Thanh niên kiều bào hướng về cội nguồn

(Dân trí) - Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào 2013 chính thức khai mạc vào ngày 23/7 tại TP.HCM. Năm nay, trại hè thu hút gần 40 thanh thiếu niên kiều bào đến từ các quốc gia như Campuchia, Lào, Thái Lan, Nga, Pháp, Slovalia… tham gia.

Sau lễ khai mạc, các thanh thiếu niên kiều bào đi tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Dinh Độc Lập. Vào buổi chiều, có cuộc giao lưu văn nghệ, ẩm thực, các trò chơi dân gian với thầy trò trường ĐH Sài Gòn.

Các bạn trẻ kiều bào (mặc áo xanh tình nguyện) và nữ sinh ĐH Sài Gòn. 
Các bạn trẻ kiều bào (mặc áo xanh tình nguyện) và nữ sinh ĐH Sài Gòn. 

Tại buổi giao lưu, ThS Lê Văn Việt, Phó hiệu trưởng ĐH Sài Gòn nhấn mạnh, việc các bạn trẻ kiều bào tham gia trại hè là cơ hội để các bạn trải nghiệm, chứng kiến sự thay đổi, phát triển của đất nước, qua đó, tự nhắc nhở dù sống ở đâu các bạn cũng là người Việt để tự hào về quê hương, gốc gác của mình.

Trại hè năm nay sẽ diễn ra 4 ngày từ nay đến 26/7 cùng nhiều hoạt động tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, căn cứ cách mạng; tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực Việt cũng như trải nghiệm cuộc sống cùng người dân tại TP.HCM và các tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Các bạn trẻ kiều bào thích thú với các món ăn Việt Nam. 
Các bạn trẻ kiều bào thích thú với các món ăn Việt Nam. 

Ông Trần Hòa Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cho hay trại hè được tổ chức nhằm giúp thanh thiếu niên đang học tập ở nước ngoài nhằm kết nối tình cảm thiêng liêng của những thanh thiếu niên kiều bào với quê hương, con người, đất nước Việt Nam. Đây là năm thứ 8 trại hè Thanh thiếu niên kiều bào diễn ra do Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM tổ chức.

Hoài Nam