Thiếu nữ 9x nhớ về tuổi thơ ngập màu đỏ hoa gạo

(Dân trí) - Nhiều năm về trước, cây hoa gạo là giống cây phổ thông, được trước cửa nhà từ nông thôn tới thành phố. Song dưới quá trình đô thị hoá, những loài cây khác đã thay thế cây gạo, khiến cho hình ảnh những bông gạo đỏ rợp trời mỗi độ xuân sang dần vắng bóng.

hongvan1.jpg

Đến nay, chỉ những vùng đất ngoại thành, nông thôn, đầu những ngôi làng cổ, người ta mới lác đác thấy bóng cây gạo.

Ở Yên Mô, Ninh Bình, cô bạn Vũ Hồng Vân như được trở về thời xưa cũ của những cây gạo cổ. Bông hoa gạo nở đỏ rợp trời, phủ kín mặt đất, nhắc nhớ về năm tháng tuổi thơ của Vân.

Vân sinh năm 1996 ở Phú Thọ. Cô tốt nghiệp chuyên ngành giáo viên mầm non nhưng lại bén duyên với thể thao và nghề dẫn chương trình.

hongvan3.jpg

Hồng Vân từng tham gia nhiều cuộc thi thể thao, đoạt giải Nhỉ chạy việt dã, giải ba bóng đá cấp sinh viên.

Đặc biệt, Hồng Vân từng là Á khôi trường Đại học Hùng Vương, giải Nhất tháng 5 cuộc thi Nữ sinh Việt Nam ấn tượng do báo Tiền Phong tổ chức và một số cuộc thi khác.

Yên Mô, Ninh Bình cũng là quê hương khác vủa Hồng Vân. Cô rất vui vì có được một bộ ảnh đẹp do nhiếp ảnh Bùi Thiên Sơn thực hiện ngay tại quê hương mình.

Hình ảnh hoa gạo gợi nhớ về tuổi thơ đầy thơ mộng của Hồng Vân.

hongvan4.jpg
hongvan5.jpg
hongvan6.jpg
hongvan7.jpg
hongvan8.jpg
hongvan9.jpg
hongvan10.jpg
hongvan11.jpg
hongvan12.jpg
hongvan13.jpg
hongvan14.jpg
hongvan2.jpg

 

M.C

Ảnh: Bùi Thiên Sơn