Tuổi trẻ công an Nghệ An hiến máu cứu người bệnh

(Dân trí) - Hơn 300 đoàn viên thanh niên thuộc các đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã tham gia chương trình hiến máu nhân đạo. Chỉ trong buổi sáng Chủ nhật (5/6), gần 200 đơn vị máu đã được chuyển đến các bệnh viện để giúp đỡ các bệnh nhân nặng đang điều trị tại đây.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Nghệ An hiến máu cứu người

Ngày 5/6, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm huyết học và truyền máu Nghệ An tổ chức buổi hiến máu tình nguyện. Gần 300 đoàn viên thuộc các chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Chi đoàn thanh niên Công an Tp. Vinh, Nghi Lộc đã tham gia hiến máu.

Lấy mẫu máu xét nghiệm...
Lấy mẫu máu xét nghiệm...

Thượng úy Hoàng Lê Anh – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Chương trình hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động nằm trong chương trình tình nguyện hè 2016 do Đoàn TN Công an tỉnh phát động.

Bên cạnh việc hiến máu cứu giúp người bệnh thì đây cũng là hành động thể hiện hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Ban đầu chúng tôi dự trù có khoảng 150-200 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhưng thực tế đã có đến hơn 300 cán bộ, chiến sỹ chia sẻ giọt máu đào cứu người bệnh”.

Từ Công an huyện Nghi Lộc, thượng sỹ Vương Xuân Mạnh vào Tp Vinh tham gia hiến máu cùng các đồng đội của mình. Đây là lần thứ 2 Mạnh hiến máu.

“Xác định đây là một việc làm có ý nghĩa, chỉ bằng một hành động nhỏ của mình có thể cứu giúp được người bệnh, nhất là người bệnh nghèo nên chúng tôi cũng không phải đắn đo gì khi quyết định hiến máu.

Không chỉ lần này mà những lần tiếp theo bản thân tôi sẽ tham gia hiến máu cứu người cũng như các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng khác”, thượng sỹ Vương Xuân Mạnh cho biết.


Không chỉ hiến máu cứu người mà hành động thiết thực này góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sỹ công an vì dân.

Không chỉ hiến máu cứu người mà hành động thiết thực này góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sỹ công an vì dân.

Buổi hiến máu cũng có sự tham gia của nhiều nữ chiến sỹ công an nhân dân. Những người đã được tôi rèn qua môi trường quân ngũ, dũng cảm đối mặt với tội phạm nhưng cũng có những nỗi sợ hãi hết sức con gái khi nhìn thấy chiếc kim tiêm cỡ lớn. Vậy nhưng họ vẫn sẵn sàng chìa cánh tay ra để các kỹ thuật viên lấy máu. Trong thời gian chờ đợi kỹ thuật viên lấy đủ lượng máu theo quy định, những cô gái trong sắc phục cảnh sát vẫn nở nụ cười dù khuôn mặt vẫn khá căng thẳng.

“Con gái mà, vẫn hơi yếu đuối và cũng sợ đau chứ. Nhưng đây là việc cần làm. Hiến máu cứu người không chỉ là trách nhiệm của những công dân trẻ mà còn là trách nhiệm của người chiến sỹ công an đối với sức khỏe của người dân”, thiếu úy Hoàng Thị Thương – Trại tạm giam Công an tỉnh chia sẻ.

Trung sỹ Nguyễn Hữu Thắng – Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thì cho rằng: “Đây là việc làm rất thiết thực. Một việc làm nhỏ nhưng mình có thể cứu giúp được những số phận kém may mắn. Em hạnh phúc vì việc em đã làm và em mong là sẽ có nhiều người cùng chung hành động như em để cống hiến cho đất nước”.

Ban tổ chức đã huy động được gần 200 đơn vị máu. Số máu này đã được chuyển đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh để phục vụ cho việc chăm sóc, cứu chữa các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo.

Hoàng Lam