Thiếu nữ bị người yêu thiêu chết: Khi tình yêu thành lửa hận

Trưa 26/12, vừa thấy thi thể con gái Trần Thị Triều Tiên (24 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng) - nạn nhân vụ tẩm xăng, thiêu sống - chuyển về nhà, bà Dương Thị Thanh (mẹ Tiên) lên cơn trụy tim, khóc ngất. Nước mắt, nỗi đau, tiếc thương ngập phòng tang thiếu nữ trẻ.

Gia đình, người thân khóc thương Tiên.

Gia đình, người thân khóc thương Tiên.

Căn nhà Tiên nằm sâu kiệt 136 Thái Thị Bôi (Thanh Khê). Tiên tử vong 21 giờ tối 25/12, sau gần tuần lễ giành giật sự sống. Ông Trần Hiếu (bố Tiên), hốc hác, cạn khô nước mắt đóng nắp quan- cố nén nỗi đau thương vào lòng.

Trong nhà, người thân vừa lo tổ chức đám tang, vừa tăng người chăm sóc bà Thanh đang cơn đau đớn vì mất con. Bà Thanh vốn suy tim, gặp tai nạn giao thông mấy năm nay. Ngày Tiên gặp họa, người nhà không dám báo tin cho bà Thanh. Giờ nỗi đau ập đến, dường như quá sức với người mẹ khắc khổ.

“Gia đình phải từ từ báo tin cho cô Thanh biết, nếu không sẽ sốc, lại nằm liệt giường. Cả nhà vừa cho cô uống thuốc an thần để có thể trấn tĩnh”, bà Ngô Thị Thu Mai (bác dâu ruột của Tiên), nói.

Tiên lượng trước điều chẳng lành, nhưng cả nhà nạn nhân hầu như chưa chuẩn bị nhiều cho công tác hậu sự. Ai cũng đau đáu hy vọng “còn nước còn tát”. Cả tuần lễ, mọi người thay nhau túc trực bệnh viện, ngóng tin, rồi như gục ngã trong niềm đau thương.

“Không có phép màu nào đến với Tiên cả. Tội con bé quá, nó ngoan hiền, hiếu thảo ai cũng thương quý, sao lại phải gánh chịu bi kịch này”, ông Trần Ngọc Phúc (chồng bà Mai) nức nở.

Sáng 19/12, trước giờ bị kẻ thủ ác Trần Trọng Phú (27 tuổi, Thanh Khê) tẩm xăng thiêu sống, Tiên khoe mới nhận lương tháng, mời cả nhà và gia đình bà Mai ăn sáng. Ai ngờ, đó là bữa ăn cuối cùng mọi người có thể chung vui cùng Tiên.

Tiếc thương xem lại ảnh của Tiên. Ảnh: Nguyễn Huy.

Tiếc thương xem lại ảnh của Tiên. Ảnh: Nguyễn Huy.

Chị Phạm Thị Cẩm Thạch, chủ cơ sở Thảo Nails tựa cột ôm mặt khóc. Thỉnh thoảng chị mở điện thoại, xem lại những hình ảnh cùng Tiên. Những bức hình trên nền điện thoại như nhòe lệ. Tiên rạng ngời, xinh đẹp, lúc nào cũng tươi cười hồn nhiên trong từng khuôn hình. Trên cỗ quan, di ảnh Tiên với nụ cười đôn hậu…

“Từ lâu, chị em chúng tôi xem nhau như trong nhà. Tiên tiến bộ nhanh, sớm thành thợ chính, không chỉ chị em trong tiệm và khách hàng ai cũng hài lòng, quý mến”, chị Thạch nói.

Biết hoàn cảnh Tiên, mọi người trong tiệm đến khách hàng tự nguyện đóng góp, ủng hộ, chỉ mong san sẻ một phần mất mát của gia đình Tiên nhưng nỗi đau này quá lớn.

Nhà Tiên thuộc hộ nghèo được UBND P.Chính Gián trợ cấp 300.000 đồng/tháng. Bà Thanh mất sức lao động, mang trọng bệnh. Ông Hiếu làm nghề bảo vệ đồng lương không đáng là bao, tranh thủ làm thêm bốc vác ở bến xe.
 
Nạn nhân Tiên đã tử vong tại bệnh viện Đà Nẵng
Nạn nhân Tiên đã tử vong tại bệnh viện Đà Nẵn. (Ảnh: Khánh Hồng)

Tiên con cả, từ lâu biết tự lập, gánh vác cùng bố mẹ, lo cho gia đình, hai em. Em trai kế Tiên làm nghề điện thoại, em út đang theo học phổ thông. Hơn năm nay, Tiên xin theo học nghề sơn móng tay nghệ thuật tại cơ sở Thảo Nails (Hải Châu, Đà Nẵng), rồi ra thợ, thu nhập gần 2 triệu đồng/tháng.

“Toàn bộ số tiền làm được, Tiên hầu như dành hết mang về mua thuốc cho mẹ, phụ giúp các em ăn học. Cháu nó ngoan thảo, sao ông trời lỡ…”, giọng ông Phúc nghẹn lại.

“Em ra đi khi tuổi còn quá trẻ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, để lại niềm đau đớn”, dòng điếu văn nhòe lệ của vị đại diện ban tổ chức lễ tang. Sáng 28/12, Tiên sẽ được an táng tại nghĩa trang Tin Lành trên địa bàn huyện Điện Bàn (Quảng Nam).

Lấy mạng bạn gái vì bị phản đối

Những ngày này, Trần Trọng Phú (hung thủ tẩm xăng thiêu sống Tiên sáng 19/12) đang điều trị độ bỏng 10%. Phú giữ vẻ lạnh lùng trước cơ quan điều tra, thú nhận hành vi của mình.

Phú làm nghề thợ sơn cùng với gia đình. Là bạn học cũ của Tiên nên cả hai cảm mến nhau. Ông Trần Trọng Phúc (51 tuổi, bố Phú) kể, năm 2012, Phú có dẫn Tiên về nhà nói chuyện xin cưới hỏi. Ngày ông Phúc sang nhà bố Tiên để bàn chuyện, hai người nhận ra nhau là bạn cũ.

Tình yêu sớm được ưng thuận, dự định hôn sự. Tuy nhiên, mấy tháng gần đây, gia đình bên Tiên xin từ hôn vì lí do nhà ngoại phản đối. Từ đó Phú nó chán nản, tính tình thay đổi. Đêm trước ngày gây án, Phú sang nhà Tiên.

Sáng 19/12, Phú xin bố ở nhà sửa ti vi rồi bất ngờ phóng xe sang cơ sở Tiên để gây án. “Gia đình tôi đến xin lỗi gia đình Tiên, nhưng với bất kỳ lí do gì, hành động của Phú thật đáng trách. Con dại cái mang, làm cha mà tôi không răn bảo, dạy dỗ được nó”, ông Phúc dằn vặt.

Theo chị Thạch, Tiên khá kín tiếng về chuyện hạnh phúc của mình. Trước nay, chỉ nói Phú là người yêu cũ và đã chia tay. Tiên hầu như không có chút lo lắng, hay đề phòng Phú sẽ ra tay tàn độc.
























Theo Nguyễn Huy
Tiền Phong