Ngôi sao 14 tuổi của làng tennis Hàn Quốc

(Dân trí) - Ở tuổi 14, cô bạn Yang Jeung-won hiện là một trong những vận động viên tennis tuổi teen được hứa hẹn sẽ nối tiếp thế hệ những ngôi sao thể thao trẻ tuổi nổi tiếng của Hàn Quốc như nữ hoàng trượt băng nghệ thuật Kim Yu-na.

Ngôi sao 14 tuổi của làng tennis Hàn Quốc - 1
Yang Jeung-won, 14 tuổi hiện là ngôi sao triển vọng của làng tennis Hàn Quốc. (Ảnh: Chosun)

Với thành tích thi đấu đáng nể, chỉ riêng trong năm 2009 đã giành tới 9 chức vô địch các giải đấu ở Mỹ dành cho trẻ em, Yang đang là ngôi sao triển vọng của làng quần vợt xứ kim chi.

Năm 2008, Yang Jeung-won đã sang Mỹ tham gia huấn luyện chuyên nghiệp. Trở về Hàn Quốc trong kì nghỉ mùa đông, Yang không ngại ngần khi bày tỏ tham vọng của mình: “Mục tiêu ban đầu của tôi là trở thành một vận động viên như Justine Henin (cựu tay vợt nữ số 1 thế giới người Bỉ) và mục tiêu thứ hai là giành chức vô địch thế giới tại giải đấu lớn”.

Hiện Yang Jeung-won đang là học viên tại Học viện Tennis Evert, “lò” đào tạo những tên tuổi lớn của làng quần vợt thế giới như Andy Roddick (tay vợt số 1 nước Mỹ).

Trong sự nghiệp của Yang, bố Yang đóng một vai trò rất quan trọng. “Tất cả mọi người đều nói với tôi là hãy để Yang học chơi goft bởi con bé rất có năng khiếu thể thao”, ông nói. “Nhưng tôi đặc biệt chú ý tới tennis, một môn thể thao mà Hàn Quốc còn yếu”.

Để được sang Mỹ đào tạo chuyên nghiệp, Yang đã được giúp đỡ của nhiều người. Kim Eon-sik, chủ tịch của DSD Samho đã hỗ trợ vô điều kiện cho Yang 500 triệu won và một nhóm ủng hộ cô cũng được thành lập tại Gimpo, tỉnh Gyeonggi.

Điều khiến Yang hạnh phúc nhất là khi cô nhận được những lời động viên, khích lệ từ nữ vận động viên quần vợt huyền thoại người Mỹ Chris Evert.

“Chris Evert nói rằng cô ấy thích cách tôi đánh bóng mà không hề dè dặt. Cô ấy nói tôi đánh bóng như một cậu con trai chứ không phải là một cô con gái”, Yang chia sẻ.

Trong thời gian một năm rưỡi huấn luyện tại Mỹ, Yang cho biết cha cô đã khuyên cô không nên buồn bực quá nhiều nếu thất bại trước ai đó cho đến khi tròn 18 tuổi.

“Nhưng tôi bắt đầu nếm được hương vị của chiến thắng. Đó là một cảm giác tuyệt vời khi tôi đánh bại một người anh em họ của nữ hoàng quần vợt người Nga Maria Sharapova hiện đang nhận được chế độ huấn luyện VIP tại học viện”, Yang hồ hởi nói.

Võ Hiền
Theo Chosun