Tôi đã trót yêu nơi ấy mất rồi!
“Cuộc tình” của tôi bắt đầu như thế đấy, bạn có muốn biết cảm giác của “tình yêu sét đánh” không?
Từ ánh nhìn đầu tiên…

Một văn phòng “cá tính”, “chất chảnh” là ấn tượng của tôi từ phút đầu gặp gỡ: giá sách, khung tranh, chữ W đan kết bởi hàng ngàn sợi chỉ sắc màu… Tôi cứ ngỡ mình đang lạc trong một thư viện nào đó ở Châu Âu, mà mọi thứ, trừ sách, đều handmade. Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất lại là các anh chị đồng nghiệp nơi đây. Dù ai nấy đều đang tất bật với công việc nhưng vẫn không quên mỉm cười và hỏi xem tôi có gặp khó khăn gì không. Tôi cười, miệng ngoác đến tận mang tai. Còn gì sung sướng hơn khi được những anh chị “pro” đến vậy quan tâm.
Mình làm quen nhé…
Trái ngược hẳn suy nghĩ về việc đi thực tập “cưỡi ngựa xem hoa”, ngay ngày đầu tôi đã được giao cho tìm hiểu về theW trên thị trường. Khổ nỗi, việc chưa bao giờ mua sắm trực tuyến khiến tôi đã khủng hoảng thông tin giữa hàng loạt tên tuổi. Sau một ngày lướt hết tất cả các trang mạng điện tử, tôi mới bắt đầu có cái nhìn tổng quan hơn về dịch vụ này.

Hò hẹn và Yêu…
Tôi được sắp xếp thực tập ở bộ phận Chăm sóc khách hàng nên càng có nhiều cơ hội được tiếp xúc với các “thượng đế” của theW.
Khi khách hàng tìm đến với theW, tham khảo và mua các Offer, chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn cho họ về các gói dịch vụ. Sau đó, cả team sẽ chuẩn bị cho việc đón tiếp.


Cám ơn theW đã cho tôi cơ hội bắt đầu tình yêu công việc của mình. Quả thật “Chọn một công việc bạn yêu và bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời”.
PV