SV tình nguyện đội nắng rát tiếp sức mùa thi ở bến xe

(Dân trí) - Thời điểm này, rất nhiều thí sinh tham gia kỳ thi đại học đợt 1 năm 2015 đã có mặt tại Hà Nội. Ngay sau khi đặt chân xuống bến xe, các sĩ tử và phụ huynh đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của sinh viên tình nguyện.

Các SV tình nguyện không ngại đội nắng để hướng dẫn cho các sĩ tử và người nhà

Các SV tình nguyện không ngại đội nắng để hướng dẫn cho các sĩ tử và người nhà

Năm nay, địa điểm mà các sinh viên tình nguyện (SVTN) túc trực để giúp đỡ các sĩ tử cùng người nhà đi thi vẫn chủ yếu là ở những bến xe khách lớn của Hà Nội như: Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Gia Lâm, Nước Ngầm và ở nhiều điểm xe buýt xung quanh khu vực cổng các trường ĐH-CĐ.

Ghi nhận của PV ngày 26/6, tại điểm bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội) có rất nhiều đội SVTN đến từ các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội như: ĐH Thủy Lợi, ĐH Giao thông Vận tải... thay nhau túc trực thành 2 ca (sáng và chiều) ở cả hai cổng ra vào và phía bên trong bến xe để tư vấn, giúp đỡ sĩ tử cùng người nhà.
 
Năm nay, do quy chế thi thay đổi, cụm thi Hà Nội phục vụ việc thi THPT của thí sinh đến từ 6 tỉnh/thành: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình; bởi vậy số lượng sĩ tử và người nhà không quá nhiều như các năm trước. Đội SVTN làm công việc xe ôm miễn phí có lẽ là lực lượng vất vả nhất, khi mỗi bạn đều phải hoạt động hết sức lực để đưa đón sĩ tử và người nhà về nơi nghỉ trọ.

Ngô Nghĩa – thành viên đội xe ôm Áo xanh chở ước mơ hồng chia sẻ: “Trung bình mỗi buổi sáng, một tài xế sẽ đưa đón được khoảng 10 em sĩ tử hoặc người nhà, và gần như không có thời gian nghỉ giữa giờ.”

Mặc dù thời tiết trong ngày này nắng nóng khá gắt nhưng các bạn SVTN vẫn nhiệt tình với công việc của mình.

Các sinh viên tình nguyện tại bến xe Giáp Bát tiếp đón, hướng dẫn thí sinh

Các sinh viên tình nguyện tại bến xe Giáp Bát tiếp đón, hướng dẫn thí sinh

Bác Bùi Huyền Thương (quê Hà Nam) – phụ huynh một thí sinh thi vào trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết: “Nhờ các bạn tình nguyện mà tôi thấy bớt lo lắng hơn. Hai mẹ con lần đầu tiên lên Hà Nội nên có rất nhiều bỡ ngỡ. Nhờ có các em sinh viên nhiệt tình giúp đỡ nên hai mẹ con cũng thấy yên tâm hơn nhiều”

Bạn Phạm Văn Toàn (Trực Ninh, Nam Định) đã được sinh viên tình nguyện chở miễn phí đến nơi trọ. Trường chia sẻ: “Em rất biết ơn những anh chị đã giúp đỡ nhiệt tình cho em. Nếu em đỗ đại học nhất định em cũng sẽ làm thanh niên tình nguyện như các anh chị ở đây”.

Tại điểm bến xe Giáp Bát (Hà Nội), nhiều bạn SVTN từ các trường Học viện Quản lý giáo dục, SVTN của các hội đồng hương Thái Bình, Nam Định cũng thay nhau túc trực sẵn sàng tiếp sức mùa thi.

Các sinh viên tình nguyện tại bến xe Giáp Bát tiếp đón, hướng dẫn thí sinh

Nhiều năm nay, nhờ sự ra quân của các đơn vị tình nguyện tiếp sức mùa thi, sự vất vả của các sĩ tử và gia đình được giảm đi đáng kể

Thí sinh tin tưởng vai trò của SV tình nguyện


Thí sinh tin tưởng vai trò của SV tình nguyện

Thí sinh tin tưởng vai trò của SV tình nguyện

Giúp các thí sinh vận chuyển đồ đạc

Giúp các thí sinh vận chuyển đồ đạc

Nữ sinh viên tình nguyện xinh đẹp không ngại nắng nóng nhiệt tình giúp đỡ thí sinh


Nữ sinh viên tình nguyện xinh đẹp không ngại nắng nóng nhiệt tình giúp đỡ thí sinh

Nữ sinh viên tình nguyện xinh đẹp không ngại nắng nóng nhiệt tình giúp đỡ thí sinh

Nữ sinh viên tình nguyện xinh đẹp không ngại nắng nóng nhiệt tình giúp đỡ thí sinh

Hồng Minh

Hồng Minh