Từ "thiếu gia" trở thành “hiệp sĩ” tình nguyện xứ Thanh

(Dân trí) - Hơn 3 năm làm tình nguyện, biết bao mảnh đời được giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất. Để rồi khi nhớ lại những năm tháng hoạn nạn, họ không thể nào quên chàng trai trẻ có trái tim nhiệt huyết và lòng nhân ái bao la ấy.

Từng đậu vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, từng là một “thiếu gia” ăn chơi nhất nhì xứ Thanh. Thế rồi, ngã rẽ cuộc đời đưa “thiếu gia” quay trở về tự nguyện tham gia nhập ngũ khi mới hoàn thành năm nhất đại học. Sau 2 năm trở về và thành lập nên Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện xứ Thanh.

 Đội tình nguyện của Hoàng Hiệp mang quần áo ấm cho đồng bào vùng cao.
 Đội tình nguyện của Hoàng Hiệp mang quần áo ấm cho đồng bào vùng cao.

Bắt đầu từ năm 2007, ban Hoàng Hiệp thi đỗ đại học thế nhưng sau khi theo học được một năm, Hiệp quyết định không theo học nữa mà xin được đi bộ đội. Hiệp chia sẻ: “Khi đó cả gia đình và bạn bè tôi đều ngỡ ngàng, không hiểu lý do vì sao tôi lại quyết định như vậy. Có lẽ suy nghĩ của tôi lúc đó còn bồng bột. Nhưng chính môi trường quân đội đã giúp tôi lớn hơn nhiều trong nhận thức xã hội, có lập trường hơn, sống nguyên tắc hơn”.

Cũng trong thời gian này, Hiệp được đi đến những vùng nông thôn, được tận mắt chứng kiến sự nghèo đói, lạc hậu, thất học. Nhìn thấy bản thân mình được sinh ra và lớn lên nơi thị thành, cuộc sống sung túc. Trong đầu chàng lính trẻ này đã bắt đầu nghĩ “mình phải làm điều gì đó”.

Và như có điều gì mách bảo, sau khi xuất ngũ, Hoàng Hiệp nghĩ đến công tác tình nguyện, từ ý nghĩ lóe lên đó Hiệp làm đơn gửi các CLB tình nguyện nhưng mãi không thấy hồi âm. Sau khi chia sẻ tâm tư với bạn bè, Hiệp đã quyết định tự mình phải lập ra một CLB tình nguyện riêng, thế là CLB tình nguyện xứ Thanh ra đời vào năm 2010.

Hoàng Hiệp cùng CLB tình nguyện xứ Thanh tham gia diễu hành chào mừng ngày trái đất.
Hoàng Hiệp cùng CLB tình nguyện xứ Thanh tham gia diễu hành chào mừng ngày trái đất.

 Tặng quà cho trẻ em nghèo ở Hậu Lộc.
 Tặng quà cho trẻ em nghèo ở Hậu Lộc.

Ban đầu các thành viên chỉ có 10 người, là những người bạn thân, anh em. Và dần hàng chục rồi đến hàng trăm các bạn học sinh cả cấp 2 và 3 đã tìm đến CLB xin gia nhập.

Đó cũng là cái khác của CLB tình nguyện xứ Thanh bởi đối tượng tình nguyện viên là những học sinh, lứa tuổi đang ăn học. Hoàng hiệp bảo: “Mình lớn lên ở thành phố, đã từng vấp ngã nên mình hiểu, ở lứa tuổi đó nhiều em có suy nghĩ lệch lạc, phần vì các em có cuộc sống đầy đủ hơn những học sinh vùng nông thôn, trong khi suy nghĩ của các em còn non nớt, dễ lạc lối.
 
Nên ngay từ buổi ban đầu, ước nguyện thành lập CLB để tạo môi trường lành mạnh cho các em trong tư tưởng, thay bằng dành thời vào những việc vô bổ như chơi game thì nay chính tay các bạn có thể làm những việc giúp đỡ người khác”.

Hoàng Hiệp đã đưa ra “kim chỉ nam” cho CLB là làm tình nguyện và tạo ra môi trường lành mạnh, nơi để các em được tham gia các hoạt động ngoại khóa, tham gia các công việc từ thiện, công ích, giao lưu giúp các em có cách hiểu, cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Còn cả đề ra quy định các thành viên khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm sẽ phạt tiền để sung quỹ CLB, đó cũng là một trong những ý hay để nêu cao tinh thần tập thể, nội quy của CLB.

Ngoài ra, để có kinh phí hoạt động, Hoàng Hiệp đã nghĩ ra cách là mở quán bán nước mía vỉa hè, vào mùa bóng đá thì đựng thành từng túi nhỏ cho các thành viên bán cho cổ động viên. Chính ý tưởng này mà mùa hè năm 2012, CLB đã thu được hàng chục triệu đồng tiền lời để làm tình nguyện.

Phút nghỉ ngơi của “hiệp sĩ” sau khi đi phát tờ rơi kêu gọi ủng hộ.
Phút nghỉ ngơi của “hiệp sĩ” sau khi đi phát tờ rơi kêu gọi ủng hộ.

Hơn 2 năm hoạt động, CLB tình nguyện xứ Thanh đã có nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, điển hình như năm 2010, quyên góp được 10 tấn quần áo, 50 thùng mì tôm, 50 thùng nước khoáng và gần 4 triệu đồng để trao tận tay người dân vùng lũ xã Liên Minh (huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh).

Nhiều chương trình đã được chính người chủ nhiệm Hoàng Hiệp đưa ra và thực hiện như: Chương trình “Trái tim sưởi ấm trái tim”, trao 100 suất quà trị giá mỗi suất 300.000đ cho học sinh nghèo tại huyện Hậu Lộc. Chương trình “biển đảo quê hương” ủng hộ các chiến sỹ đang ngày đêm canh gác ngoài hải đảo xa xôi để bảo vệ tổ quốc.
 
Hàng năm phối hợp với các đơn vị đoàn thanh niên triển khai chương trình tiếp sức mùa thi, thành lập các đội xe ôm tình nguyện chốt tại các bến xe, tham gia đội thanh niên xung kích về an toàn giao thông tại các cổng trường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, mỗi tháng một lần tổ chức dọn vệ sinh tập thể tại các nghĩa trang, chùa, kêu gọi hiến máu nhân đạo….

Mới đây nhất, ông chủ nhiệm trẻ mê tình nguyện đã vận động quyên góp được 2 tấn gạo để giúp đỡ những người dân vùng lũ tại xã Quảng Phú (Thọ Xuân) và xã Yên Giang (Yên Định).

Giờ đây, CLB đã có hơn 100 tình nguyện viên tham gia với sự đồng tình, ủng hộ của các bậc phụ huynh. Nhiều phụ huynh còn biết ơn CLB đã giúp đỡ con em họ tham gia các hoạt động xã hội, có em vì suy nghĩ bồng bột đã nghỉ học nhưng sau khi được các thành viên giải thích, khuyên bảo đã quay trở lại trường.

Hoàng Hiệp trong một lần kêu gọi học sinh, sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo.
Hoàng Hiệp trong một lần kêu gọi học sinh, sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo.

Với những công sức đã cống hiến, Hiệp đang được tín nhiệm giữ chức vụ Phó bí thư đoàn phường Lam Sơn, chủ tịch Hội đồng đội phường và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp chính quyền khen thưởng anh trong công tác tình nguyện. Đặc biệt, tháng 4/2012 anh đã được kết nạp chính thức vào hàng ngũ Đảng. Sắp tới, Hiệp là một trong tám đại biểu tiêu biểu đi dự Hội trại tình nguyện viên toàn quốc lần thứ IV.

Trao đổi về những ước muốn trong tương lai, Hiệp cho biết: “Gần như tuổi trẻ của tôi đã dành trọn cho công tác đoàn, công tác tình nguyện và tôi sẽ tiếp tục làm tốt hơn để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”.

Thành công trong công tác đoàn, công tác tình nguyện, Hoàng Hiệp đang ngày càng mở rộng CLB cả về số lượng tình nguyện viên và số lần quyên góp, ủng hộ để thực hiện không ngừng mong muốn mang niềm vui, hành phúc đến với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Thùy