Những giáo viên "không thể quên" của Hoa khôi SV Cần Thơ

(Dân trí) - (Dân trí)- Trong không khí tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hoa khôi sinh viên Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi và Vũ Thanh Tú đã chia sẻ những kỷ niệm khó quên của mình về những người thầy, người cô kính yêu.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi: Nhớ mãi thầy dạy Toán

Chia sẻ với PV Dân trí, Hoa khôi sinh viên Cần Thơ 2014 Huỳnh Thúy Vi bày tỏ, mỗi khi đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em không thể quên những người thầy, người cô đã từng dạy dỗ cho em cái chữ, kiến thức để em thành người như ngày hôm nay.


Hoa khôi sinh viên Cần Thơ 2014 Huỳnh Thúy Vi

Hoa khôi sinh viên Cần Thơ 2014 Huỳnh Thúy Vi

Thúy Vi chia sẻ, vào năm 2011, đó là năm học lớp 12, em nhớ nhất là thầy Phương dạy môn Toán ở Trường THPT Lưu Hữu Phước (Cần Thơ). Thầy rất thương chúng em. Những ngày gần cuối năm, có rất nhiều chuyện xảy đến với gia đình thầy và mặc dù thầy bị bệnh nhưng thầy vẫn cố gắng đến dạy cho chúng em hoàn thành tốt môn thi tốt nghiệp.

Vi nhớ lại, nhìn bên ngoài thấy thầy rất khó, nghiêm nghị nhưng lúc nào cũng nghĩ đến học sinh. Đôi khi thầy nghĩ học sinh chúng em học nhiều mệt nên khi cho đề kiểm tra, thầy ra đề rất là vừa sức. Thầy luôn chăm lo cho học trò hết mình nên khóa học của tụi em hầu như ai cũng nhớ đến thầy, mặc dù thầy không phải là thầy chủ nhiệm.

“Trong thâm tâm của em, đó là một người thầy rất tận tụy, hết lòng với công việc, lúc nào cũng muốn học sinh của mình đạt thành tích cao nhất. Em rất ấn tượng và luôn nhớ mãi về thầy”, Thúy Vi bày tỏ

Qua tấm gương về người thầy của mình, Thúy Vi cho biết, em nghĩ rằng, khi mình vào đời, trong công việc, cuộc sống lúc nào mình cũng dùng cái tâm, hết lòng với cái nghề mình đã chọn. Nếu như vậy sẽ đạt kết quả cao và đem lại lợi ích cho người khác, cộng đồng và xã hội.

Nhân ngày 20/11, Thúy Vi cũng gửi lời chúc đến thầy Phương cũng như toàn thể giáo viên một ngày 20/11 thật vui, hạnh phúc và luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng là người lái đò dẫn dắt các thế hệ học trò đến với con đường tương lai.

Hoa khôi Vũ Thanh Tú: Xem cô giáo như là người mẹ  

Trong không khí ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hoa khôi sinh viên Cần Thơ 2015 Vũ Thanh Tú cũng chia sẻ, kỷ niệm nhớ nhất của Thanh Tú là về cô giáo Phương, một cô giáo chủ nhiệm vào năm học lớp 7 ở Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ).

Hoa khôi sinh viên Cần Thơ 2015 Vũ Thanh Tú.
Hoa khôi sinh viên Cần Thơ 2015 Vũ Thanh Tú.

Hoa khôi sinh viên Vũ Thanh Tú nhớ lại, ngày 20/11 hàng năm trường em thường tổ chức thi diễn văn nghệ giữa các lớp. Lúc đó, khi các bạn đến nhà cô tập múa, cô rất tận tình lo lắng, cô nấu cái này nấu cái kia như chè, bánh để các bạn ăn. Khi lớp thi đậu tiết mục múa được giải B, cô lại cùng với tất cả các bạn đi liên hoan rất vui.

Với những việc làm của cô giáo, Thanh Tú nói em cảm nhận rằng, cô là người phụ nữ rất tận tình từ một việc nhỏ, dù chỉ là phong trào văn nghệ nhưng cô luôn hết lòng, xem tất cả chúng em như những đứa con của cô. “Mỗi khi nhắc đến cô, em có rất nhiều cảm xúc. Thật sự qua 12 năm học, cô là một người cô chủ nhiệm gần gũi nhất, thương tất cả chúng em như một người mẹ, đó là một tình cảm rất thiêng liêng và ấm áp”, Thanh Tú xúc động.

Qua tình cảm mà cô giáo dành cho mình, Thanh Tú bày tỏ: “Em thấy rằng, hãy sống với niềm đam mê của mình, làm những điều mình thích, nghề mình thích như cô giáo của em sống rất gương mẫu, sống hết mình với nghề giáo của cô. Còn với em, ước mơ của mình học ngành Luật, niềm đam mê đó được đi sâu, được cống hiến cho xã hội, em nhất định cũng sẽ giống như cô, tận tình với tất cả mọi người”.

Huỳnh Hải