Sinh viên Lào hiến máu tình nguyện ở Việt Nam

(Dân trí) - Bằng tiếng Việt chưa được lưu loát, Sai Lôm cho biết đây là lần thứ 2 em tham gia chương trình hiến máu tình nguyện ở Việt Nam. “Mẹ xót con nên không cho đâu nhưng Sai Lôm nghĩ mình đi hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập mà cứu được người bệnh thì phải đi chứ”, Sai Lôm nói.

Sinh viên Lào tham gia ngày hội hiến máu ở Việt Nam

Sáng ngày 15/5, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An phối hợp cùng Ban Điều phối - Ban Tổ chức Hành trình đỏ Miền Trung, Đoàn trường Đại học Y khoa Vinh, CLB Ngân hàng máu sống Thành Vinh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Sắc màu hành trình đỏ”.

Tham gia ngày hội hiến máu có rất đông sinh viên các trường CĐ, ĐH đóng chân trên địa bàn TP Vinh và các tình nguyện viên là cán bộ, công nhân viên… Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của nhiều bạn trẻ người Lào hiện đang học tập tại Nghệ An.

Rất đông bạn trẻ đến tham gia chương trình hiến máu tình nguyện Sắc màu hành trình đỏ diễn ra tại Nghệ An vào ngày Chủ nhật, 15/5.
Rất đông bạn trẻ đến tham gia chương trình hiến máu tình nguyện "Sắc màu hành trình đỏ" diễn ra tại Nghệ An vào ngày Chủ nhật, 15/5.

Tối qua thức khuya chuẩn bị cho bài thi sắp diễn ra nên Sai Lôm (du học sinh Trường ĐH Y khoa Vinh) có vẻ hơi mệt mỏi sau khi hiến máu. Cậu bạn được các tình nguyện viên chăm sóc tận tình. Hỏi chuyện về mình, Sai Lôm lắc đầu quầy quậy “ngại lắm, có gì đâu, ai cũng làm vậy mà”.

Sai Lôm sinh ra trong một gia đình quân nhân ở Lào, được bố mẹ gửi sang Nghệ An từ 4 năm trước. 2 năm đầu học tiếng Việt nên hiện giờ cậu bạn này đang là sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Y khoa Vinh. “Năm ngoái Sa Lôm theo các bạn đến chương trình hiến máu tình nguyện và được “lôi kéo” tham gia.

Sau lần đó mẹ Sai Lôm cũng biết. Mẹ lo lắng Sai Lôm học hành vất vả, lại đi hiến máu nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng Sai Lôm bảo mẹ đừng lo, Sai Lôm vẫn học tốt, sức khỏe ổn định. Hiến máu sẽ cứu được người bệnh mà nên phải đi chứ. Sai Lôm sẽ tham gia hiến máu cho đến khi học xong, trở về Lào công tác”, cậu bạn người Lào chia sẻ.

Sai Lôm (du học sinh Lào tại Trường ĐH Y khoa Vinh) lần thứ 2 tham gia hiến máu ở Việt Nam.
Sai Lôm (du học sinh Lào tại Trường ĐH Y khoa Vinh) lần thứ 2 tham gia hiến máu ở Việt Nam.

Cùng đi với Sai Lôm có bạn tên Thin, sinh viên năm thứ nhất ĐH Y khoa Vinh. Đây là lần đầu tiên Thin tham gia chương trình hiến máu nên cậu cũng khá hồi hộp. “Lúc đầu thì cũng hơi lo lắng nhưng hiến máu xong em thấy cũng bình thương thôi, cảm giác hơi phấn khích một tý vì mình đã làm được một điều tốt. Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình mà còn giúp các bệnh nhân nặng có thêm cơ hội sống thì phải vui chứ”, Thin tâm sự.

Cũng như Thin, cậu bạn Lào Dờ Khang Cho cũng lần đầu tiên tham gia hiến máu ở Việt Nam nên khá bỡ ngỡ, hồi hộp. Sau khi lấy máu thử và đạt yêu cầu, Khang Cho được tình nguyện viên đưa vào khu vực lấy máu. Khi chiếc kim tiêm chích vào cánh tay, cậu bạn hơi nhăn nhó một chút vì đau nhưng nhanh chóng lấy lại “phong độ”.

Cậu bạn tên Thin mang trên mình chiếc áo đồng phục của các du học sinh Lào đến tham gia hiến máu.
Cậu bạn tên Thin mang trên mình chiếc áo đồng phục của các du học sinh Lào đến tham gia hiến máu.

Khang Cho nói hồi ở Lào em chưa đi hiến máu lần nào. Khi sang Việt Nam học tập, thấy các bạn trong trường tham gia nhiều hoạt động xã hội vì cộng đồng nên cậu rất hứng thú nhưng do công việc học tập chiếm nhiều thời gian, nghỉ hè lại trở về Lào thăm gia đình nên chưa sắp xếp thời gian tham gia được.

Vừa rồi nghe các câu lạc bộ hiến máu trong trường tuyên truyền về chương trình hiến máu tình nguyện nên Khang Cho quyết định tham gia. “Em chỉ muốn giúp các bệnh nhân nhanh khỏi bệnh thôi”, Cho nói ngắn gọn về hành động của mình.

Cậu bạn Lào Dờ Khang Cho mong muốn giúp đỡ được nhiều người bệnh hơn nữa bằng hành động nhỏ của mình.
Cậu bạn Lào Dờ Khang Cho mong muốn giúp đỡ được nhiều người bệnh hơn nữa bằng hành động nhỏ của mình.

Kết thúc chương trình hiến máu “Sắc màu hành trình đỏ”, Ban tổ chức thu được 341 đơn vị máu. Số máu này sẽ được chuyển đến các bệnh viện trên địa bàn Tp. Vinh để hỗ trợ cho các bệnh nhân nặng có nhu cầu tiếp máu.

Hoàng Lam