Nghệ An: Người làm báo mang Trung thu đến với trẻ em Đan Lai

(Dân trí) - Với những món quà nhỏ là chiếc bánh trung thu, cái kẹo, hộp sữa, … những người làm báo đã mang đến cho trẻ em, học sinh của tộc người Đan Lai một cái Tết trung thu đầy tình thương.

 

Đại diện CLB Liên quân báo chí Nghệ An trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi.
Đại diện CLB Liên quân báo chí Nghệ An trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi.

Tối ngày 26/9, những người làm báo TW thường trú tại Nghệ An (CLB liên quân báo chí Nghệ An) cùng các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã vượt hơn 200km đến với tộc người Đan Lai tại xã Thạch Ngàn, huyện biên giới Con Cuông (Nghệ An) mang Trung thu tới cho các em vùng biên ải ở Miền tây xứ Nghệ.

Ngay từ chiều, rất đông học sinh, phụ huynh đồng bào các dân tộc đã hồ hởi đổ về khuôn viên Trường THCS Thạch Ngàn. Các em nhỏ miền núi đều háo hức vì lần đầu tiên được rước đèn, phá cỗ đón tết Trung thu.

Đây là lần đầu tiên các trẻ em khu tái định cư Đan Lai, ở xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông được vui đêm hội trung thu. Em Lô Thị Vi - học sinh lớp 3B (tộc người Đan Lai) chia sẻ: "Đây là lần đầu em thấy chị Hằng, chú Cuội, lại được các anh chị tặng đèn ông sao, bánh kẹo, em vui lắm. Do đường xa, nên em phải đi bộ từ 5h chiều mới kịp có mặt tại đêm hội Vầng trăng yêu thương".

Lần đầu tiên các em được biết chú Cuội, chị Hằng mà trong chuyện cổ tích đã từng nghe.
Lần đầu tiên các em được biết chú Cuội, chị Hằng mà trong chuyện cổ tích đã từng nghe.

Ông La Văn Vinh - Trưởng bản Thạch Sơn cho biết, dù đã ra khu tái định cư nhưng đời sống của bà con người Đan Lai vẫn còn khó khăn. “Trẻ em trong bản ăn uống, học hành còn thiếu thốn, đói khổ, làm gì dám nghĩ đến chuyện được rước đèn, phá cỗ đón Trung thu”, ông Vinh cho biết.

Trong đêm hội trăng rằm “Vầng trăng yêu thương”, đoàn đã trao 60 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho học sinh nghèo vươn lên học giỏi; 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (100.000đồng/1 suất); 500 suất quà cho các học sinh điểm bản khó khăn tại xã Thạch Ngàn gồm sách vở, cặp, sữa... (trị giá 50.000đ mỗi suất quà).

Tổng cộng chương trình đã kêu gọi được 150 triệu đồng ủng hộ thiếu nhi tới các em được ví là tộc người “ngủ ngồi” ở vùng đất đại ngàn Pù Mát xanh này. Điều đáng trân trọng đó là số tiền của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh Nghệ An và chính những đồng nhuận bút do chính các nhà báo, phóng viên quyên góp với mong muốn mang tới cho trẻ em nghèo tộc người Đan Lai một cái trung thu đầy ấm cúng.

Đây là năm thứ 3 CLB Liên quân báo chí Nghệ An tổ chức đón trung thu cho trẻ em đồng bào các dân tộc ít người ở mảnh đất xứ Nghệ.

Tiết mục văn nghệ do chính các em học sinh Đan Lai biểu diễn.
Tiết mục văn nghệ do chính các em học sinh Đan Lai biểu diễn.
Các em được các thành viên CLB liên quân báo chí tặng những chiếc đèn ông sao.
Các em được các thành viên CLB liên quân báo chí tặng những chiếc đèn ông sao.
Nghệ An: Người làm báo mang Trung thu đến với trẻ em Đan Lai - 5

Nguyễn Duy