Sinh viên tình nguyện ngất xỉu, bỏng nắng vì tiếp sức mùa thi

(Dân trí) - Bất chấp nắng nóng luôn ở ngưỡng 40 độ, các tình nguyện viên áo xanh luôn hết mình trong mùa thi năm nay.

Ngất xỉu khi đang làm nhiệm vụ

Trường Học viện Nông nghiệp (Hà Nội) huy động hơn 260 sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch tiếp sức mùa thi năm 2015.

Đội sinh viên tình nguyện HV Nông nghiệp lập hàng rào giao thông

Đội sinh viên tình nguyện HV Nông nghiệp lập hàng rào giao thông

Để làm tốt nhiệm vụ hỗ trọ kỳ thi THPT Quốc gia, nhà trường đã có sơ đồ phân công, chia tốp rõ ràng cho các tình nguyện viên trong cả kỳ thi. Quanh khu vực thi, nơi nào cũng có những bạn trẻ mặc áo xanh tình nguyện đứng gác.

Theo phân công, mỗi bạn SVTN gác ở địa điểm phân công trong vòng 2 giờ, hoặc trọn một buổi thi, tùy theo buổi thi cụ thể. Quán triệt tinh thần trách nhiệm, không một ai bỏ gác trong thời điểm phân công, dù trời nắng nóng ngoài trời đến ngưỡng 40-50 độ C.

Dồn tâm huyết cho hoạt động tình nguyện, các bạn trẻ đã trải qua không ít thử thách. Điển hình là việc các nữ sinh chân yếu tay mềm bị phụ huynh chen lấn, xô đẩy trong khi lập hàng rào phân luồng giao thông. Một số bạn đã bị thương nhưng vẫn tiếp tục nhiệm vụ.

SVTN trường Nông nghiệp hướng dẫn, phân luồng giao thông chuyên nghiệp

SVTN trường Nông nghiệp hướng dẫn, phân luồng giao thông chuyên nghiệp

Không chỉ vậy, đội tình nguyện viên HV Nông nghiệp cũng đã chứng kiến ít nhất 3 trường hợp đội viên bị ngất vì thời tiết nắng nóng. “Chúng em có 3 bạn nữ bị ngất trong ngày hôm qua, khi đang đứng chốt bảo đảm an ninh ở cổng trường, may mắn là các bạn đã được phát hiện kịp thời, đưa vào bóng râm, dùng nước mát để giải nhiệt.

Đội đã cho phép các bạn nghỉ dưỡng sức nhưng các bạn nói rằng chỉ cần đỡ mệt lại tiếp tục tham gia tiếp sức mùa thi”, bạn Nguyễn Thế Công, Ủy viên BTC chiến dịch tiếp sức mùa thi 2015 cho biết.

Trong 2 ngày đầu làm công tác tiếp sức mùa thi, các đội hình tình nguyện của trường Nông nghiệp đã phát huy tốt vai trò của mình, nhận được sự tin tưởng, tôn trọng cả toàn thể thí sinh và phụ huynh.

Hoạt động lập rào chắn, phân luồng giao thông tỏ ra hiệu quả và chuyên nghiệp. Nhờ được tập huấn kỹ, các bạn SVTN không cần mất sức để hò hét mà làm việc theo còi và hiệu lệnh. Chỉ cần có chuông reng hết giờ thi, các bạn trẻ tự động lập rào chắn bằng người. Việc nới rộng hàng rào chắn hay đởi hướng, di chuyển… đều có hiệu lệnh cụ thể.

“Chúng tôi đã tuyển chọn và tập huấn kỹ lưỡng cho các bạn sinh viên trước khi diễn ra kỳ thi. Rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động tình nguyện những năm trước, năm nay, nhà trường và Đoàn thanh niên hết sức sát sao trong công tác tiếp sức mùa thi”, anh Vũ Ngọc Huyên – Trưởng ban Công tác chính trị Học viện Nông nghiệp cho biết.

Bỏng nắng trên đường tình nguyện

Đội xe ôm tình nguyện Học viện Tài chính hăng hái tham gia tiếp sức mùa thi

Đội xe ôm tình nguyện Học viện Tài chính hăng hái tham gia tiếp sức mùa thi

Bạn Ngô Quốc Phong, SV năm thứ 2 Học viện Tài chính (Hà Nội) là trường hợp bị bỏng nắng do hoạt động chạy xe ôm tình nguyện suốt nhiều giờ liên tục dưới nắng nóng.

Quốc Phong tham gia đội tình nguyện xe ôm miễn phí của Học viện Tài chính. Những ngày đón thí sinh lên Hà Nội dự thi THPT Quốc gia, Phong cùng với các bạn trong đội của mình chở thí sinh về các phòng trọ và trường thi.

Trong một ngày, trung bình mỗi bạn chạy khoảng 6-10 cuốc xe ôm, không kể gần xa. Đội có khoảng 30 người thì đa phần là nữ, chính vì vậy, những bạn trai như Quốc Phong thường xung phong chạy quãng đường xa, nhường nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn cho các cô gái. Ngày đầu tiên làm nhiệm vụ, Phong chạy khoảng 6 cuốc xe ôm, từ bến xe Mỹ Đình đi nhiều điểm xa trong địa bàn Hà Nội.

Đội xe ôm tình nguyện Học viện Tài chính hăng hái tham gia tiếp sức mùa thi

Bạn Ngô Quốc Phong kể lại câu chuyện bỏng nắng trên đường chạy xe ôm tình nguyện. Mong rằng các bạn TNV chú ý giữ gìn sức khỏe và cẩn thận hơn khi hoạt động dưới thời tiết nắng nóng

Suốt một ngày chạy xe, Phong cảm thấy nóng nực, mệt mỏi. Tuy nhiên, phải đến khi về điểm tập kết vào lúc 16h, em mới cảm thấy bỏng rát và chóng mặt. Các bạn đưa Phong vào nơi râm mát nghỉ ngơi thì phát hiện da mặt và tay chân của em có dấu hiệu bỏng rát, sưng phồng. Sau đó, Phong đã mua thuốc tự bôi vào những mảng da bị phồng rộp.

Bạn Đinh Thị Nhung, quê ở Nam Định, cùng tham gia đội xe ôm tình nguyện với Quốc Phong chia sẻ: “Cả đội em kể cả con gái đều không ngại cháy da. Mỗi người tự mang xe của mình tới tham gia làm tình nguyện. Nơi xa nhất em chở thí sinh đi là 20km tính từ bến xe Giáp Bát”.

Nhung cho biết, em không sợ đen, hỏng da vì tin tưởng vào ý nghĩa hành động của mình. Dẫu vậy, để đề phòng các trường hợp bị bỏng nắng tương tự như Quốc Phong, các bạn sinh viên đã hướng dẫn cho nhau những cách phòng tránh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

Mai Châm