Thú vị bức ảnh chụp cùng tư thế của nhóm bạn trong... 35 năm

(Dân trí) - Sau 35 năm với nhiều biến cố cuộc đời và sự thay đổi về diện mạo, một nhóm bạn thân tại Mỹ vẫn duy trì tình bạn đẹp và tiếp tục thực hiện giao hẹn cứ 5 năm chụp một bức ảnh cùng tư thế.

Bức ảnh đầu tiên được chụp vào năm 1982 khi các thành viên trong nhóm mới chỉ 19 tuổi, vừa tốt nghiệp trường Trung học Santa Barbara. Và dù bận rộn đến đâu, cứ 5 năm họ lại hẹn nhau đi nghỉ dưỡng ở hồ Copco một lần và cùng chụp chung bức ảnh tại chiếc ghế băng “thần thánh”.


Bức ảnh đâu tiên chụp cả nhóm là năm 1982 khi 5 thành viên vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông. Từ trái qua phải lần lượt là John Wedge Wardlaw, Mark Rumer-Cleary, Dallas Burney, John Molony and John Dickson.

Bức ảnh đâu tiên chụp cả nhóm là năm 1982 khi 5 thành viên vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông. Từ trái qua phải lần lượt là John "Wedge" Wardlaw, Mark Rumer-Cleary, Dallas Burney, John Molony and John Dickson.

Theo chia sẻ của các thành viên, Wardlaw và Dickson quen nhau trước, từ hồi học cấp 2 vì gia đình Wardlaw thuê một căn nhà ngay bên cạnh nhà Dickson. Sau đó lên cấp 3, hai người tiếp tục quen Rumer-Cleary, Burney và Molony. Điểm chung giữa họ là sự yêu thích dành cho phim ảnh.


Sau 5 năm, họ trông có vẻ chững chạc và vạm vỡ hơn đặc biệt là Dickson.

Sau 5 năm, họ trông có vẻ chững chạc và vạm vỡ hơn đặc biệt là Dickson.


Bức ảnh được chụp năm 1992, 10 năm sau tấm ảnh đầu tiên của nhóm.

Bức ảnh được chụp năm 1992, 10 năm sau tấm ảnh đầu tiên của nhóm.

Khi những bức ảnh của họ được lan truyền rộng rãi, Dickson cho biết anh và bốn người bạn rất ngạc nhiên: “Thật không thể ngờ rằng những bức ảnh của chúng tôi ở khắp mọi nơi. Một người bạn của tôi ở Thụy Điển đã cho tôi biết rằng ảnh của chúng tôi ở ngay trang đầu của tờ tạp chí mà anh ấy đọc.

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều email bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho tình bạn lâu bền của 5 người chúng tôi”.


Tư thế vẫn không thay đổi, Dickson vắt chéo tay, Molony luôn cầm chiếc bình trên tay và chiếc mũ hoa luôn ở trên đầu gối chân của Rumer-Cleary.

Tư thế vẫn không thay đổi, Dickson vắt chéo tay, Molony luôn cầm chiếc bình trên tay và chiếc mũ hoa luôn ở trên đầu gối chân của Rumer-Cleary.


Bức hình chụp nhóm năm 2002

Bức hình chụp nhóm năm 2002


Dấu ấn thời gian dần hiện rõ lên khuôn mặt của 5 thành viên năm 2007 nhưng tình bạn đẹp giữa họ vẫn như những ngày đầu.

Dấu ấn thời gian dần hiện rõ lên khuôn mặt của 5 thành viên năm 2007 nhưng tình bạn đẹp giữa họ vẫn như những ngày đầu.


Bức ảnh chụp năm 2012. Bộ râu của Rumer-Cleary trông khá độc đáo.

Bức ảnh chụp năm 2012. Bộ râu của Rumer-Cleary trông khá độc đáo.

Hiện tại, những chàng trai 19 tuổi năm ấy đã qua tuổi 50 và hai trong số 5 thành viên theo đuổi nghiệp nhiếp ảnh, làm phim, đó là Wardlaw và Molony. Họ dự định vẫn tiếp tục chụp ảnh 5 năm một lần tại Copco cho đến khi chỉ còn duy nhất một người.

Thậm chí họ mong rằng sẽ có người thay họ chụp chiếc băng ghế dài khi không ai trong số họ còn sống nữa.


Những bức hình sau 35 năm của nhóm bạn thân này được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình.

Những bức hình sau 35 năm của nhóm bạn thân này được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình.

Đỗ Tâm

Theo B.W