Xúc động đám cưới cổ tích của cô gái mắc bệnh tan máu

(Dân trí) - Câu chuyện tình yêu mãnh liệt và cao đẹp của chị Nguyễn Thiên Hương và anh Hoàng Dũng đã được đánh dấu bằng một đám cưới cổ tích diễn ra tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương.

Xúc động đám cưới cổ tích của bệnh nhân Máu

Chị Nguyễn Thiên Hương – 33 tuổi là bệnh nhân mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh. Căn bệnh khiến chị gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng chị chưa bao giờ cảm thấy tự ti, mặc cảm, đầu hàng bệnh tật mà luôn nỗ lực, luôn tuân thủ những yêu cầu của bác sĩ và sống lạc quan, không ngừng vươn lên để chiến đấu với nghị lực sống kiên cường. Anh Hoàng Dũng là một cán bộ văn hóa mẫu mực của phường Yên Hòa.

Họ đến với nhau qua những lần hoạt động vì cộng đồng, anh Dũng đã đem lòng cảm mến cô gái xinh đẹp và nụ cười lạc quan luôn nở trên môi. Bị gia đình từ chối vì không chấp nhận một người con dâu gốc tỉnh lẻ, lại mang bệnh hiểm nghèo, nhưng tình yêu mà anh Dũng dành cho chị Hương vẫn bền bỉ, mạnh mẽ và cả hai đã có cho mình một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Người chồng, người bạn đời ấy đã gắn bó với chị Hương từ hơn 10 năm nay, sẻ chia những ngọt bùi, cay đắng trong cuộc sống cùng chị mặc dù hai người chưa từng làm đám cưới, chưa từng trao nhau chiếc nhẫn đính hôn. 10 năm qua, hai vợ chồng đã cùng nhau đi qua những thăng trầm của cuộc sống, cùng nắm tay nhau vượt qua những cơn đau của chị Hương, cùng chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Cặp nhẫn cưới gắn kết hai con người nghị lực, lạc quan
Cặp nhẫn cưới gắn kết hai con người nghị lực, lạc quan

Khi biết tin có bầu, chị Hương đã quyết định cố gắng hết mình để sinh con, dù biết rằng mình sẽ có nhiều khả năng ra đi do lượng máu trong cơ thể không đủ để nuôi sống cả 2 mẹ con. Chị chia sẻ: “Khi khám thai, vợ chồng tôi đã vỡ òa hạnh phúc khi bác sĩ thông báo rằng cháu không bị mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh từ tôi.

Mặc dù rất mạo hiểm, tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng tôi vẫn quyết định sinh cháu. Tôi muốn con của mình có cơ hội được sống, được học tập, vui chơi như bao đứa trẻ khác, và hàng ngày hai vợ chồng vẫn nỗ lực, mưu sinh để có đủ điều kiện trang trải cho cả gia đình, cho con mình có những điều kiện vật chất cũng như tình thương trọn vẹn nhất.”

Câu chuyện tình yêu hết sức mãnh liệt và cao đẹp đã được đánh dấu bằng một đám cưới cổ tích diễn ra tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương – nơi chị Hương đang điều trị căn bệnh của mình với sự giúp đỡ của các y bác sĩ và tình nguyện viên của Viện.

Đám cưới cổ tích của chị Hương và anh Dũng đã được diễn ra với sự chứng kiến của các cán bộ, y bác sĩ, những người bệnh nhân cùng điều trị với chị Hương và cậu con trai bé bỏng được gần 10 tuổi của hai người.

Thông thường, chủ hôn được lựa chọn bởi hai bên họ hàng là người hiền đức, nắm rõ câu chuyện của cô dâu – chú rể, nhưng chủ hôn của đám cưới cổ tích này là GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, người đã luôn đồng hành, động viên chị Thiên Hương trong suốt quá trình điều trị tại viện.

Đám cưới dù giản dị, ngắn gọn, không đầy đủ các nghi thức như một đám cưới truyền thống nhưng lại chứa nhiều thông điệp về hạnh phúc, về nghị lực, về sự lạc quan.

Cặp nhẫn đính hôn được chính cậu con trai kháu khỉnh mang lên cho bố mẹ, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên gương mặt đang nở nụ cười của anh Dũng và chị Hương là một lời khẳng định: Bất kì ai cũng có thể xây dựng được hạnh phúc cho riêng mình, bệnh nhân Tan máu bẩm sinh cũng vậy. Họ cũng có trái tim biết thổn thức yêu thương, xứng đáng được yêu và yêu, và hạnh phúc sẽ đến khi mỗi người cố gắng, nỗ lực và không đầu hàng số phận.

Các tình nguyện viên của Viện Huyết học đứng thành hàng tạo lối đi cho cô dâu
Các tình nguyện viên của Viện Huyết học đứng thành hàng tạo lối đi cho cô dâu
20 chiến sĩ cảnh sát của Đoàn thanh niên Công an quận Thanh Xuân mở lối cho chú rể Hoàng Dũng tiến vào “lễ đường”
20 chiến sĩ cảnh sát của Đoàn thanh niên Công an quận Thanh Xuân mở lối cho chú rể Hoàng Dũng tiến vào “lễ đường”
Chú rể đón cô dâu bước lên sân khấu
Chú rể đón cô dâu bước lên sân khấu
Cậu con trai kháu khỉnh như một thiên thần nhỏ được tạo hóa ban tặng cho cặp vợ chồng Dũng – Hương. Con trai của hai người là một cậu bé khỏe mạnh, thông minh và không mang căn bệnh tan máu bẩm sinh
Cậu con trai kháu khỉnh như một thiên thần nhỏ được tạo hóa ban tặng cho cặp vợ chồng Dũng – Hương. Con trai của hai người là một cậu bé khỏe mạnh, thông minh và không mang căn bệnh tan máu bẩm sinh
Hai vợ chồng trao nhẫn cưới
Hai vợ chồng trao nhẫn cưới
Giọt nước mắt hạnh phúc và xúc động của hai nhân vật chính
Giọt nước mắt hạnh phúc và xúc động của hai nhân vật chính
Người thân, bạn bè có mặt tại hội trường đã không kìm được giọt nước mắt khi chứng kiến hạnh phúc của chị Hương và anh Dũng
Người thân, bạn bè có mặt tại hội trường đã không kìm được giọt nước mắt khi chứng kiến hạnh phúc của chị Hương và anh Dũng

Hồng Minh