Nữ sinh xinh đẹp gửi lời tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

(Dân trí) - Những cảm xúc, lời tri ân đẹp đẽ nhất được các bạn trẻ gửi tới thầy cô - người đã dìu dắt, dạy dỗ mình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cô giáo như người mẹ thứ hai

Nữ sinh xinh đẹp gửi lời tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Cô nữ sinh duyên dáng từng tham dự Hoa khôi du lịch Hà Nội (Miss Travel), Hoàng Ngọc Hà Hải Yến hiện đang là sinh viên ngành Triết học tại trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, chia sẻ: “Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đem lại cho Yến rất nhiều cảm xúc và cả sự biết ơn đến các thầy cô, người mà Yến luôn xem như người cha, người mẹ thứ hai của mình.

Có lẽ người giáo viên để lại cho Yến ấn tượng sâu sắc nhất đó là cô Nguyễn Thị Tân – cô giáo dạy văn hồi cấp 3 của mình. Cô luôn tận tâm với học trò, dạy dỗ, chỉ bảo cặn kẽ từng thứ một, nhờ sự dìu dắt của cô dưới mái trường THPT mà mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Những lời khích lệ, động viên, nụ cười hiền từ của cô luôn được lưu giữ nơi trái tim mình, nó như động lực giúp mình vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống”.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô gái có gương mặt trong sáng và nụ cười thân thiện này muốn gửi lời chúc tốt đẹp và thân thương nhất đến cô giáo của mình: “Chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và dìu dắt nhiều thế hệ học trò hơn nữa, em yêu cô rất nhiều”.

Người thầy tuyệt vời nhất của Hoa khôi báo chí Đoàn Mỹ Anh

Nữ sinh xinh đẹp gửi lời tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Hoa khôi Báo chí 2012 Đoàn Mỹ Anh chia sẻ người thầy giáo mà cô yêu quý nhất là thầy giáo dạy Toán năm cấp 2 của mình.

“Thầy vừa rất nghiêm khắc chỉ bảo, uốn nắn cho chúng mình từng bài toán một, lại vừa rất vui tính và gần gũi với học sinh. Trong tim chúng mình thì thầy mãi là người thầy tâm huyết nhất, tuyệt vời nhất”.

Nhân ngày 20/11, cô gái xinh đẹp này còn muốn gửi tới người thầy dạy Toán của mình - lời tri ân sâu sắc nhất: “Con xin chúc thầy luôn mạnh khỏe, luôn là người thầy tận tụy trong lòng các thế hệ học sinh, 20/11 này nhất định chúng con sẽ về thăm thầy, chúng con cảm ơn thầy vì tất cả”.

Kỉ niệm đáng nhớ của cô nữ sinh Phạm Huyền Oanh về cô giáo thức tập

Nữ sinh xinh đẹp gửi lời tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Phạm Huyền Oanh (sinh viên Đại học FPT TP.HCM) lại có kỷ niệm sâu sắc với cô giáo thực tập Anh văn năm lớp 11 của mình. Oanh chia sẻ: “Mặc dù cô chỉ dạy 1 lớp mình 1 tháng thôi nhưng cô luôn vui vẻ, thân thiện và tận tụy hết lòng với học trò. Các bạn trong lớp của mình ai cũng đều yêu quý cô giáo.

Nhớ nhất là hồi chia tay lớp, cô đã tổ chức cho bọn mình một buổi liên hoan “quậy” quá trời luôn, cô còn tham gia với tụi mình rất nhiệt tình rồi té nước vào nhau ướt nhẹp.
 
Đến cuối buổi phải chia tay cô, đứa nào cũng sụt sịt làm cô giáo khóc theo, thế là cô trò cứ thế ôm nhau khóc thôi. Bây giờ tụi mình vẫn thường xuyên liên lạc với cô giáo, thỉnh thoảng cô vẫn giúp đỡ, khuyên bảo và tìm tài liệu giúp tụi mình. Đối với mình thì cô luôn là người tuyệt vời nhất”.

Được biết cô giáo mới lập gia đình, cô sinh viên dễ thương này muốn gửi lời chúc tới cô: “Chúc cô luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và mãi là cô giáo yêu quý trong lòng học trò”.

“Người thầy lặng lẽ trong tôi” của cô bạn xinh đẹp Mai Linh

Nữ sinh xinh đẹp gửi lời tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Với Mai Linh ( sinh viên năm cuối HV Báo chí và Tuyên truyền) thì luôn có hình bóng một người thầy miệt mài, tận tụy, lặng lẽ suốt đời hi sinh cho sự nghiệp trồng người ở trong trái tim với tất cả sự kính trọng, đó là thầy Vũ Ngọc Khôi – thầy giáo dạy Văn cấp 3.

“Đối với nhiều thế hệ học trò của ngôi trường mình đã từng theo học (THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa), thì hình ảnh thầy dạy văn miệt mài trên bục giảng luôn là hình ảnh đẹp và mãi khắc ghi. Những tiết học môn Văn đối với mình thật ý nghĩa, mình yêu quý thầy bởi những bài học mà thầy đã truyền tải trong mỗi giờ học.
 
Qua những áng văn, những vần thơ, thầy đã cho mình hiểu đời, hiểu người, hiểu chính mình và biết sống đẹp hơn. Giọng thầy ấm áp, nồng đượm, cách giảng bài rất duyên của thầy đã khiến mỗi giờ văn bỗng trở nên thú vị hơn.

Một ngày 20/11 nữa đang đến, mặc dù giờ đây thầy đã phải xa bảng đen, phấn trắng và xa biết bao học trò thân thương, nhưng những giờ giảng của thầy luôn đi theo mình qua từng năm tháng. Một lần nữa mình xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy Vũ Ngọc Khôi – người cha thứ hai của mình”.

Lời tri ân gửi tới các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Hải Yến: “Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin chúc tới toàn thể các thầy cô giáo những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người

 

Qua đây Yến cũng xin cảm ơn bài báo đã giúp Yến bày tỏ được lời tri ân và biết ơn sâu sắc đến những thầy cô giáo đã từng dạy dỗ, dìu dắt Yến trưởng thành đến ngày hôm nay”.

 

Mỹ Anh: “Nhân ngày 20/11, con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các người thầy – những người cha, người mẹ thứ hai của thế hệ học trò. Con xin cảm ơn sự dạy dỗ tận tụy, tâm huyết với nghề của thầy cô đã dìu bước cho biết bao thế hệ học trò, thế hệ sinh viên trở thành người có ích cho xã hội, đất nước”.

 

Huyền Oanh: “Mình xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các thầy cô giáo, chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe để dìu dắt nhiều hơn nữa các em học sinh, truyền nhiệt huyết để thế hệ học sinh mãi vững bước trên con đường đi sắp tới”.

 

Mai Linh: “Mình xin gửi lời chúc đến tất cả các nhà giáo một ngày 20/11 thật ý nghĩa, chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe để dìu dắt và thắp sáng những ngọn lửa tri thức cho những mầm non tương lai của đất nước”.

 

Mai Linh: “Mình xin gửi lời chúc đến tất cả các nhà giáo một ngày 20/11 thật ý nghĩa, chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe để dìu dắt và thắp sáng những ngọn lửa tri thức cho những mầm non tương lai của đất nước”.

 

Nguyễn Ngọc