Những “trò ngông” khó hiểu của giới trẻ trong năm 2014

(Dân trí) - Thích khác người, thích trở thành tâm điểm của dư luận nhằm nổi tiếng trên mạng xã hội là tâm lý chung của những người đứng sau các màn chơi ngông, gây sốc trong năm vừa qua.

Nữ sinh đến lớp với kiểu tóc cạo trọc lạ

 
Những “trò ngông” khó hiểu của giới trẻ trong năm 2014
 

Vào tháng 9/2014, trên mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt bức hình cô gái mặc đồ nữ sinh có in đồng phục trường học có kiểu đầu “lạ”: cạo sát phần bên phải của mái tóc và tạo hình với các họa tiết ngôi sao. Sau đó, với những thông tin tìm hiểu, được biết chủ nhân của mái đầu này là học sinh nữ cấp 2 tại Biên Hòa, Đồng Nai.

 

Lúc đến lớp, cô bé này đã khiến bạn bè trong lớp ngạc nhiên và chụp lại, khoe trên facebook. Trái ngược với mong đợi – sẽ nhận phản hồi tốt, thì bức hình đã vấp phải rất nhiều lời chỉ trích nên cô bạn phải khóa tài khoản mạng xã hội.

 

Hiệu trưởng ngôi trường này cho biết đây là hiện tượng cá biệt, và nữ sinh theo phong trào, bắt chước người lớn để kiểu tóc như vậy, do sinh ra trong gia đình khó khăn, thiếu thốn sự quan tâm của bố mẹ. Nhà trường sẽ xử lý nghiêm trường hợp này theo quy định.

 

Mặc dù vậy, hành động của nữ sinh này đã gây “choáng” mức độ không nhỏ đối với nhiều người vì hành động “nổi loạn” của tuổi mới lớn có phần “khác người”, táo bạo.

 

Leo cột điện …chụp ảnh tự sướng

 
Những “trò ngông” khó hiểu của giới trẻ trong năm 2014
 

Trong vài năm trở lại đây, trào lưu chụp ảnh “tự sướng” nở rộ, nhiều tấm hình trên thế giới khiến người xem phải “dựng tóc gáy”. Cách đây vài tháng, ở Việt Nam cũng gây xôn xao bởi bức chụp cảnh nam thanh niên vô tư “tự sướng” khi ngồi cheo leo trên chiếc cột điện, ở dưới xa xa là lòng đường nhiều xe cộ đi lại đã khiến nhiều người cảm thấy vừa “lạnh gáy”, vừa bất bình.

 

Đây là tấm hình do nhân vật chính đăng lên – bạn trẻ có tên M.L (SN 1989, quận Vò Gấp, TP. Hồ Chí Minh) trên facebook cá nhân, đính kèm câu nói: Anh rất tỉnh, và đẹp trai”.

 

Tấm ảnh này do M.L tự đưa ra ý tưởng, với mục đích câu like (thích) từ mọi người. Cho rằng đây là hành động hết sức bình thường, cậu thanh niên này không biết bản thân không chỉ coi thường mạng sống mà còn vi phạm trong việc xâm phạm an toàn điện lực quốc gia.

 

Mặc dù sau khi “hứng” nhiều “gạch đá” vì bức ảnh, M.L đã gỡ xuống và bày tỏ niềm ân hận, thậm chí khóa tài khoản facebook nhưng vẫn để lại cho mọi người ấn tượng không tốt về mình.

 

Đặt ghế salon ngồi... giữa đường

 
Những “trò ngông” khó hiểu của giới trẻ trong năm 2014
 

Một bạn trẻ người Vũng Tàu tên Trần Trung Hiếu (SN 1997) đã làm nhiều người cảm thấy “kì cục” vì có hành động cực kỳ “khó hiểu”: mang ghế salon ngồi giữa đường ban đêm chỉ để…“cho vui”.

 

Ngay trong lời chia sẻ của Trung Hiếu cũng đã thể hiện tính “khác người” ở hành động của mình: “Mình sang nhà bạn chơi, thấy không có ghế ngồi nên mới lấy bộ salon ra trước nhà ngồi cho mát mẻ. Tính mình hay nghịch ngợm nên đem thẳng ra ngoài đường để ngồi luôn. Sẵn chụp vài tấm đăng lên Facebook chọc cười mọi người”.

 

Theo như cậu chàng cho biết, sau khi bức ảnh đăng trên facebook vào tháng tháng 10/2014, không ít người đã đưa ra góp ý Hiếu nên dừng hành động mạo hiểm đến tính mạng.

 

Mãi cho đến lúc đó, Trung Hiếu mới ý thức được hành động của mình là đang “đùa với tử thần”: Xe cộ đi lại ban đêm khó chú ý, phát hiện ra vật cản ở giữa đường nên dễ dẫn đến tai nạn.

 

Cô gái “hồn nhiên” đội áo ngực lên đầu

 
Những “trò ngông” khó hiểu của giới trẻ trong năm 2014
 

Cũng trong thời điểm tháng 10 năm ngoái, một cô gái có nickname N.T.T.M đã khiến cộng đồng mạng phải lắc đầu ngán ngẩm vì mức độ “ngông” chẳng giống ai của mình: đội áo ngực lên đầu chụp ảnh “tự sướng”, đăng lên mạng xã hội.

 

Được biết đây không phải là lần đầu cô nàng có những hành động như vậy. Trước đó T.M đã từng đăng các bức hình lố lăng, dị hợm, phát ngôn phản cảm với mục đích câu like trên mạng.

 

Không dừng lại ở đó, T.M còn thực hiện, đăng tải nhiều clip nhảy múa, cover ca khúc với nội dung khó hiểu, kèm theo hình ảnh không bình thường.

 

Giữa đêm bơi ra... Tháp Rùa

 
Những “trò ngông” khó hiểu của giới trẻ trong năm 2014
 

3h sáng ngày 6/4/2014, chàng trai Lê Hoàng Nam (sinh 1984) cởi trần, thực hiện một cuộc "khám phá" Tháp Rùa, Hồ Gươm trong lặng lẽ, bí mật. Nam bơi ra giữa hồ và quay clip 4 phút. Ngay sau màn “chào hỏi”, nam thanh niên cởi đồ, nhảy xuống hồ và nhanh chóng bơi ra Tháp Rùa. Trước khi bơi, Nam đã nhận chiếc camera từ người quay ban đầu và tự mình ghi lại hành trình “khám phá” Tháp Rùa.

 

Nam chia sẻ: “Ngày hôm nay tôi muốn làm một điều điên rồ mà tôi đã muốn làm từ bấy lâu nay. Tôi sẵn sàng chịu mọi hậu quả". Khi đăng clip đó trên youtube, Nam cũng đã khẳng định một cách tự tin: "Chắc chắn không có bộ luật nào cấm hay bỏ tù vì tội bơi ở hồ công cộng cả". Mặc dù vậy, Nam cũng khuyến cáo mọi người không nên làm theo.

 

Tuy nhiên, Ban quản lý Hồ Gươm lại đã đưa ra nhận định: hành động của Lê Hoàng Nam đã xâm phạm di tích Tháp Rùa, là hành động thiếu suy nghĩ và không được khuyến khích.

 

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban quản lý Hồ Gươm cho biết, thông thường những trường hợp xâm phạm khu vực mặt nước Hồ Gươm (chưa nhận được sự cho phép) sẽ bị Ban quản lý lập biên bản, chuyển tới công an phường Hàng Trống, Hà Nội xử phạt.

 

Hoài Thư (tổng hợp)