“Tuyển ox”

Thời buổi này, câu “tìm bạn trai”, “tìm bạn gái”, “tìm một nửa”... xưa rồi diễm ơi! Thay vào đó, muốn kiếm tìm một người khác phái hợp ý với mình, teen chỉ việc hô “tuyển ox”.

Từ trò chơi Audition

 

Ban đầu, "thuật ngữ" ông (bà) xã chỉ có trong Audition ngầm chỉ "bạn nhảy" ghép đôi. Nhưng dần dà, nó xuất hiện trong các forum, website, thậm chí là trên blog. Đa phần những lời rao này đều là của các... 9x.

 

Dạo một vòng trên mạng, dễ dàng bắt gặp một lời rao tại một diễn đàn khá thú vị: "Em đây 18 tuổi! Tình trạng hôn nhân gia đình là còn độc thân! Muốn kím ox nào chung tình, và có thể chia sẻ với em những lúc bùn dzui! Các boy chưa zợ, hoặc có zợ mà chán zợ rùi, hãy nhanh chân nộp hồ sơ! Nhận hồ sơ 24/24".

 

Khi mở topic có lời "rao" như vậy, khá nhiều boy đã vào cho "chủ nhân" số di động liên lạc, nick chat... Nghía thử các lời bình luận xem sao nhé!

 

"Oh! Hay wá cho mình đăng kí một suất. Mình cũng 18 hi hi (vừa mới mồ côi vợ xong, mình tên D, ở...Bạn tên gì, ở đâu thế? Nick của mình là...Online lúc..."

 

"Tên này háo sắc quá!

Chưa biết tên họ đã vội đồng ý!

Dzụ tuyển ox này coi bộ không ổn!"…

 

Còn rất nhiều lời bình luận không liên quan khác chưa được đề cập đến. Nhưng như vậy cũng đủ thấy sự tuyển dụng này được sự đồng tình khá nhiều.

 

Và tuyển ox (bx) thật

 

Thật ở đây có nghĩa là... quen thật, gặp mặt nói chuyện luôn. Chỉ cần lời giới thiệu, hoặc tình cờ add nick gặp nhau, chỉ sau một thời gian, họ đã chủ động hò hẹn, gặp mặt, rồi thành… “cặp”.

 

Lý giải cho những cuộc tình chớp nhoáng này, M.Luân (lớp 11 trường L) cho biết: "Sở dĩ "tuyển" là để có "ấy" cho vui, cho "bằng bạn bằng bè", chứ thật ra cũng không cảm thấy thích thật sự, thấy hào nhoáng, kute, xinh xinh là okie thôi!"

 

Cũng có những cuộc tình hầu như đương sự chỉ "nói chuyện ảo", tức là chat, nhắn tin qua di động chứ không bao giờ nói chuyện trực tiếp, huống hồ gặp mặt. Họ xưng hô bằng "ox, bx", nói những lời yêu thương, nhớ nhung, chứ thật sự ngoài đời, có quen người khác không, có "tán" thêm ai không, thì trời mới biết được.

 

Teen nói gì?

 

P.Uyên (lớp 11 trường T): "Teen thời nay là vậy, thấy người ta có "ấy", mình không có nên kiếm đại cho oai, chứ tình cảm thật sự, mấy ai chịu giữ lâu bền! Cuộc sống hiện đại cuốn chúng ta đi, khiến bây giờ không còn sự lãng mạn, tình cảm thật sự".

 

M.Hạnh (lớp 12 trường K): "Khi quen đã biết trước là không đến đâu, tại sao vẫn dấn thân vào? Có bạn có gần chục cuộc tình chỉ trong vòng vài tháng. Mới buồn vì đã chia tay xong, chưa gì đã nói yêu thương người khác. Quen vội, sống vội, biết bao giờ họ mới có được tình yêu thật sự của riêng mình?"

 

Theo Mực Tím