Tình nguyện viên giúp dân "thả cá, không thả nilon"

(Dân trí) - Các bạn học sinh, sinh viên Hà Nội dành những ngày đầu tiên trong kì nghỉ lễ để tham gia hoạt động tình nguyên giúp đỡ người dân thả cá chép nhân ngày "Tiễn đưa Ông Táo về trời".

Sáng ngày 20/1 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), trên cầu Long Biên, Hà Nội, rất đông người dân và các tình nguyện viên đang thực hiện phong tục thả cá chép tiễn Táo quân về trời.

Đại diện nhóm tình nguyện Cá Chép, sinh viên Đặng Minh Hậu cho biết, nhóm của bạn là tập hợp các bạn sinh viên, học sinh trên địa bàn Hà Nội có mặt tại nơi này để giúp đỡ người dân thả cá chép và vận động "Thả cá chép không thả túi nilon". Hoạt động tình nguyện này đã được nhóm Cá Chép triển khai trong 3 năm và bắt đầu từ ngày 20 tháng Chap năm nay.

Các bạn TNV nhóm Cá Chép túc trực ở các điểm cầu như Chương Dương, Long Biên, Vĩnh Tuy… và một số hồ như hồ Gươm, hồ Tây, Trúc Bạch, Thiền Quang… là những địa điểm người dân thường tiến hành hoạt động thả cá.

Nhóm TNV triển khai hoạt động từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp
Nhóm TNV triển khai hoạt động từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp

Nhóm sinh viên tình nguyện chuẩn bị bảng hiệu, dây thừng, thùng nhựa để hỗ trợ bà con thả cá chép trong ngày tiễn ông Táo về trời
Nhóm sinh viên tình nguyện chuẩn bị bảng hiệu, dây thừng, thùng nhựa để hỗ trợ bà con thả cá chép trong ngày tiễn ông Táo về trời

Với những người dân yêu cầu cao hơn, đội tình nguyện cho đồ vào thùng nhựa, dòng dây xuống dưới chân cầu để các bạn thả xuống sông Hồng
Với những người dân yêu cầu cao hơn, đội tình nguyện cho đồ vào thùng nhựa, dòng dây xuống dưới chân cầu để các bạn thả xuống sông Hồng

Tình nguyện viên giúp dân "thả cá, không thả nilon" - 4

Nhiều người rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ
Nhiều người rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ

Một trường hợp nằng nặc đòi tự thả tro bát hương, làm bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên cầu
Một trường hợp nằng nặc đòi tự thả tro bát hương, làm bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên cầu

Đỗ Thị Mai Hương, lớp 10 THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) cho biết em đứng ở cầu Long Biên từ hôm thứ 4 (18/1) đến nay. Tuy rằng thời tiết khá lạnh nhưng các bạn trẻ không hề nản lòng.
Đỗ Thị Mai Hương, lớp 10 THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) cho biết em đứng ở cầu Long Biên từ hôm thứ 4 (18/1) đến nay. Tuy rằng thời tiết khá lạnh nhưng các bạn trẻ không hề nản lòng.

Có khoảng 50 sinh viên, học sinh tình nguyện tham gia hoạt động này
Có khoảng 50 sinh viên, học sinh tình nguyện tham gia hoạt động này

Theo tình nguyện viên Đức Anh, sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết: “Mọi người có thể nhờ thả cá nhưng vàng mã, tro bát hương thì thường muốn tự tay thả xuống sông. Nhiều người thả khói bụi bay mù mịt”.
Theo tình nguyện viên Đức Anh, sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết: “Mọi người có thể nhờ thả cá nhưng vàng mã, tro bát hương thì thường muốn tự tay thả xuống sông. Nhiều người thả khói bụi bay mù mịt”.

Tình nguyện viên giúp dân "thả cá, không thả nilon" - 10

Thông điệp Thả cá đừng thả túi nilon
Thông điệp "Thả cá đừng thả túi nilon"

Tình nguyện viên giúp dân "thả cá, không thả nilon" - 12

Sự tận tình của các TNV nhóm Cá Chép
Sự tận tình của các TNV nhóm Cá Chép

M.C - N.D