Tình “sến” đang được chuộng

Một teen từng bảo: “Ai nói gì nói, tớ cũng phải công nhận được yêu theo kiểu “sến” đã là một hạnh phúc”. “Sến” đồng nghĩa với những hành động mang tính lãng mạn, tha thiết, can đảm và sáng tạo... Chẳng thế mà “sến” đang bắt đầu được teen lăng-xê như một trào lưu.

Tình “sến” đang được chuộng - 1

Nếu như trước đây “sến” được đánh giá là một hành động rất ư bình dân, thì bây giờ, dường như người ta bắt đầu có một nhìn nhận khác về nó.
 

“Sến” cổ điển

 

Đây được xem là khúc nhạc xưa không còn được ưa chuộng nhiều trong dòng họ tình iu mang tên… sến. Các teen nhà ta xếp các loại thư từ (viết tay), làm thơ (hoặc “chôm” thơ của các nhà thơ nổi tiếng), tò tò theo đuôi khi tan học…vào nhóm này.

 

M và L, lớp 11, một cặp đôi teen đến trường Ngô Quyền (Đồng Nai) “nổi tiếng” cả một khu vực khối 11 của trường vì có cách liên lạc nhau khá dễ thương. Cả hai học khác lớp và chỉ chung một lớp học thêm nên không có nhiều thời gian trò chuyện với nhau. Để cải thiện tình hình, M quyết định cả hai sẽ viết nhật kí chung. Hai bạn khoe mình đã thực hiện đến 2 quyển và cảm thấy rất thú vị.

 

Mỗi ngày, hai bạn đều ghi lại suy nghĩ của mình. Từ chuyện vui, buồn đến chuyện nhớ nhung, giận hờn. Thú vị hơn, biết L học Anh Văn yếu, M viết những đoạn văn tả cảm xúc của chính mình bằng tiếng Anh và bắt L dịch lại mới chịu…nói chuyện. Từ đó, L cực kì siêng viết nhật kí. Anh chàng còn “sáng tạo” cách viết bằng cách tham khảo thêm trên mạng những lời nói có cánh, những đoạn văn chương tỏ tình lãng mạn của các danh nhân để… chêm vào. Nhờ vậy mà điểm số của L cũng được cải thiện.  

 

Cứ vào các dịp lễ 14/2, 8/3,… những dòng offline mùi mẫn, sến chảy nước vẫn được teen gửi cho nhau. Và nhiều cặp đôi trung thành kiểu yêu đương lãng mạn khi biết phát huy những hành động “sến cổ điển” này thì vẫn tạo ra những khoảnh khắc mang tên happy-time cho nhau.

 

“Sến” theo phim

 

T, lớp 11 trường Trấn Biên (Đồng Nai) là một cô nàng dễ thương và hoạt bát nên được rất nhiều anh chàng cùng lớp và lớp bên cạnh theo đuổi. Thế nhưng, trong số vệ tinh xoay quanh mình, T chỉ chọn H vì lí do: “Anh chàng đó rất giỏi môn bóng rổ. Mỗi lần H ra sân, đám con gái xung quanh đều trầm trồ khen ngợi, hâm mộ hắn. Thậm chí có nhiều bạn còn viết thư đem đến trước mặt hắn để đòi làm quen”.

 

Hình ảnh những chàng trai khoẻ mạnh, đẹp trai trong film Hàn ảnh hưởng đến T hổng biết tự lúc nào nên T chấp nhận đáp lại “tình iu” của H.. Một tuần ba buổi, cứ mỗi lần H tập luyện bóng rổ, T tò tò đi theo, mang khăn tay và nước cho “chàng” để khi thấy chấy chàng đổ mồ hôi nhiều quá, T chạy lại nhẹ nhàng …lau mồ hôi cho H y như phim.

 

Khác với “chuyện tình bóng rổ” của cô bạn T là chuyện tình con gái đeo đuổi con trai của V, lớp 12 trường GV (Q.GV). V khá hiền, ít nói nhưng lại cực kì mơ mộng. V vốn rất mê đọc truyện tranh tình cảm và xem film tình cảm của Nhật rồi tưởng tượng những tình tiết y như truyện mà V là nhân vật chính. Đầu năm 12, V “bật mí” với nhỏ bạn thân là mình rất thích anh chàng M, vốn là một teen khá đẹp trai cùng trường. Và V quyết định sẽ gây sự chú ý với anh chàng này.

 

V dò la và tìm ra lớp học thêm của anh chàng để…học chung. Đi học, V luôn đi sớm để tìm chỗ ngồi gần M. V cũng thường giả đò đi ngang đường nhà M để xem anh chàng đó có đứng từ ô sổ nào đó trong nhà nhìn ra thấy mình không. Tuy nhiên, chưa bao giờ V thấy được M. từ căn nhà kín cổng cao tường. Và sau một tháng “bám đuôi”, V còn biết M đang bật tín hiệu với một nhỏ cùng lớp học thêm nên buồn rầu vì nghĩ mình bị…phụ bạc (?).

 

“Sến” kiểu… giật gân

 

Sau những vụ um sùm tỏ tình kiểu sinh viên Bách Khoa, làm clip tìm cô gái đã tạo ra tình yêu sét đánh trên xe buýt… lan truyền trên Youtube, nhiều teen bắt chước cách tỏ tình tạo scandal để gây chú ý không chỉ đến đối phương mà còn đến…người xung quanh.

 

Nhật Minh, sinh viên trường ĐH Kiến Trúc (TPHCM) kể lại chuyện mình vừa chứng kiến tại lớp quản trị mạng buổi tối. Hôm đó là buổi học cuối cùng, Nguyên, bạn cùng lớp với Minh trước đó đã dặn dò mọi người đi học đầy đủ để chứng kiến một sự việc quan trọng của anh chàng. Cuối buổi học, Nguyên invite mọi người vào room chat của Yahoo để trước “bá quan bạn bè” anh chàng gõ một dòng chữ font 30 đỏ chói, tuyên bố “I love H” với một cô bạn cùng lớp.

 

Quá bất ngờ, H - người được “iu”, đỏ hết cả mặt. Nguyên - ban đầu thì tỉnh bơ, thế nhưng khi gõ xong cũng run đến mức không dám ngước đầu lên nhìn ai. Cả lớp sau 5 phút ngạc nhiên về điều này đã xúm lại bắt hai “nạn nhân” đứng dậy và… hun nhau trước sự chứng kiến của bạn bè.

 

Tỏ tình, yêu đương nhau trước đám đông, tung lời yêu lên các website, diễn đàn… đang dẫn vị trí đầu tiên trong 1.001 kiểu yêu đương của teen. N, sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia đang “ngất ngây con gà tây” vì dịp 14/2 rồi nhỏ được được một anh bạn đang “cưa cẩm” mình gửi lên Youtube bài Concerto do chính anh chàng đánh piano. Bell, nick của anh chàng ấy đã viết dòng chữ nắn nót tên cô nàng rồi đặt trước cây đàn piano rồi quay clip để tặng nàng. Món quà đó bất ngờ đến nỗi bạn bè N bắt đầu bao vây N bắt khai ra chủ nhân. N bối rối kể: “Anh chàng này tận dụng mọi… centimet trên Youtube, Clipvn…để đánh đàn gửi cho tớ. Tớ sợ mình đổ vì anh chàng này quá!”.

 

***

Mỗi người đều có một “gu” riêng trong việc yêu đương. Và khi họ gặp đối phương đáp ứng “gu” của mình, họ lập tức bị “đổ”.

 

Bạn bị chê sến vì thích mưa, thích mặc những chiếc váy dài rũ đi giữa trời mưa lất phất. Bạn bị chê sến vì luôn để tim mình mềm như tơ khi nghe ai đó nói những lời có cánh. Bạn bị chê sến vì vẫn giữ thói quen viết thư tay cho “ấy”. Bạn bị chê sến vì mê tít các tên con trai cầm guitar dạo những ca khúc trầm bổng. Bạn bị chê sến vì yêu thơ tình Hàn Mặc Tử. Bạn cũng bị chê sến khi để mình run bần bật trước một cái nick quen thuộc bất chợt loé lên trên YM... Điều khen chê ấy chẳng có ý nghĩa gì cả khi nó thật sự là bạn. Sến đôi khi là thói quen, là tính cách của một người khi họ luôn thích một điều thuộc về họ mà không cần biết nó có phù hợp với thị hiếu, quan niệm chung của đám đông hay không.

 

Tuy nhiên, nếu không yêu thích tất cả những hành vi kể trên, không là một cô nàng nhõng nhẽo, lãng mạn, không văn chương, không nhí nhảnh…. mà chỉ muốn chứng tỏ bản thân mình cho giống người khác, bắt chước phim ảnh để vừa lòng ai đó, bạn đang là một người sến thật sự - Sến theo nghĩa là cải lương, là a dua, là học đòi không bản sắc.

 

Bạn thích sến theo kiểu nào?

 

Theo Thụy Quân
Mực Tím