Những ảo tưởng của con gái trong tình yêu

(Dân trí) - Cuộc đời thực và phim ảnh là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt, song nhiều cô gái vẫn mơ mộng, ảo tưởng tình yêu của mình lãng mạn và tuyệt vời như những thước phim long lanh.

Những ảo tưởng giết chết tình yêu

 

Là người theo chủ nghĩa “hoàn mỹ”, Linh (trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ) rất kỳ vọng về “một nửa” trong mơ của mình. Đối với cô bạn, người đó không cần phải sở hữu ngoại hình long lanh, nhà có điều kiện như nhiều người con gái vẫn “mơ mộng” nhưng những yêu cầu của Linh cũng không kém phần khó khăn để đạt tới.

 

Linh chia sẻ: “Mình tin rằng anh ấy luôn hiểu mọi suy nghĩ, mong muốn trong lòng mình, chẳng cần phải nói ra. Hơn nữa, anh ấy cũng sẽ luôn yêu thương, ủng hộ mọi việc mình làm, dù bất cứ chuyện gì xảy ra chăng nữa”.

 

Ảo tưởng hóa cuộc sống nên Ngọc (21 tuổi, Quảng Ninh) tin rằng dù mình là người thế nào, bất kể ra sao cũng sẽ có “một nửa” thực sự yêu thương và chấp nhận điều đó vô điều kiện.

 

Chính vì thế, mặc cho bạn bè, người thân ra sức khuyên nhủ Ngọc cải thiện ngoại hình và những một vài điểm chưa tốt trong tính cách, cô bạn vẫn không mảy may để ý, khăng khăng cố chấp theo niềm tin của mình.

 

“Nếu một người đã thật lòng, chân thành yêu mình thì sẽ không để ý tới ngoại hình của đối phương đâu. Kể cả tính cách mình có ra sao người ta cũng sẽ chấp nhận hết. Vậy tại sao phải gượng ép thay đổi bản thân cơ chứ?”, Ngọc cho biết.

 
Những ảo tưởng của con gái trong tình yêu
Chuyện tình cảm đời thực không giống như tiểu thuyết ngôn tình hay phim Hàn bạn nhé (ảnh minh họa)
 

Là fan của những tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng, Tâm (trường CĐ Công nghệ Hà Nội) luôn mong muốn chuyện tình của mình lãng mạn và nhiều màu sắc giống y hệt các cặp đôi trong truyện.

 

Tâm luôn tin vào các lý luận, câu nói như: “Khi đã yêu chân thành, sâu đậm, trong mắt anh ấy chỉ có mình mà thôi, không bao giờ để ý, đoái hoài đến bất kỳ cô gái nào khác”, “Anh ấy sẽ không bao giờ làm cho mình buồn, để mình phải rơi nước mắt”, “Anh ấy dịu dàng và luôn mang đến cho mình những điều bất ngờ, ngọt ngào nhất”... khiến bạn bè phải lắc đầu ngán ngẩm.

 

Kết cục của sự vỡ mộng

 

Tin tưởng vào sự thấu hiểu và chấp nhận tuyệt đối của bạn trai nhưng thực tế khác xa những gì Linh vẫn luôn kỳ vọng. Trước những nỗi buồn vô cớ, hành động khó hiểu gây nên sự hiểu lầm cho bạn trai, Linh vẫn không giải thích vì lý do “lẽ ra anh ta phải hiểu”.

 

Bên cạnh đó, nhiều lần cô bạn đưa ra những quyết định không hỏi ý kiến, đồng thời cũng trái ngược với mong muốn, quan điểm của người yêu đã khiến hai người trở nên xa cách.

 

Và điều khiến tình yêu của hai người đến hồi kết chính là lựa chọn du học của Linh. “Mình đã nghĩ rằng anh ấy sẽ ủng hộ quyết định này, hai đứa vẫn có thể yêu xa trong thời gian đó, nhưng không ngờ rằng anh ấy đã đề nghị chia tay, khiến mình vô cùng thất vọng và buồn bã”, Linh bộc bạch.

 

Linh cho biết, thời điểm đó, cô bạn vẫn khăng khăng cố chấp cho rằng đối phương không phải là “nửa phù hợp”, tình yêu đối với mình không đủ lớn. Tuy nhiên, sau đó, Linh mới hiểu, mọi thứ luôn có giới hạn, điểm dừng.

 

Linh chia sẻ: “Qua một thời gian ngẫm nghĩ, mình đã nhận ra rằng, chẳng ai có thể hiểu hết đối phương. Đến bản thân chúng ta cũng không hiểu hết chính mình. Tình yêu – mối quan hệ giữa hai người chỉ có thể duy trì, phát triển dựa trên sự chia sẻ, trao đổi với nhau.

 

Dù là ai, cũng chỉ ủng hộ mình trong trường hợp đúng đắn, chứ không thể dung túng chúng ta vô điều kiện. Khi ta làm đối phương mệt mỏi, tình cảm cũng sẽ vơi dần, đâu còn chỗ cho yêu thương nữa. Mình nghĩ, phải luôn tỉnh táo và thực tế, tình yêu mới giữ được lâu bền”.

 

Ban đầu, anh chàng của Ngọc ấn tượng bởi sự cá tính và không “màu mè” của cô bạn nhưng cuối cùng, chính điều ấy lại gây nên những mâu thuẫn của hai người. Việc ăn mặc lôi thôi, luộm thuộm và tính cách cẩu thả của Ngọc không chỉ khiến anh chàng “ngao ngán”, mà còn khiến đối phương cảm thấy mất mặt mỗi khi dẫn cô nàng gặp gỡ bạn bè của mình.

 

May mắn cho Ngọc khi gặp được anh chàng chân thành và không dễ gì “thay lòng đổi dạ”. Do đó, câu bạn trai đã thẳng thắn góp ý, mong cô nàng thay đổi bản thân để mối quan hệ hai người không đi vào “ngõ cụt”.

 

Trước góp ý của bạn trai, Ngọc đã “thức tỉnh”. Không chỉ quan tâm hơn tới ngoại hình, biết cách ăn mặc gọn gàng, tinh tươm, cô bạn còn trang điểm nhẹ nhàng để trở nên xinh đẹp hơn. Nhờ vậy, quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp, hòa hợp hơn.

 

“Mình từng ngụy biện, thậm chí lừa dối bản thân những gì bản thân đang làm, đang thể hiện là chính mình. Thế nhưng lại không hiểu được rằng: là chính mình không có nghĩa cố chấp giữ nguyên phiên bản xấu xí, khiến ai cũng phải lánh xa.

 

Giá trị và phương thức yêu thương của hai người không đánh giá bằng học thức, bằng cấp nhưng không ai phủ nhận con người mỗi ngày đều hoàn thiện, làm mới chính mình”, Ngọc nói.

 

Còn Tâm, sau khi phát hiện ra bạn trai mình là người “thiếu chiều sâu” trong cách thể hiện tình cảm và chăm sóc người yêu, cô bạn đã thất vọng, bất mãn. Thậm chí Tâm còn vô thức so sánh, phê bình đối phương trước mặt bạn bè của mình, khiến anh chàng bực bội và tự ái.

 

Những lúc hai người không tìm được tiếng nói chung, bạn trai Tâm quay sang trò chuyện, tâm sự với người con gái khác khiến cô bạn ghen tuông, giận dữ và cảm thấy bị phản bội nên đã dứt khoát chia tay.

 

Hoài Thư