Teen Tây thích gì nhất ở “Tết ta”?

Có rất nhiều bạn teen trên khắp thế giới đã “phải lòng” những điều thú vị trong nét văn hóa Tết độc đáo của Việt Nam.

Thích được nhận lì xì và…“cắn” hạt dưa

  

Lần đầu tiên được ăn Tết ở Việt Nam, mình đã rất ngạc nhiên, thích thú khi nhận được lì xì từ một người bạn, dù chỉ là những tờ tiền lẻ, nhưng mình cũng cảm thấy rất vui, vì được giải thích rằng, nếu nhận được lì xì vào ngày đầu năm, thì cả năm mình sẽ gặp…“hên”.

 

Và một món ăn mình rất thích nữa đó là…hạt dưa. Lúc đầu, mình không biết ăn như thế nào, nên cứ bỏ cả nắm vào miệng mà nhai rạo rạo, nên hổng thấy ngon gì hết trơn (?), khiến cho cả đám bạn đều phì cười.

 

Nhưng sau khi được chỉ cách “cắn” và tách hạt dưa thì mình lại thấy “ghiền” món ăn này vô cùng, mỗi lần cắn hạt dưa, nghe âm thanh “tách tách” thật là vui tai vậy đó. Năm nay, chắc chắn mình sẽ rủ thêm vài đứa bạn thân thực hiện một chuyến du lịch bụi đến Việt Nam vào dịp Tết. (Christiana, 17 tuổi, Mỹ)

 

Mặc áo dài, “măm” bánh tét chiên…

 
Teen Tây thích gì nhất ở “Tết ta”?
 

Chẹp chẹp, bây giờ nhắc lại mà tớ vẫn còn thòm thèm món bánh tét chiên được ăn hồi Tết năm ngoái ở Việt Nam nè. Thú thật, lúc đó, khi mới nhìn thấy món bánh tét chiên, tớ đã thầm nghĩ, món này nhìn đơn giản vậy thì có gì ngon chứ ?

 

Nhưng mà khi “măm măm” thử một miếng thì ôi, nó ngon không thể tả, nhất là được ăn kèm chung với tương ớt, dưa kiệu và dưa món nữa thì “hết sẩy” luôn, hì hì. À, tớ còn được mặc áo dài “khín” của người bạn để đi chơi Tết nữa nè, vui gì đâu luôn.

 

Nói nhỏ nhe, khi thấy tớ mặc áo dài, có một vài bạn nữ Việt Nam còn khen tớ “đẹp trai” nữa đó (mắc cỡ quá đi?) (Kevin, 18 tuổi, Anh)

 

Ấm áp không khí sum họp gia đình

 
Teen Tây thích gì nhất ở “Tết ta”?
 

Tết năm rồi, tớ được cô bạn quen trong một chương trình giao lưu văn hóa, rủ sang Việt Nam ăn Tết cùng gia đình bạn ấy. Và tỡ đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp khi được ở cùng gia đình của người bạn này trong những ngày Tết.

 

Tớ thích nhất là không khí sum họp gia đình vô cùng ấm áp khi cả nhà cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, đi chợ Tết,…Đêm giao thừa, mọi người cùng nhau thức canh bánh chưng bên bếp lửa hồng.

 

Rồi ngày đầu năm, từng thành viên trong gia đình được nhận lì xì từ người lớn (dĩ nhiên là tớ cũng có phần), mọi người dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, may mắn, rồi cùng nhau quay quần bên mâm cỗ với thật nhiều món ăn ngon. Đó là những hình ảnh đẹp mà tớ không thể nào tìm thấy ở đất nước của mình.(Daisy, 17t, Úc)

 

Đi chợ hoa và ăn cơm thịt kho trứng

 
Teen Tây thích gì nhất ở “Tết ta”?
 

Nếu bạn hỏi, nét đẹp nào của Tết ở Việt Nam làm tớ ấn tượng nhất, thì tớ xin trả lời rằng, đó chính là những chợ hoa xuân. Bạn biết không, tớ rất thích được đi ngắm những khu chợ hoa xuân rực rỡ sắc màu, vì nó đẹp và có một sức thu hút rất thú vị với tớ, có nhiều loại hoa đẹp của miền nhiệt đới mà lần đầu tớ được thấy như: hoa mai, vạn thọ, cúc mâm xôi,…chính những loài hoa này đã góp phần không nhỏ để tạo nên mùa xuân đó nhé (tớ nghĩ vậy!).

 

Ngoài ra, nếu được bình chọn một món ăn Tết ngon nhất, thì chắc chắn tớ sẽ “vote” cho món…thịt kho trứng, ăn với cơm trắng và dưa cải chua. Nó ngon đến nổi, tớ đã ăn rất nhiều mà không hề biết ngán luôn đó. (Matthew, 16t, Pháp)

 

Theo Hoàng Viên

Mực Tím