Nữ sinh Quốc học Vinh "gây thương nhớ" với áo dài đậm chất hoài niệm

(Dân trí) - Mang trên mình bộ áo dài mang màu sắc hoài niệm, Lê Ngọc toát lên sự dịu dàng nhưng không kém phần tươi mới. Cô nữ sinh lớp 12 khiến nhiều người không khỏi xao xuyến khi ngắm nhìn.


Bộ ảnh trong những thiết kế áo dài mang đậm chất xưa được cô bạn Lê Ngọc đưa lên Facebook cá nhân đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của mọi người

Bộ ảnh trong những thiết kế áo dài mang đậm chất xưa được cô bạn Lê Ngọc đưa lên Facebook cá nhân đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của mọi người


Hiện Lê Ngọc là học sinh lớp 12 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An. Cô bạn đã từng gây chú ý trên mạng xã hội khi cover bản hit Xin đừng lặng im của Sobin Hoàng Sơn bằng làn điệu dân ca ví dặm

Hiện Lê Ngọc là học sinh lớp 12 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An. Cô bạn đã từng gây chú ý trên mạng xã hội khi cover bản hit "Xin đừng lặng im" của Sobin Hoàng Sơn bằng làn điệu dân ca ví dặm

Ngọc cho biết bộ ảnh được thực hiện khi cô được mời làm mẫu cho một cửa hàng chuyên may áo dài ở TP Vinh...
Ngọc cho biết bộ ảnh được thực hiện khi cô được mời làm mẫu cho một cửa hàng chuyên may áo dài ở TP Vinh...
Chiếc áo dài được lấy cảm hứng từ thiết kế những năm 1960. Thời điểm đó áo dài bắt đầu có sự thay đổi mạnh mẽ về kiểu dáng và hoạ tiết, sự tư duy về thời trang áo dài dần cởi mở hơn và các nhà thiết kế dám thử nghiệm nhiều kiểu dáng áo đa dạng.
Chiếc áo dài được lấy cảm hứng từ thiết kế những năm 1960. Thời điểm đó áo dài bắt đầu có sự thay đổi mạnh mẽ về kiểu dáng và hoạ tiết, sự tư duy về thời trang áo dài dần cởi mở hơn và các nhà thiết kế dám thử nghiệm nhiều kiểu dáng áo đa dạng.
Mặc dù ở giai đoạn giao thời vẫn có thiết kế vấp phải sự phản đối của nhiều người, nhưng vượt lên tất cả, áo dài vẫn là niềm cảm hứng bất tận đối với những ai yêu cái đẹp, và là trang phục tuyệt vời nhất để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ.
Mặc dù ở giai đoạn giao thời vẫn có thiết kế vấp phải sự phản đối của nhiều người, nhưng vượt lên tất cả, áo dài vẫn là niềm cảm hứng bất tận đối với những ai yêu cái đẹp, và là trang phục tuyệt vời nhất để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ.
Nữ sinh Quốc học Vinh "gây thương nhớ" với áo dài đậm chất hoài niệm - 6
Thoạt nhìn, chiếc áo dài nhuốm màu xưa cũ, gợi nhớ về những thiếu nữ Hà Thành dịu dàng, trong trẻo.
Thoạt nhìn, chiếc áo dài nhuốm màu xưa cũ, gợi nhớ về những thiếu nữ Hà Thành dịu dàng, trong trẻo.
Là thế hệ 10X năng động nhưng Lê Ngọc đặc biệt ấn tượng với những tà áo dài mang màu sắc hoài niệm này. Ngọc và ê kíp chỉ mất một thời gian ngắn để hoàn thành bộ ảnh bởi với cô, khi khoác lên mình bộ áo dài, bản thân mỗi người phụ nữ đã là một cái đẹp. Cái đẹp đó toát lên từ những đường nét trên cơ thể đã được tà áo dài tôn vinh.
Là thế hệ 10X năng động nhưng Lê Ngọc đặc biệt ấn tượng với những tà áo dài mang màu sắc hoài niệm này. Ngọc và ê kíp chỉ mất một thời gian ngắn để hoàn thành bộ ảnh bởi với cô, khi khoác lên mình bộ áo dài, bản thân mỗi người phụ nữ đã là một cái đẹp. Cái đẹp đó toát lên từ những đường nét trên cơ thể đã được tà áo dài tôn vinh.
Thiết kế tay bồng, phần chiết eo không quá bó đã tạo nên vẻ đẹp đài các của các thiếu nữ thập niên 60 của thế kỷ trước
Thiết kế tay bồng, phần chiết eo không quá bó đã tạo nên vẻ đẹp đài các của các thiếu nữ thập niên 60 của thế kỷ trước
“Mặc dù lấy cảm hứng từ thập niên 60 nhưng chiếc áo dài không hề tạo cảm giác xưa cũ. Trái lại, với những thiết kế cách tân, chiếc áo tôn vinh vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ, mang lại sự trẻ trung, tươi mới nhưng vẫn giữ được giá trị truyền thống. Bởi vậy, dù mang màu sắc hoài niệm nhưng em cảm thấy rất tự tin và dịu dàng hơn”, Lê Ngọc chia sẻ.
“Mặc dù lấy cảm hứng từ thập niên 60 nhưng chiếc áo dài không hề tạo cảm giác xưa cũ. Trái lại, với những thiết kế cách tân, chiếc áo tôn vinh vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ, mang lại sự trẻ trung, tươi mới nhưng vẫn giữ được giá trị truyền thống. Bởi vậy, dù mang màu sắc hoài niệm nhưng em cảm thấy rất tự tin và dịu dàng hơn”, Lê Ngọc chia sẻ.

Hoàng Lam

Ảnh: A Jame - Huyền Thái Elegant