Trên 300 cặp tình nhân hiến “dòng máu ấm” tại Xuân hồng 2012

(Dân trí) – Ngày 12/2 tới đây tại Lễ hội Xuân hồng 2012 diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, trên 300 cặp tình nhân sẽ cùng hiến máu để giúp người bệnh…

Với nhiều người, đây là Lễ tình nhân sớm của họ, một lễ hội không chỉ dành riêng cho hai người mà trong trái tim còn muôn vàn “ngăn” nhỏ dành cho những người bệnh thân thương.

Không chỉ đôi ta…

Valentine đang đến gần, với những người đang yêu, sẽ yêu và luôn yêu chắc chắn đang kiếm tìm cho mình những cách thể hiện tình cảm độc đáo với một nửa còn lại. Có những cặp đôi như thế đã chọn Lễ hội Xuân hồng 2012 – một lễ hội đặc biệt với khoảng 20.000 người tham dự để chứng tỏ hơn nữa tình cảm sâu đậm của mình với người yêu.
 
Ngoài việc đem đến những bất ngờ thú vị cho người mình yêu, họ còn mong muốn chia sẻ niềm hạnh phúc với những người bệnh khó khăn bằng giọt máu hồng nhân ái, ghi dấu những khoảng khắc ý nghĩa không chỉ cho riêng mình.
 
Là cặp đôi đầu tiên đăng ký tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng 2012, bạn Lê Anh Tiến, SV Học viện Quân y, đã hiến máu 11 lần chia sẻ: “Lễ hội Xuân hồng tổ chức vào dịp Valentine, em và người ấy cùng chung ý muốn tới đây hiến máu để kỷ niệm ngày tình yêu. Hiến máu sẽ mang lại hy vọng sống cho ai đó. Và hơn cả, sẽ ý nghĩa hơn để tình yêu của chúng em thêm gắn bó”.
 
Trên 300 cặp tình nhân hiến “dòng máu ấm” tại Xuân hồng 2012 - 1
Tiến và bạn gái đang chờ đợi một Valentine đặc biệt tại Lễ hội Xuân hồng
 
Còn với Lê Ngọc Anh, SV ĐH Nông nghiệp Hà Nội, tại Lễ hội Xuân hồng 2011 sẽ là lần hiến máu thứ 7 của bạn. Không như những lần hiến máu trước, Ngọc Anh đi cùng bạn bè, năm nay có một người “đặc biệt” sánh bước cùng bạn.
 
“Chúng em đã hẹn nhau một Valentine sớm vào ngày 12/2 tới đây tại Lễ hội Xuân hồng. Tại đây, hai đứa em sẽ cùng hiến máu để ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ của tình yêu”, Ngọc Anh tâm sự.
 
Biết đến Lễ hôi Xuân hồng 2012 từ facebook của người bạn và được động viên của người yêu là SV Đại học Y, Nguyễn Văn Chính (sinh viên Học viện Ngân hàng) đã đăng ký cặp đôi tham gia hiến máu để thể hiện tình yêu của mình với người bạn gái ngay tại lễ hội.
 
Chính cho biết: “Người ấy của em luôn hạnh phúc khi được dành tặng những bất ngờ, em nghĩ việc đăng ký tham dự và hiến máu tại Lễ hội cùng hàng trăm cặp đôi khác là cách tạo ra khác biệt so với những kỳ Valentine trước của chúng em.
 
Nhất là khi cô ấy là một tình nguyện viên của hoạt động này, luôn sẵn sàng hiến máu. Được người yêu ủng hộ và sánh bước trong sự kiện này chắc chắn sẽ mang lại cho cô ấy một cảm xúc đặc biệt”, Chính tâm sự.

Hiện nay, hơn 300 cặp đôi đăng ký tham gia Lễ hội Xuân hồng, tại đây họ sẽ thực hiện được mong ước dành tặng cho nhau những niềm vui, niềm hạnh phúc và nâng cánh tình yêu của mình, cùng trao yêu thương với “Lời tỏ tình của Đam San”.

Gắn kết trái tim

Với anh Lâm Đức Cảnh, hiện đang công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình, hoạt động hiến máu tình nguyện thực sự trở thành “máu thịt” với chính anh. Bởi cũng nhờ hoạt động này, anh đã gặp được người tri kỷ cùng tấm lòng muốn hiến máu giúp người bệnh.
 
Trên 300 cặp tình nhân hiến “dòng máu ấm” tại Xuân hồng 2012 - 2
Đã lập gia đình nhưng anh Cảnh, chị Trâm vẫn không quên hiến máu.
 
Trước đó, khi trở thành SV Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2004, anh Lâm Đức Cảnh chưa một lần hiến máu. Nhưng cũng trong năm đầu tiên này, một sự tình cờ đã dẫn anh đến làm tình nguyện viên của Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội. Hăng hái tham gia các hoạt động hiến máu và tình yêu đã “nảy nở” với cô gái Nguyễn Thị Trâm, sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội.
 
Họ đến với nhau từ năm 2005 và tình yêu đó được đơm hoa, kết trái vào năm 2009 bằng một đám cưới ngọt ngào của anh chị tại quê hương anh. Khác với các đôi tình nhân khác, kỷ niệm tình yêu của họ không chỉ là những buổi dạo chơi, xem phim… mà đó là những lần tay trong tay đi hiến máu.
 
Có “thâm niên” hơn nên anh Cảnh đã tham gia hiến máu 27 lần và đối với bản thân anh cứ đều đặn ba tháng một lần anh đi tham gia hiến máu, còn chị Trâm đến nay đã 10 lần hiến máu. Đáng quý là cả hai vợ chồng dù đang công tác tại Hòa Bình, nhưng “đều như vắt chanh” 3 tháng một lần anh chị lại lặn lội xuống Trung tâm truyền máu Hà Nội hiến máu.
 
“Vì vợ nuôi con nhỏ chưa đủ “tiêu chuẩn” hiến máu nhưng mỗi lần đi có vợ đi cùng khiến chúng tôi luôn nhớ về ngày xưa, thời mà hai đứa tay trong tay đi hiến máu. Nó như một kỉ niệm nuôi dưỡng tình yêu vậy”, anh Cảnh tâm sự.

Hương Nguyệt