Niềm hạnh phúc bất ngờ của những phụ nữ nghèo được tặng hoa 8/3

(Dân trí) - Những người phụ nữ thu mua ve chai, nhặt rác giữa màn mưa giăng giăng bất ngờ tới nghẹn ngào vì nhận được đoá hoa tươi từ các bạn trẻ không hề quen biết.

Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhóm bạn trẻ Từ thiện thật do anh Nguyễn Thành Trung khởi xướng đã đi khắp các phố lớn, ngõ nhỏ ở Hà Nội để tìm gặp những người phụ nữ đang vất vả mưu sinh để tặng cho họ một đóa hoa.
Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, nhóm bạn trẻ Từ thiện thật do anh Nguyễn Thành Trung khởi xướng đã đi khắp các phố lớn, ngõ nhỏ ở Hà Nội để tìm gặp những người phụ nữ đang vất vả mưu sinh để tặng cho họ một đóa hoa.


Họ là những người phụ nữ làm nghề lượm ve chai, nhặt rác, bán hàng rong trong đêm tối. Nhiều người trong số họ còn không biết ngày Quốc tế phụ nữ là ngày gì. Họ xúc động khi nhận được một đóa hoa…

Họ là những người phụ nữ làm nghề lượm ve chai, nhặt rác, bán hàng rong trong đêm tối. Nhiều người trong số họ còn không biết ngày Quốc tế phụ nữ là ngày gì. Họ xúc động khi nhận được một đóa hoa…

Bà Ánh, một người phụ nữ 60 tuổi đến từ Đắk Nông nói rằng bà đã nhiều năm làm nghề thu gom phế liệu. Dù trời nắng hay mưa, từ sáng sớm đến tối mịt bà Ánh đều bươn chải trên đường để mưu sinh. Bà rất bất ngờ khi được tặng hoa và vui vẻ mời nhóm bạn trẻ tình nguyện về tận nhà trò chuyện.
Bà Ánh, một người phụ nữ 60 tuổi đến từ Đắk Nông nói rằng bà đã nhiều năm làm nghề thu gom phế liệu. Dù trời nắng hay mưa, từ sáng sớm đến tối mịt bà Ánh đều bươn chải trên đường để mưu sinh. Bà rất bất ngờ khi được tặng hoa và vui vẻ mời nhóm bạn trẻ tình nguyện về tận nhà trò chuyện.

Cũng giống như bà Ánh, chị Yêu làm nghê nhặt ve chai chia sẻ: Đây là lần thứ hai tôi được các bạn tặng hoa. Dịp 20/10 năm ngoái trong lúc đi đang đi làm tôi đã tình cờ được các bạn trẻ này tặng hoa. Hôm nay tôi rất vui khi tình cờ các bạn này lại tìm đến phòng trọ của tôi để tặng hoa.
Cũng giống như bà Ánh, chị Yêu làm nghê nhặt ve chai chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi được các bạn tặng hoa. Dịp 20/10 năm ngoái trong lúc đi đang đi làm tôi đã tình cờ được các bạn trẻ này tặng hoa. Hôm nay tôi rất vui khi tình cờ các bạn này lại tìm đến phòng trọ của tôi để tặng hoa".

Chị Nguyệt (Nam Định) ngại ngùng khi bất ngờ được nhận hoa bởi những người xa lạ. “Cả đời chưa bao giờ được ai tặng hoa và cũng không nghĩ là có người nhớ đến mình ngày này”.
Chị Nguyệt (Nam Định) ngại ngùng khi bất ngờ được nhận hoa bởi những người xa lạ. “Cả đời chưa bao giờ được ai tặng hoa và cũng không nghĩ là có người nhớ đến mình ngày này”.

Chị xúc động đến chảy nước mắt khi nhận được đóa hoa xinh xắn, bởi họ dường như đã quên rằng mình là “một nửa thế giới cần được yêu thương và nâng niu” bởi vì cuộc sống quá vất vả, hoặc bởi vì đã rất lâu rồi không ai tặng cho họ một đóa hoa.
Chị xúc động đến chảy nước mắt khi nhận được đóa hoa xinh xắn, bởi họ dường như đã quên rằng mình là “một nửa thế giới cần được yêu thương và nâng niu” bởi vì cuộc sống quá vất vả, hoặc bởi vì đã rất lâu rồi không ai tặng cho họ một đóa hoa.

Anh Nguyễn Thành Trung - trưởng nhóm tình nguyện tặng hoa cho những người phụ nữ lao động chia sẻ lí do nhóm của anh thực hiện dự án này: “Người phụ nữ nào cũng xứng đáng được tặng hoa trong ngày của họ”.
Anh Nguyễn Thành Trung - trưởng nhóm tình nguyện tặng hoa cho những người phụ nữ lao động chia sẻ lí do nhóm của anh thực hiện dự án này: “Người phụ nữ nào cũng xứng đáng được tặng hoa trong ngày của họ”.

M.C

Ảnh: NVCC