Nghệ An:

Tình người xa quê đến với đồng bào người H'Mông nơi biên viễn

(Dân trí) - Hàng trăm phần quà đã đến với các em học sinh và bà con người H'Mông bản Pà Khốm, xã biên giới Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An). Đây là tấm lòng của người con xứ Nghệ sinh sống ở Hà Nội hướng về quê hương dịp Tết đến, Xuân về.

Tình người xa quê đến với đồng bào người HMông nơi biên viễn - 1

Chương trình "Ấm lòng biên giới” được  phát động và duy trì nhiều năm nay.

Bản Pà Khốm nằm sát biên giới Việt Nam - Lào với hơn 90% là đồng bào người H'Mông sinh sống. Bản có 62 hộ dân trong thì có tới 59 hộ nghèo, 3 hộ đặc biệt khó khăn.
 
Địa hình phức tạp, xa trung tâm, điều kiện kinh tế xã hội chưa cao nên dù đã có sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương nhưng đời sống của bà con nhân dân nơi đây còn rất nhiều thiếu thốn, nhất là mùa giáp hạt cận Tết Nguyên đán.
 
Thầy giáo Trần Quốc Chung – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tri Lễ 2 cho biết: "Đồng bào còn nghèo, cái ăn cái mặc chưa đủ nên cũng chưa thực sự quan tâm đến sự học của con em.
 
Mùa Đông, nhiều học sinh vẫn đến trường với đôi chân trần và manh áo mỏng. Khó khăn, thiếu thốn là vậy nhưng các em rất ham học".
 
Tình người xa quê đến với đồng bào người HMông nơi biên viễn - 2
Tình người xa quê đến với đồng bào người HMông nơi biên viễn - 3

Mỗi món quà là tấm lòng của người con xứ Nghệ sinh sống ở Hà Nội hướng về quê hương dịp Tết đến, Xuân về.

Với mong muốn giúp người dân vơi bớt khó khăn, đón một cái tết cổ truyền đầy đủ hơn hàng trăm phần quà gồm áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập… cho 90 học sinh; chăn, gạo, bóng đèn năng lượng mặt trời cùng nhiều nhu yếu phẩm đã được trao tận tay 62 hộ dân nghèo ở Pà Khốm.
 
Đây là những phần quà của Hội Đồng hương thanh niên Nghệ An tại Hà Nội kết hợp với Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh Đại học Xây dựng quyên góp, ủng hộ.
Tình người xa quê đến với đồng bào người HMông nơi biên viễn - 4

Đây là dịp để các em được vui chơi, giao lưu văn nghệ.

 "Chương trình "Ấm lòng biên giới” được phát động và duy trì nhiều năm nay. Đây là tấm lòng của con em Nghệ An, Hà Tĩnh đang sinh sống, học tập tại Hà Nội hướng về quê hương.
 
Hy vọng rằng với sự đòng góp nhỏ nhoi ấy phần nào giúp đỡ, sẻ chia cùng các em học sinh và người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để mọi người có thể đón một cái Tết đủ đầy hơn...", đại diện Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tâm sự.
Nguyễn Tú