Tia hy vọng sống của Lê Minh Nguyệt

(Dân trí) - Khát khao sống của cô gái mang trong mình căn bệnh ung thư máu Lê Minh Nguyệt được hé mở khi Viện Huyết học Truyền máu Trung ương quyết định sẽ ghép tủy miễn phí cho em. Niềm vui quá bất ngờ đối với tác giả cuốn tự truyện “Hãy tin ở ngày mai”.

Cảm phục ý chí vượt qua bệnh tật của Nguyệt, chứng kiến những lần cô gái điều trị tại viện và nhất là khi đọc cuốn tự truyện “Vẫn tin ở ngày mai”, PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu đã quyết định thực hiện ghép tủy miễn phí cho Nguyệt.

“Em đang ngồi viết, lại tiếp tục viết những gì quanh mình thì nhận được điện thoại. Một nữ bác sĩ ở Viện Huyết học gọi điện cho em. Cô ấy nói, bác sĩ Trí muốn nói chuyện với em. Em không tin nổi vào tai mình là em sẽ được ghép tủy miễn phí”.

Nguyệt kể về ngày đón nhận tin vui quá bất ngờ với mình. “Em quá bất ngờ! Ghép tủy - điều chỉ vụt qua trong những giấc mơ của em giờ đang thành hiện thực” - Nguyệt rưng rưng nước mắt.

Ngay sau khi nhận được tin, mẹ, chị gái và hai em của Nguyệt từ Hà Tây đã xuống Hà Nội để thử tủy. Đó là một niềm vui ngoài sức tưởng tượng của một gia đình có hoàn cảnh như nhà Nguyệt.

Cô em gái của Nguyệt, vừa  thi vào ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ: “Kỳ thi đại học vừa rồi, em đã cố làm bài thật tốt để chị Nguyệt được vui. Bây giờ em chỉ mong mình trùng tủy với chị Nguyệt để được hiến tủy cho chị. Cả ba chị em, ai cũng mong như thế”.

Cậu em út 16 tuổi của Nguyệt từ nhỏ thấy kim tiêm là xanh mặt nhưng lần này lên thử tủy ở Hà Nội lại rất hào hứng, quên hẳn nỗi sợ của mình. Cậu nói: “Em thương chị Nguyệt lắm, chỉ mong chị ấy được cứu sống để còn dạy em học”.

Chia sẻ niềm vui của mình, Nguyệt cũng rất dè chừng nghĩ đến việc nếu không tìm được người có tủy phù hợp… “Em không muốn nghĩ đến cảm giác này. Chắc em sẽ buồn lắm! Nhưng em sẽ vượt qua”. - Nhắc đến nỗi lo trong lòng mình rất ít, Nguyệt quay sang chia sẻ niềm vui - “Bác sĩ Trí cũng nói, ca ghép sẽ được thực hiện sớm để vào năm học mới em kịp đi dạy”.

Nguyệt cũng cho biết cùng với niềm vui này, Nguyệt đang viết cuốn tự truyện thứ hai của mình. “Em chẳng biết nói gì bây giờ cả, em sẽ viết về những gì trải qua với mình. Có thể nó sẽ không được in sách đâu nhưng trước hết em muốn viết cho bản thân mình”.

Lê Minh Nguyệt là bệnh nhân ung thư máu thứ hai được Viện Huyến học Truyền máu Trung ương chọn ghép tủy. Trước đó, ngày 25/5/2008, Viện đã ghép tủy thành công cho bệnh nhân Nguyễn Thị Lan, 21 tuổi, quê ở Bắc Ninh. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam ghép tủy thành công.

Điều mà Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương Nguyễn Minh Trí lo lắng là ca ghép có được thực hiện hay không là còn phụ thuộc vào người cho tủy phải có cùng nhóm máu và các tiêu chuẩn khác với bệnh nhân (thường chỉ có anh chị em ruột với bệnh nhân mới có khả năng, điều kiện, tiêu chuẩn để ghép). Mặt khác, khi thực hiện ca ghép sẽ cần đến 300 tình nguyện viên hiến máu. Những giọt máu quý giá sẽ giúp Nguyệt trở về với sự sống để em tiếp tục thực hiện khát khao làm cô giáo của mình.

Mọi tấm lòng góp giọt máu của mình đối với sự sống của Nguyệt, xin đăng ký tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

Hoài Nam