Nghệ An: Ấm lòng đêm nhạc giúp trẻ em nghèo vùng biên cương

(Dân trí) - Với chủ đề: “Hơi ấm biên cương”, đêm nhạc từ thiện nhằm kêu gọi sự đóng góp, ủng hộ của các nhà hảo tâm giúp đỡ đến học sinh nghèo vùng miền tây xứ Nghệ, nơi các em còn phải đến trường trong cái lạnh cắt da, cắt thịt mà trên người không một manh áo ấm.

Tối ngày 18/12, tại TP Vinh, Câu lạc bộ ước mơ xanh đã tổ chức đêm nhạc thiện nguyện với chủ đề: “Hơi ấm biên cương”. Thông qua đêm ca nhạc nhằm vận động, quyên góp, ủng hộ chương trình tặng áo ấm đến trường, chăn ấm cho các em nhỏ, học sinh vùng Miền tây xứ Nghệ.

Căn nhà gia đình chị Dung do nhóm thiện nguyện ghi lại.
Căn nhà gia đình chị Dung do nhóm thiện nguyện ghi lại.

Hai trường hợp là những cá nhân nhận được sự ủng hộ trực tiếp thông qua chương trình là chị Trương Thị Dung (trú tại xã Tiền Phong, huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An). Hoàn cảnh gia đình chị Dung hết sức khó khăn, chồng chị mới mất cách đây hơn 1 năm, một mình chị phải nuôi 3 đứa con gái nhỏ. Đau đớn hơn khi gần đây chị biết mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, phải tiến hành điều trị trong thời gian dài. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm túng quẫn.

Hai trường hợp nhận được sự ủng hộ trực tiếp sau chương trình là cũng có mặt nói chuyện trong đêm nhạc. Thầy Nguyễn Đăng Hải - Hiệu trưởng Trường tiểu học Yên Tĩnh Hai chia sẻ trong chương trình: “Tôi chỉ mong mỗi em học sinh có được một chiếc áo ấm để đến trường”.
Hai trường hợp nhận được sự ủng hộ trực tiếp sau chương trình là cũng có mặt nói chuyện trong đêm nhạc. Thầy Nguyễn Đăng Hải - Hiệu trưởng Trường tiểu học Yên Tĩnh Hai chia sẻ trong chương trình: “Tôi chỉ mong mỗi em học sinh có được một chiếc áo ấm để đến trường”.

Trường hợp thứ hai là gần 300 em học sinh cấp 2 tại Trường tiểu học Yên Tĩnh 2, xã Yên Tĩnh, huyện biên giới Tương Dương (Nghệ An). Đây là một trong những xã vùng sâu vùng xa, cuộc sống của người dân còn rất nhiều những khó khăn, bà con có lúc còn chưa đủ ăn.

Vì thế các em học sinh đến trường cũng trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Trong cái lạnh như cắt da, cắt thịt, có lúc nhiệt độ xuống đến 4 - 5 độ C các em học sinh còn phải đến trường khi trên người không có một mảnh áo ấm.

Đại diện cho trường tiểu học Yên Tĩnh 2, thầy Nguyễn Đăng Hải - hiệu trưởng nhà trường cũng có mặt trong chương trình. Thầy chia sẻ: “Tôi chỉ mong sao các học sinh của mình có được mỗi em một chiếc áo ấm để đến trường. Các em không còn phải chịu rét, chịu đói nữa.

Tôi cũng mong các nhà hảo tâm giúp đỡ không chỉ riêng học sinh của trường tôi mà còn cho tất cả em nhỏ vùng cao của tỉnh Nghệ An - nơi còn nhiều thiếu thốn khó khăn, để các em không còn phải chịu cái lạnh trong mùa đông này”.


Trong chương trình còn diễn ra buổi đấu giá hai bức tranh cho nhà nhiếp ảnh Sách Nguyễn tặng, để gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo.

Trong chương trình còn diễn ra buổi đấu giá hai bức tranh cho nhà nhiếp ảnh Sách Nguyễn tặng, để gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo.

Tại đêm thiện nguyện cũng diễn ra buổi đấu giá 2 bức ảnh do nhiếp ảnh gia Sách Nguyễn tặng chương trình. Hai bức ảnh đã được các mạnh thường quân mua lại với tổng trị giá 24 triệu đồng. Bên cạnh đó chương trình còn nhận được sự quan tâm, quyên góp ủng hộ của rất nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ mang hơi ấm nơi thị thành đến đến các em nghèo vùng biên giới Xứ Nghệ.

Nguyễn Duy - Nguyễn Tình