Xúc động màn múa với xe lăn của tân đại sứ THPT Chu Văn An

(Dân trí) - Cặp đôi của lớp 12 Tin Phương Thu Phương và Nguyễn Thành Đạt hoàn toàn chinh phục khán giả trường THPT Chu Văn An khi thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của một cô gái khuyết tật, song vẫn quyết tâm với đam mê nghệ thuật và sự đồng cảm, hỗ trợ nhiệt tình của người bạn chân thành.

Xúc động màn múa với xe lăn của tân đại sứ THPT Chu Văn An

Trong bài thi tài năng cho đêm Chung kết Sparkling Chu Văn An của mình, Phương Thu Phương gây ấn tượng và sự xúc động cho toàn bộ khán giả và ban giám khảo khi lên sân khấu trên chiếc xe lăn.

Là một số gái khỏe mạnh, Thu Phương đã diễn xuất xuất thần khi thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của một cô gái khuyết tật, song vẫn quyết tâm với đam mê nghệ thuật. Dù nhiều lần cố gắng gượng đứng dậy, rồi lại ngã khuỵu, nhưng cô gái ấy vẫn luôn giữ sự lạc quan vì bên cô luôn có những người bạn chân thành, đặc biệt là chàng trai Thành Đạt. Anh cảm thông, chia sẻ và làm mọi cách để cô bạn quên đi sự thiếu may mắn của mình.

Đầu tư công phu về biên đạo, đạo cụ, diễn viên phụ họa, nhạc nền..., cặp đôi đại diện cho nhà T (Tinker Bell) đã truyền thông điệp sống lạc quan và tình bạn chân thành đến người xem một cách nhẹ nhàng.


Phương Thu Phương xuất hiện trên sân khấu trên chiếc xe lăn gây bất ngờ cho khán giả

Phương Thu Phương xuất hiện trên sân khấu trên chiếc xe lăn gây bất ngờ cho khán giả


Thu Phương vào vai một cô gái khuyết tật luôn lạc quan vì bên có có người bạn chân thành, biết cảm thông, chia sẻ

Thu Phương vào vai một cô gái khuyết tật luôn lạc quan vì bên có có người bạn chân thành, biết cảm thông, chia sẻ


Nhiều lần, cô gái cố gượng dậy, rồi lại quỵ ngã...

Nhiều lần, cô gái cố gượng dậy, rồi lại quỵ ngã...


Nhưng cô vẫn có thể thăng hoa với niềm đam mê nghệ thuật vì đã có “đôi cánh” sức mạnh từ những người bạn của mình

Nhưng cô vẫn có thể thăng hoa với niềm đam mê nghệ thuật vì đã có “đôi cánh” sức mạnh từ những người bạn của mình

Sau các vòng thi sơ loại, sự kiện bên lề, 8 cặp đôi gương mặt xuất sắc nhất, đại diện cho nhóm lớp của trường đã cùng góp mặt trong đêm chung kết Sparkling Chu Văn An diễn ra vào tối qua 18/11.

Với các tiết mục Múa dân gian, múa hiện đại, hát, nhảy, ảo thuật, khiêu vũ thể thao, chơi nhạc cụ,... các thí sinh đại diện cho các nhóm lớp đã rất tự tin lồng ghép những thông điệp về tình bạn, tình mẫu tử, tình yêu đôi lứa vào phần thể hiện tài năng của mình.

Với màn biên đạo tài tình cùng xe lăn, cặp đôi Phương Thu Phương và Nguyễn Thành Đạt – lớp 12 Tin đã giành số điểm rất cao và đăng quang ngôi vị Đại sứ của trường THPT Chu Văn An.


Cặp đôi đại diện nhà S (Silvermist) Trương Thu Trang - lớp 10D2 và Nguyễn Bảo Vinh – lớp 12D3 gửi thông điệp về tình cảm anh em keo sơn, bền chặt

Cặp đôi đại diện nhà S (Silvermist) Trương Thu Trang - lớp 10D2 và Nguyễn Bảo Vinh – lớp 12D3 gửi thông điệp về tình cảm anh em keo sơn, bền chặt


Đại diện nhà F (Fawn) là Hoàng An - lớp 12 Pháp và Nguyễn Hương Giang – lớp 11 Văn thể hiện tài năng múa đương đại

Đại diện nhà F (Fawn) là Hoàng An - lớp 12 Pháp và Nguyễn Hương Giang – lớp 11 Văn thể hiện tài năng múa đương đại


Lê Thủy Trang - lớp 11 Sử và Lý Gia Trung - lớp 12A1 – cặp đôi đại diện nhà V (Vidia) hóa thân thành cặp vợ chồng phải chia xa vì chiến tranh, nhưng tình cảm chung thủy một lòng hướng về nhau vẫn không thay đổi

Lê Thủy Trang - lớp 11 Sử và Lý Gia Trung - lớp 12A1 – cặp đôi đại diện nhà V (Vidia) hóa thân thành cặp vợ chồng phải chia xa vì chiến tranh, nhưng tình cảm chung thủy một lòng hướng về nhau vẫn không thay đổi


Nhà R (Rosetta) với đại diện là Nguyễn Vũ Linh Chi – lớp 12 Song Ngữ và Nghiêm Đức Minh - lớp 11D1 giành danh hiệu Đại sứ Tài năng của cuộc thi với bài múa đương đại về tình mẫu tử trong chiến tranh.

Nhà R (Rosetta) với đại diện là Nguyễn Vũ Linh Chi – lớp 12 Song Ngữ và Nghiêm Đức Minh - lớp 11D1 giành danh hiệu Đại sứ Tài năng của cuộc thi với bài múa đương đại về tình mẫu tử trong chiến tranh.


Nguyễn Thị Thu Hiền – lớp 12 Địa và Nguyễn Đức Nam – lớp 11D2 – đại diện nhà Z (Zarina) đem lại một câu chuyện tình xúc động giữa cô y tá và người lính chiến trường.

Nguyễn Thị Thu Hiền – lớp 12 Địa và Nguyễn Đức Nam – lớp 11D2 – đại diện nhà Z (Zarina) đem lại một câu chuyện tình xúc động giữa cô y tá và người lính chiến trường.


Nguyễn Cẩm Ly - lớp 10D3 và Nguyễn Vũ Trung Hiếu - lớp 10 Song Ngữ đại diện nhà P (Periwinkle) với tiết mục truyền thông điệp về tình bạn trong sáng

Nguyễn Cẩm Ly - lớp 10D3 và Nguyễn Vũ Trung Hiếu - lớp 10 Song Ngữ đại diện nhà P (Periwinkle) với tiết mục truyền thông điệp về tình bạn trong sáng


Cặp đôi đại diện nhà I (Iridessa) Nguyễn Trung Kiên - lớp 12 Anh và Tạ Ngọc Mai Trang - lớp 11 Toán kể câu chuyện về một chàng trai nghèo đam mê cây đàn dương cầm nhưng không may bị mất đàn trong một vụ cháy. Một cô gái giàu có vì cảm phục tình yêu dành cho âm nhạc của chàng mà dành tặng một chiếc đàn piano mới, và mỗi ngày cả hai đều hòa mình vào điệu nhạc bên chiếc đàn.

Cặp đôi đại diện nhà I (Iridessa) Nguyễn Trung Kiên - lớp 12 Anh và Tạ Ngọc Mai Trang - lớp 11 Toán kể câu chuyện về một chàng trai nghèo đam mê cây đàn dương cầm nhưng không may bị mất đàn trong một vụ cháy. Một cô gái giàu có vì cảm phục tình yêu dành cho âm nhạc của chàng mà dành tặng một chiếc đàn piano mới, và mỗi ngày cả hai đều hòa mình vào điệu nhạc bên chiếc đàn.

Hồng Minh