗi tuần một chuyện:

Đường ai nấy đi

(Dân trí) - Chiếc thùng rác không hiểu từ lúc nào và từ đâu ra nằm đổ chơ vơ ngay ngã ba giao giữa phố Đường Thành và Hàng Nón (Hà Nội), nơi có mật độ giao thông khá đông đúc…

Đường ai nấy đi


Chiếc thùng rác cứ nằm ở ngã ba, còn dòng xe cộ thì thận trọng chạy vòng quanh tránh nó và phần rác vương ra đường. Dòng người và xe cứ thế đan xen, bình thản như thể chỗ của cái thùng rác là ở đó và chẳng có gì ảnh hưởng đến mình.
 
Mặc dù là một ngã ba đông đúc, xung quanh có rất nhiều quán cà phê với hàng chục nhân viên, nhưng dường như ai cũng đợi người khác - không phải mình - sẽ dung thùng rác lên và chuyển ra chỗ khác để trả lại khoảng không cần thiết cho giao thông, trả lại một khung cảnh sạch sẽ cho những cốc cà phê sang. Hàng chục, hàng trăm ánh mắt cứ đợi chờ một bàn tay nào đó sẽ dọn thùng rác, không ai chịu đứng lên, cho đến khi một người trung niên đi bộ qua kéo thùng rác ra gọn một chỗ bên đường.
 
Chuyện chẳng có gì to tát, cũng chẳng ảnh hưởng ghê gớm đến ai, nhưng gợi lên sự hồ nghi về ý thức chung, về tính cộng đồng, nhất là trước những chuyện “chẳng phải của riêng ai”…
 
Việt Hưng
 

Để thông tin phong phú hơn, Dân trí hoan nghênh mọi sự đóng góp của bạn đọc trên cả nước. Bạn đọc có ảnh hoặc clip đáng nhớ về giao thông hãy gửi cho chuyên mục Xe++ theo địa chỉ oto@dantri.com.vn để chia sẻ.

 

Xin chân thành cảm ơn!

 

Dòng sự kiện: Mỗi tuần một chuyện