Những tấm gương nghị lực sinh năm 1982

Những 8X dưới đây đều sinh năm 1982, đều không được số phận ưu ái. Khát vọng sống, khát vọng khẳng định bản thân là động lực để họ vươn lên, thách thức những trớ trêu của cuộc sống…

Nguyễn Khánh Thương

 
Những tấm gương nghị lực sinh năm 1982
 

Nguyễn Khánh Thương sinh năm 1982 tại Hà Nội, là cựu sinh viên K45 Báo chí, ĐH KHXH&NV Hà Nội. Sau khi du học ở Australia, chị quay lại trường làm giảng viên.

 

Năm 2012, sau lễ ăn hỏi, Khánh Thương phát hiện mình bị ung thư vú. Hoàn cảnh đó thôi thúc Khánh Thương thành lập “Mạng lưới ung thư vú Việt Nam”. Với vai trò người sáng lập, Khánh Thương có nhiều hoạt động tích cực trong việc tuyên truyền, hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

 

Tháng 8/2014, tế bào ung thư đã di căn vào xương, Khánh Thương tiếp tục kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Sau 3 năm sống cùng căn bệnh ung thư, Nguyễn Khánh Thương - người thắp lửa tin yêu cuộc sống cho hàng triệu phụ nữ bị ung thư ở Việt Nam trút hơi thở cuối cùng vào ngày 17/3/2015.

 

Nguyễn Công Hùng

 
Những tấm gương nghị lực sinh năm 1982
 

Cũng sinh năm 1982, năm lên 2 tuổi, Nguyễn Công Hùng bị căn bệnh quái ác và bị bại liệt toàn thân. Lớp 7, Hùng phải nghỉ học vì không đủ sức khỏe để đến trường. Cuộc đời cậu gắn liền với chiếc xe lăn.

 

Máy tính và internet là niềm vui của Hùng trong những năm tháng liệt giường này. Bằng nghị lực, Nguyễn Công Hùng tự học, tự tìm tòi về máy tính.

 

Năm 21 tuổi (2003), anh mở Trung tâm tin học dành cho người khuyết tật. Anh còn sáng lập trang website với nội dung hỗ trợ người khuyết tật tìm kiếm thông tin về việc làm và học tập với hàng chục ngàn thành viên.

 

Năm 2005, Nguyễn Công Hùng được Tạp chí Công nghệ Thông tin eChip trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ công nghệ thông tin. Ngày 31/12/2012, Nguyễn Công Hùng đã qua đời trong chuyến công tác ở Miền Tây.

 

Nguyễn Sơn Lâm

 
Những tấm gương nghị lực sinh năm 1982
 

Sinh năm 1982, nặng 27kg, cao 90cm, Nguyễn Sơn Lâm là nạn nhân của chất độc da cam ảnh hưởng từ người bố.

 

Không đầu hàng số phận, Sơn Lâm kiên trì học hỏi, nỗ lực không ngừng để khẳng định bản thân. Năm lớp 12, Lâm thi đỗ 2 trường đại học: Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (khoa Tiếng Anh) và Đại học dân lập Phương Đông (khoa Tiếng Nhật). Ngoài tiếng Anh và tiếng Nhật, Sơn Lâm còn dành thời gian học thêm tiếng Pháp.

 

Lâm từng là phóng viên thể thao. Sau đó, anh nghỉ việc, chuyển sang mở công ty riêng, trở thành diễn giả nổi tiếng. Năm 2011, Nguyễn Sơn Lâm chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan.

 

Theo Bình Nguyên

Tấm gương/Tiền phong