Người con cựu chiến binh và giấc mơ Tết có mái nhà không dột

Tất cả những gì bé mơ ước là đàn gà nhanh lớn, bé sẽ bán chúng đi lấy tiền biếu mẹ để sửa lại mái nhà bị dột đúng nơi người cha đau ốm đang nằm.

“Tết này tôi ước” số 11 là câu chuyện về bé Lăng Thanh Trúc (8 tuổi, đường An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM), con của cha Lăng Văn Trọng.

Cha của Trúc là cựu chiến binh, sau khi xuất ngũ lấy vợ, hai người khó khăn lắm mới có một mụn con gái. Thế nhưng cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn khi sức khỏe của ông Trọng yếu đi từng ngày.

Mẹ bé Trúc cho biết, cha bé bị nhiều vết thương từ thời chống Mỹ, hiện đang bị bệnh tim và suy hô hấp cấp tính.

Kinh tế gia đình, tiền học của Trúc, tiền thuốc của chồng, một tay chị lo liệu. Chị không có công việc ổn định, làm thuê hết nhà này đến nhà khác, ai thuê gì cũng làm, miễn sao đủ tiền trang trải cho cuộc sống.


Bé Trúc chăm sóc người cha thương binh đau ốm.

Bé Trúc chăm sóc người cha thương binh đau ốm.

Trúc cũng muốn được như những đứa trẻ cùng trang lứa, sáng đi học, chiều nhảy dây đánh cầu. Thế nhưng sau những giờ đến trường, cô bé dành tất cả thời gian để chăm sóc cho cha, dọn dẹp nhà cửa. Trúc còn nuôi thêm một đàn gà, trồng thêm rau ở sân vườn để phụ mẹ.

Bé Trúc kể chuyện, mỗi khi cha lên cơn đau tim hoặc suy hô hấp, bé phải lấy thuốc cho cha uống, rồi bật máy oxy cho cha thở. Bệnh của ông Trọng rất nặng, lúc nào Trúc cũng phải ở bên cạnh.

Trúc thương cha của em lắm. Những lúc khỏe mạnh, cha em hay dạy em học. Ông còn kể cho em nghe những câu chuyện thời đánh Mỹ. Trong mắt của Trúc, cha mình như một vị anh hùng.


Gia đình Trúc hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa của chương trình Tết này tôi ước

Gia đình Trúc hạnh phúc khi nhận được món quà ý nghĩa của chương trình Tết này tôi ước

Khi được hỏi về những kỷ niệm về Tết của Trúc, em buồn bã nói: "Tết của nhà em chỉ như những ngày khác thôi, nhưng mẹ không phải đi làm, được ở nhà với bố con em nhiều hơn. Nhưng em biết Tết là có bánh tét, có thịt, bánh kẹo, quần áo mới, còn có cả tiền lì xì nữa".

Trúc mơ ước Tết này đàn gà của em nhanh lớn, em sẽ bán chúng đi để biếu mẹ tiền, gom vào sửa cho cha cái mái nhà. "Mái nhà em dột nhiều chỗ lắm, nhưng dột đúng vào chỗ ba nằm nữa, mỗi khi trời mưa khổ thân ba lắm. Em mong đàn gà của em lớn nhanh, để nhanh có tiền sửa mái nhà cho cha".


Niềm hạnh phúc của bé Trúc khi nhận được món quà của chương trình

Niềm hạnh phúc của bé Trúc khi nhận được món quà của chương trình

Và cuối cùng, giấc mơ nhỏ bé của đứa con hiếu thảo đã thành hiện thực khi chương trình Tết này tôi ước tìm đến gia đình của bé Trúc. Với món quà từ chương trình và nhà tài trợ Trà thảo mộc Dr. Thanh, 15 triệu đồng đã đến được tay của gia đình người cựu chiến binh nghèo khổ bệnh tật.

Căn nhà nhỏ đơn sơ ấy nay đã có sắc đỏ, sắc vàng, đã có bánh kẹo, và hơn hết là mái nhà đã được sửa chữa. Trúc vui lắm, Tết này Trúc đã có quần áo mới, không còn phải mặc thừa quần áo từ những người họ hàng nữa.

Người con cựu chiến binh và giấc mơ Tết có mái nhà không dột

Tết này tôi ước được phát sóng hàng ngày trên kênh HTV7 lúc 20h00. Mỗi chương trình là truyện kể về một số phận bất hạnh, với những giấc mơ Tết nhỏ nhoi nhưng không tài nào thành hiện thực. Sứ mệnh của “Tết này tôi ước” là mang cái tết đầm ấm, hạnh phúc đến với những con người không có tết.

P.V