Thùy Anh “Bộ tứ 10A8”: “Bố mẹ tôi có ác cảm với nghệ thuật“

Thùy Anh từng được công chúng biết tới trong vai diễn Phan Linh của "Bộ tứ 10A8" và Huyền trong "Đập cánh giữa không trung". "Tuổi trẻ tài cao" là những gì mà nhiều người ca ngợi cô.

Nhưng ít ai biết trong gia đình Thùy Anh không có ai theo nghệ thuật, để hoàn thành các vai diễn của mình Thùy Anh phải chấp nhận là "đứa con không nghe lời cha mẹ".

 

Bố mẹ Thùy Anh sinh được 2 chị em gái, cô là con út. Chị gái của Thùy Anh hơn cô 5 tuổi nhưng Thùy Anh thường bị nhầm là chị: "Có lẽ do mặt mình hơi già cộng với cách giao tiếp chững chạc nên mọi người thường hiểu lầm như vậy".

 

Thùy Anh - cô gái từng thành công trong vai diễn Phan Linh khi mới chỉ 14 tuổi. Ảnh: NVCC.

Thùy Anh - cô gái từng thành công trong vai diễn Phan Linh khi mới chỉ 14 tuổi. Ảnh: NVCC.

 

Hai chị em Thùy Anh có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Chị của Thùy Anh là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ còn Thùy Anh thì lại là cô nàng có cá tính mạnh, nghịch ngợm, muốn tự làm mọi thứ theo ý thích. Cũng vì vậy, trong gia đình, Thùy Anh bị bố mẹ "để mắt", giám sát nhiều hơn.

 

Thùy Anh chia sẻ: "Ngày Tiểu học, khác với các bạn thường được bố mẹ chăm lo cho từng tý một thì mình lại muốn tự được lo cho bản thân. Mình thích được tự lựa chọn quần áo, đồ dùng học tập, tự ăn sáng... Nhiều chuyện bố mẹ phản đối, không cho làm vì lo cho mình nhưng mình vẫn làm như việc đi đóng phim chẳng hạn."

 

Khi 11 tuổi, Thùy Anh từng là một "game thủ" xuất sắc của một trò game online, cô kể lại bí mật trốn nhà đi chơi game mà tới giờ mẹ Thùy Anh vẫn chưa biết:

 

"Hồi lớp 5, mình từng chơi một trò game rất giỏi, mình mê game tới mức chơi thành thạo không cần nhìn bàn phím. Một lần bố mẹ đều vắng nhà, mình trốn đi chơi, bố mẹ gọi điện thoại về mà không thấy nghe máy.

 

Khi bố mẹ về tra hỏi, mình sợ quá nói dối là đi qua nhà bạn chơi, mẹ không "điều tra" được nên ậm ừ cho qua, còn bố thì biết chuyện nhưng chỉ gặp riêng mình nhắc khéo con gái rượu..."
 
Thùy Anh - cô gái từng thành công trong vai diễn Phan Linh khi mới chỉ 14 tuổi. Ảnh: NVCC.

Thùy Anh có cá tính mạnh, nghịch ngợm, muốn tự làm mọi thứ theo ý thích nên trong gia đình cô hay bị bố mẹ "để mắt", giám sát. Nghệ thuật là đam mê của Thùy Anh, cô cho biết, cô có hứng thú, say mê với điện ảnh.

 

Thủ vai "Phan Linh" trong "Bộ tứ 10A8”, Thùy Anh đã chinh phục rất nhiều khán giả trẻ bởi sự nhí nhảnh, hồn nhiên của tuổi mới lớn, cách nhập vai rất tự nhiên, không gượng gạo. Tuy nhiên, ít ai biết được, đằng sau sự thành công của "Phan Linh", cô nữ sinh lớp 8 ngày ấy từng chịu nhiều áp lực.

 

Ngay từ đầu, bố mẹ Thùy Anh không muốn cô tham gia vào việc đóng phim nên Thùy Anh đã phải trốn đi dự các vòng casting phim. Khi con gái được chọn làm nhân vật chính, bố mẹ Thùy Anh cũng không ủng hộ, không đưa đón cô tới trường quay, thậm chí trách mắng Thùy Anh không nghe lời và đi nhiều...

 

Tuy vậy, cô bé lớp 8 vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Trường quay cách nhà khá xa, "Phan Linh" phải nhờ bạn bè lớn tuổi hơn cho đi nhờ tới trường quay. Mỗi sáng cô còn nhịn ăn sáng, tính toán, tiết kiệm 20.000 đồng mẹ cho để có tiền chi tiêu cho những "công việc" liên quan tới phim ảnh.

 

Thùy Anh chia sẻ, lý do bố mẹ cô có ác cảm với nghệ thuật là bởi họ lo con gái vất vả, muốn con gái có một công việc ổn định và cũng vì quan niệm làm nghệ thuật là môi trường dễ hư hỏng.

 

Bố mẹ là tuýp người có suy nghĩ truyền thống, nên từ lúc còn bé, Thùy Anh đã được dạy từ "học ăn, học nói, học gói, học mở"... Nhờ vậy mà nữ chính của "Đập cánh giữa không trung" có cách giao tiếp, ứng xử khá khéo léo, lễ phép. Thùy Anh được nhiều người nhận xét là thừa hưởng sự thông minh, nhanh nhẹn của bố và tính quyết đoán, nét xinh đẹp của mẹ.
 
Gia đình của Thùy Anh. Ảnh: NVCC.
Gia đình của Thùy Anh. Ảnh: NVCC.

 

Bố Thùy Anh là người mà cô ngưỡng mộ nhất. Thùy Anh kể về bố một cách tự hào: "Bố mình rất giỏi. Ngày bé, bố từng là một trong những học sinh ít tuổi nhất của Việt Nam được sang Liên Xô tham dự Hội trại Quốc tế.

 

Bố là người thầy dạy kiến thức cho mình trong những kỳ thi quan trọng như thi cấp 3 và thi Đại học. Bố không chỉ giỏi các môn tự nhiên như: Toán, Lý, Hóa mà còn nhớ được các kiến thức Địa lý, Lịch sử, Sinh học... Mình rất hâm mộ bố, chỉ mong có thể thừa hưởng được một phần thông minh của bố".

 

Mẹ là người Thùy Anh rất "sợ" bởi sự nghiêm khắc, kỉ luật. Nhưng cũng nhờ "sợ" mẹ, Thùy Anh đã đảm nhận thành thạo công việc nội trợ trong nhà từ khi 11 tuổi.

 

Cho tới bây giờ, dù có bận bịu với các hoạt động bên ngoài, khi về nhà Thùy Anh vẫn hoàn thành tốt công việc nội trợ như: khâu vá, nấu cơm, rửa bát... Thứ 7, chủ nhật, Thùy Anh, dành ra 2-3 tiếng để lau dọn nhà cửa. Ngoài ra, Thùy Anh nhận mình tuy không khéo tay nhưng rất hay làm, cô thích đan len, cắm hoa và làm đồ handmade.

 

Nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc của bố mẹ, tố chất thông minh và nhanh nhạy của bản thân nên dù không dành thời gian quá nhiều cho việc học nhưng Thùy Anh vẫn đạt kết quả cao ở những chặng đường quan trọng.

 

Cô thi đậu trường cấp 3 Lê Quý Đôn với điểm số đầu vào khá cao (53,5 điểm), thi đậu Học viện Ngân hàng với số điểm 20. "Mình vẫn luôn muốn có một tấm bằng đại học loại Khá hoặc Giỏi. Song hành cùng việc thực hiện đam mê, mình vẫn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm học tập và hoạt động của một sinh viên trên giảng đường."

 

Ngắm nhìn vẻ đẹp xinh xắn, quyến rũ của Thùy Anh:

 

Thùy Anh bên cạnh bố mẹ và chị gái.


Thùy Anh bên cạnh bố mẹ và chị gái.
Thùy Anh bên cạnh bố mẹ và chị gái.

 

 
Vẻ xinh đẹp, quyến rũ của cô gái tuổi 20 khiến cho nhiều người không nhận ra Phan Linh ngày nào.

Vẻ xinh đẹp, quyến rũ của cô gái tuổi 20 khiến cho nhiều người không nhận ra "Phan Linh" ngày nào.

 
Vẻ xinh đẹp, quyến rũ của cô gái tuổi 20 khiến cho nhiều người không nhận ra Phan Linh ngày nào.


Vẻ xinh đẹp, quyến rũ của cô gái tuổi 20 khiến cho nhiều người không nhận ra Phan Linh ngày nào.

Dù tự nhận là "lười học" nhưng Thùy Anh luôn khiến người khác ngạc nhiên bởi thành tích trong học tập.

 
 
Thùy Anh nhận mình là túyp người hiện đại, muốn được tự do bay nhảy khắp đó đây.


Thùy Anh nhận mình là túyp người hiện đại, muốn được tự do bay nhảy khắp đó đây.


Thùy Anh nhận mình là túyp người hiện đại, muốn được tự do bay nhảy khắp đó đây.


Thùy Anh nhận mình là túyp người hiện đại, muốn được tự do bay nhảy khắp đó đây.


Thùy Anh nhận mình là túyp người hiện đại, muốn được tự do bay nhảy khắp đó đây.

Thùy Anh nhận mình là túyp người hiện đại, muốn được tự do bay nhảy khắp đó đây.

 

Theo Đông Vũ

Dân Việt