Xúc động clip nhớ Sài Gòn của thiếu nữ xa nhà
(Dân trí) - "Lá thư" đặc biệt là một clip thể hiện nỗi nhớ da diết của một thiếu nữ sống ở Mỹ gửi về hương Sài Gòn.
"Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhà" là một clip của nhóm làm phim "2h sáng". Đây là nhóm tác giả của clip ý nghĩa khuyên nhủ các sĩ tử "Rớt đại học" được đăng tải ngày 6/8 vừa qua.
Clip này truyền tải thông điệp tình yêu quê hương của một người con Sài Gòn xa xứ. Một cô gái trẻ tuổi với những cảm nhận sâu sắc về Sài Gòn và nỗi nhớ quê hương luôn thường trực trong tim.
Với cô bạn, Sài Gòn là những điều thân thương và giản dị nhất. "Đối với một người xa quê hương như tôi thì việc một buổi sáng thức dậy, thấy nhớ Sài Gòn da diết đã không còn xa lạ. Tôi nhớ lắm mùi sườn nướng ngút khói của mấy tiệm cơm tấm bình dân gần nhà và tôi nhớ cả mùi cà phê thơm lựng mà dân Sài Gòn hay nhâm nhi từng tí một... Hơn hết, điều làm tôi nhớ nhất về Sài Gòn là những con người nơi đây", cô bạn kể.
"Tôi yêu và tôi thương Sài Gòn nên vì thế mà tôi tin những con người ở đây và tin cả những việc họ làm...". Cô bạn dẫn chứng niềm tin của mình bằng một câu chuyện có thật, con người thật đúng chất Sài Gòn. Cùng với giọng nói dịu dàng, dễ mến, chuyện kể của cô gái dễ dàng đi vào lòng người, tạo sự đồng cảm.
Hơn 30.000 người đã chia sẻ cảm xúc với nhóm tác giả trên Youtube, trong số đó không chỉ có những người con xa xứ, người Sài Gòn gốc mà còn có cả những bạn trẻ chưa một lần đặt chân tới mảnh đất này.
"Anh ở Sài Gòn 30 năm rồi mà chưa có cảm nhận được như em, xem xong clip này anh tự dành cho mình 10 phút ngồi ngẫm nghĩ về Sài Gòn. Vì từ nhỏ tới giờ anh chưa từng rời Sài Gòn quá 3 ngày. Đúng là không nơi nào bằng Sài Gòn đúng không em! Ngày làm hết mình, đêm về chơi hết... túi. Sài Gòn luôn mong em quay về", bạn Châu Huỳnh Hữu Tín xúc động.
"Cô rất cảm ơn em và các bạn nhóm "2h sáng" vì đã làm video này. Em đã nói ra những ý nghĩ mà bao năm qua những người xa quê đều mang theo như một góc kỉ niệm vui, buồn nơi mình đã sinh ra. Không nói ra nhưng cô cũng âm thầm theo dõi nước mình. Lúc nhỏ cô cũng nhặt những trái chò và quăng lên cho nó bay bay vòng vòng rất đẹp và chẳng có món đồ chơi nào đẹp và tự nhiên như vậy", cô Ngọc Vân, một Việt kiều xa quê mấy chục năm chia sẻ.