Nữ sinh Hà thành dịu dàng trong sắc hoa ban

(Dân trí) - Loài hoa của núi rừng Tây Bắc đã khoe một khoảng sắc tím, nhuốm đầy vẻ mộng mơ, ngọt ngào, trong sáng của cô gái sinh năm 1998 giữa khung trời Hà Nội.

Đến tháng 2, tháng 3, Hà Nội đón chờ sắc tím ngập tràn những con phố quen. Đó là hoa ban - loài hoa của núi rừng hùng vĩ Tây Bắc, nhưng lại mang lại vẻ đẹp mong manh, hoài niệm.

Còn với riêng Dương Nhi, cô nữ sinh trường CĐ Sư phạm Hà Nam (chi nhánh Hà Nội), cảm xúc khi thực hiện bộ ảnh trong sắc tím hoa ban thật khó diễn tả.

“Sinh ra tại Thanh Oai, Hà Tây, đây là lần đầu tiên em được thấy hoa ban, và đã yêu loài hoa ấy. Thật may mắn vì em được lưu giữ bộ hình bên những cánh hoa xinh đẹp, mộng mơ và độc đáo giữa trời Thủ đô.

Sự hùng vĩ và đậm chất thiên nhiên hoang dã của núi rừng đại ngàn hòa quyện với nét cổ kính, trầm mặc của Hà Nội đã tạo nên một cảm giác đặc biệt, một vẻ đẹp khó tỏ thành lời”, Dương Nhi chia sẻ.

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trong sắc hoa ban - 1

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trong sắc hoa ban - 2

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trong sắc hoa ban - 3

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trong sắc hoa ban - 4

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trong sắc hoa ban - 5

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trong sắc hoa ban - 6

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trong sắc hoa ban - 7

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trong sắc hoa ban - 8

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trong sắc hoa ban - 9

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trong sắc hoa ban - 10

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trong sắc hoa ban - 11

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trong sắc hoa ban - 12

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trong sắc hoa ban - 13

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trong sắc hoa ban - 14

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trong sắc hoa ban - 15

Hoàng Dung

Ảnh: Lê Xuân Bách