Nữ sinh “chân dài” bật mí kế hoạch tiêu tiền lì xì

(Dân trí) - Không chỉ giới trẻ luôn hào hứng với món quà này và nhiều dự định chi tiêu mà các gương mặt xinh đẹp như Hằng Nga, Ngọc Trân, Tố Như, Khánh Chi cũng dành tiền mừng tuổi của mình cho các kế hoạch cực kỳ thú vị.

Hoa khôi Imiss Hằng Nga - Dành hết tiền lì xì để mua sách
 
Hoa khôi Imiss Hằng Nga - Dành hết tiền lì xì để mua sách

 

Nga chia sẻ: “Mình luôn nghĩ tiền lì xì là một điều may mắn trong những ngày đầu xuân năm mới, càng nhiều lì xì sẽ càng thêm nhiều sức khoẻ và thành công. Từ nhỏ, mỗi khi Tết đến, Nga nhận được rất nhiều tiền lì xì cùng những lời chúc "học giỏi, hay ăn chóng lớn, xinh đẹp" của mọi người. Nga thường nhờ mẹ giữ giúp số tiền ấy và khi muốn mua gì mẹ lại đưa đi sắm sửa. Đến giờ đã lớn nhưng mình vẫn quen như vậy”.

 
Hoa khôi Imiss Hằng Nga - Dành hết tiền lì xì để mua sách
 

Với Nga, việc đạt giải Hoa khôi Sinh viên hà Nội - Imiss Thăng Long đã mang lại vinh dự cũng như một dấu mốc quan trọng trong quãng đời sinh viên nhiều cơ hội phát triển, truởng thành hơn. Bên cạnh đó, việc đăng quang còn giúp cô bạn nhận được nhiều tiền lì xì, tiền thưởng từ mọi nguời hơn.

 

Nga cho biết: “Theo mình, tiền lì xì mỗi năm là một khoản may mắn nho nhỏ, vừa đủ để chi tiêu vào một sở thích nào đó. Năm nay, sau khi trở thành một Hoa khôi sinh viên, mình muốn bổ sung thêm thật nhiều hành trang kiến thức trong cuộc sống. Nga sẽ mua thêm những cuốn sách thật hay và bổ ích, đặc biệt là trong lĩnh vực Văn hoá mà mình đang học tập.

 

Nhân dịp năm mới 2013, Nga xin được kính chúc độc giả Dân trí một năm thật nhiều niềm vui, may mắn, luôn dồi dào sức khoẻ và gặp nhiều thành công, hạnh phúc trong cuộc sống”.

 

Hoa khôi Quốc học Huế Ngọc Trân - Tiền lì xì bỏ heo và mua đồ dùng học tập

 
Tết là thời gian mà tất cả thành viên trong gia đình quây quần bên nhau và được mừng tuổi
 

Tết là thời gian mà tất cả thành viên trong gia đình quây quần bên nhau và được mừng tuổi  nên cô bạn xinh đẹp, học giỏi này  rất háo hức. Với Trân, khi nhận được tiền lì xì từ mọi người như một điều may mắn đầu năm.

 

Trân chia sẻ: “Trân chỉ muốn mình đừng lớn nữa để mỗi năm nhận được tiền lì xì thôi. Và như mọi năm, Trân sẽ dành một số tiền để "bỏ heo". Trân nghĩ bây giờ vẫn chưa cần thiết để sử dụng số tiền đó, mình nên tiết kiệm để sau này sử dụng vào những việc hợp lí hơn.

 
Tết là thời gian mà tất cả thành viên trong gia đình quây quần bên nhau và được mừng tuổi
 

Sau khi dành ra một phần để "bỏ heo", số tiền còn lại Trân sẽ dùng để đi chơi cùng bạn bè vì ông bà ta có câu "tháng Giêng là tháng ăn chơi". Bên cạnh đó Trân cũng muốn mua sắm thêm một số thứ mà trước đây Trân tự nhủ với mình là "có tiền lì xì nhất định mình sẽ mua nó".

 

Bên cạnh đó, năm nay Trân phải đối mặt với kì thi Đại học nên ngoài việc đi chơi và mua sắm, Trân còn dùng tiền lì xì của mình để mua một số tư liệu và dụng cụ phục vụ cho việc học tập.

 

Trân gửi lời chúc tới mọi người có một năm mới giàu sức khỏe, nhiều sức khỏe và đạt được những ước mơ, dự định của mình”.

 

Tố Như - Đưa hết tiền lì xì cho bố mẹ

 
Tết là thời gian mà tất cả thành viên trong gia đình quây quần bên nhau và được mừng tuổi
 

Tết là thời điểm yêu thích nhất trong năm của cô học sinh cấp 3 Tố Như. Mỗi dịp tết đến, Như lại được về thăm ông bà và những người bạn, hàng xóm cũ ở quê. Không chỉ vậy, vì sắp hết đời học sinh rồi nên Như cũng muốn đi chơi, ngắm hoa đào và được lì xì.

 

Từ năm ngoái, Như biết điệu rồi nên giữ lại một ít để mua mấy thứ phụ kiện nho nhỏ như dây buộc tóc, kẹp nơ, còn lại là mừng tuổi cho mấy trẻ con trong xóm. Nhưng năm nay, cô bé hiếu thảo này lại có kế hoạch rất khác.

 
Tết là thời gian mà tất cả thành viên trong gia đình quây quần bên nhau và được mừng tuổi
 

Như chia sẻ: “Tết năm nay riêng tiền mừng tuổi Như đưa hết cho bố mẹ vì nhà Như phải mua sắm nhiều thứ. Trong năm mình cũng tiêu của mẹ nhiều rồi. Hơn nữa,  Như cũng không cần gì tiêu gì đặc biệt.

 

Nhân dịp năm mới, Như kính chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công!”

 

Khánh Chi - Dành tiền lì xì để đi học thêm và mua đồ

 
Tết là thời gian mà tất cả thành viên trong gia đình quây quần bên nhau và được mừng tuổi
 

Lớn rồi nhưng Khánh Chi vẫn mong chờ đến dịp Tết. Bởi đây là dịp nghỉ ngơi thoải mái, trọn vẹn bên gia đình sau một năm làm việc bận rộn, mệt mỏi. Có thể sum vầy bên người thân với những cô gái chạy “sô” liên tục như Chi quả thực là khá khó.

 

Chi chia sẻ: “Khánh Chi đang rất vui, hạnh phúc và bình yên khi được ở bên gia đình trong những ngày Tết. Chi luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình và những người thân yêu nhất.

 

Lớn rồi nên Chi cũng nhận được tiền lì xì ít hơn trước đây nhưng ai mình cũng nhận bởi Chi nghĩ lì xì sẽ mang lại sự may mắn. Trước đây thì tất cả số tiền Chi sẽ dành vào việc mua ít đồ dùng cá nhân và quà tặng cho bố mẹ và người thân yêu nhất của mình.

 
Năm nay
 

Năm nay  số tiền lì xì Chi sẽ để dành để làm những dự định trong năm mới. Chẳng hạn như đi học thêm Tiếng Anh, mua đồ dùng phục vụ cho công việc của mình. Đặc biệt là ước mơ lớn nhất của mình – mở thêm một shop thời trang tại Sài Gòn nên mình đang cố gắng từng bước để ước mơ đó trở thành hiện thực trong năm 2013.

 

Sang năm mới, Khánh Chi kính chúc độc giả Dân trí thật nhiều may mắn, hạnh phúc và quan trọng nhất là sức khỏe tốt để làm được tất cả dự định của mình”

 

Hoàng Dung